Xuyên đêm tìm người gặp sự cố, hôm sau mới biết nạn nhân đã tự về nhà

Chia sẻ Facebook
26/09/2022 07:15:58

Lực lượng chức năng huyện Định Quán (Đồng Nai) đã đi tìm một người đàn ông không may gặp sự cố khi lũ về. May mắn người này tự thoát nạn, không có thương tích nào xảy ra.

Do ảnh hưởng của cơn bão Noru nên nhiều tỉnh thành trên cả nước đã mưa rất lớn. Mưa to và nước lũ xuất hiện đã kéo theo nhiều thiệt hại không chỉ về tài sản mà còn về người. Mới đây, một trường hợp mất tích xảy ra tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã khiến nhiều người không khỏi “hú vía”.

Trang Zing News viết, cơn mưa rất lớn vào chiều tối 23/9 làm tỉnh lộ 763, đoạn qua xã Phú Túc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai bị ngập sâu, nước từ các lô cao su phía cao ồ ạt đổ về như thác đã khiến rất nhiều phương tiện giao thông trên đường gặp sự cố.

Nước lũ chảy như thác, gây ngập úng nghiêm trọng ở huyện Định Quán. (Ảnh: Giao Thông)

Người dân địa phương ở đây cho biết, đoạn ngập nặng nhất là gần cầu Tam Bung (xã Phú Túc, huyện Định Quán). Do nước dâng cao sau cơn mưa, đã xảy ra sự cố có khoảng 5 xe máy và 2 người bị trôi đi, nhưng may mắn có 1 người bám vào được cổng nhà dân ven cầu nên thoát nạn, người còn lại thì không thoát khỏi dòng nước chảy xiết.

Mưa lớn ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. (Ảnh: Giao Thông)

Nước sông ở Đồng Nai cũng dâng lên rất cao. (Ảnh: Vietnamplus)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an huyện Định Quán phối hợp chính quyền địa phương cùng người dân hai xã Phú Túc, Suối Nho đã tổ chức tìm kiếm người mất tích suốt đêm. Tuy nhiên đến sáng 24/9, lực lượng chức năng vẫn không tìm thấy bất cứ tung tích hay dấu vết nào của nạn nhân.

Nhiều người dân đã phải dừng lại đứng chờ, do nước chảy quá xiết. (Ảnh: Zing News)

Một người đã gặp nạn khi lũ về. (Ảnh: Nhân Dân)

May mắn, đến sáng ngày 25/9, lãnh đạo Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết, trường hợp người nghi bị gặp sự cố khi lũ về lúc băng qua đoạn đường ngập vào tối 23/9 đã thoát nạn và trở về nhà an toàn, không có bất cứ thương tích nào cả.

Được biết, nạn nhân là ông P.H.V. 45 tuổi, ngụ xã Bàu Cá, huyện Thống Nhất. Sau khi biết tin lực lượng chức năng đang đi tìm kiếm mình, ông V. đã tự đến cơ quan Công an trình báo.

Trong đêm, lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích. (Ảnh: Vietnamnet)

Tại cơ quan Công an, ông V. kể lại, vào tối 23/9 ông đi xe cùng ông V.A.T. 47 tuổi, ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán và một người khác lưu thông trên tỉnh lộ 763. Khi đến khu vực gần cầu Tam Bung, xã Phú Túc, nước lớn tràn qua đường làm ngã xe. Ông T. cùng 1 người khác kịp bám vào hàng rào ven đường thoát nạn còn ông V. bị thì bị dòng nước vừa mạnh, vừa xiết đưa đi.

Khi nước lũ dâng cao, người dân nên sơ tán đến những nơi an toàn. (Ảnh minh hoạ: Báo Chính Phủ)

Rất may ông V. đã kịp bám vào các vật ở ven đường rồi thoát thân. Ông đi nhờ 1 chiếc xe tải chở khỏi hiện trường để về nhà. Tuy nhiên, do tinh thần hoảng loạn nên đến nay ông mới đến Công an địa phương để trình báo.

Gần đây tại Bắc Giang cũng xảy ra trường hợp một sinh viên gặp nạn khi lũ về. Báo Giao Thông viết, khoảng 6h ngày 11/8, em Châu Văn H. (sinh năm 2000, ngụ ở xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn) đi từ thôn Bóm sang quán ăn ở thôn Đồng Nấm. Quá trình di chuyển, em H. đi qua suối thì bị trượt chân.

Em H. đã trượt chân và bị nước lũ cuốn trôi. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Lãnh đạo xã Tân Quang cho biết, do ảnh hưởng của mưa bão nên trên địa bàn có mưa. Tuy không mưa to, nhưng nước lũ ở nơi khác đổ về lớn. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm em H. Tuy nhiên không được may mắn như người đàn ông tên V. ở Đồng Nai, em H. đã không qua khỏi.

Trong mùa mưa bão như hiện nay, người dân trên cả nước cần cẩn thận và lưu ý để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyệnt rên, hãy để lại bình luận nhé!


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Trong thời điểm thời tiết thất thường, mưa lũ xảy ra thường xuyên như hiện nay, người dân phải luôn đề phòng và tự trang bị các kiến thức để bảo vệ bản thân và những người xung quanh, bởi không phải ai cũng may mắn như người đàn ông tên V. ở Đồng Nai trong câu chuyện trên.

Những khi mưa lớn và nước lũ dâng cao, mọi người cần tránh xa những điểm dễ sạt lở, vùng trũng dễ ngập lụt, cố gắng tìm nơi an toàn để tránh trú. Nếu đang lưu thông trên đường, người dân cũng nên dừng lại, khi nào trời ngớt mưa, nước lũ rút bớt thì hãy tiếp tục hành trình.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook