Xúng xính đồ xinh chụp Sa Pa, cô gái mếu máo khi gặp đúng trời lũ

Chia sẻ Facebook
22/09/2022 13:23:47

Cô gái buồn lòng vì dòng nước lũ chảy mạnh đến mức chẳng khác nào thác, đến di chuyển còn khó khăn chứ chưa nói đến chụp hình. Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp tình huống này.

Chiều ngày 20/9 vừa qua, Sa Pa đã đón một trận mưa rất lớn khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ. Thậm chí, nhiều nơi còn ghi nhận hiện tượng nước chảy như thác. Điều này đã khiến cho rất nhiều du khách có mặt tại đây hoảng hốt. Điển hình như cô gái trẻ dưới đây, vừa xúng xính áo quần định chụp ảnh sống ảo đã phải "gác máy" do gặp lũ.

Cô nàng bất ngờ vì lần đầu thấy cảnh tượng này. (Ảnh: TikTok T.T.M)


Theo chủ clip chia sẻ, cô mới đến Sa Pa du lịch vài ngày. Tuy nhiên, đúng lúc đến bản Cát Cát để chụp ảnh "sống ảo" thì đoàn của cô bất ngờ gặp lũ. Dù bản thân đã bỏ tiền thuê trang phục, make up xinh đẹp nhưng cô lại lo lắng mình không thể có được bức hình lung linh vì xung quanh đều là nước chảy xiết. Trước cảnh tượng hiếm thấy này, cô nàng chỉ đành mếu máo than: "Đi du lịch gặp lũ, hết du lịch luôn rồi, nghỉ luôn".

Cũng theo lời cô nàng kể dưới phần bình luận, dòng nước lũ chảy rất mạnh, chỉ trong thời gian ngắn đã cuốn trôi 3 chiếc xe máy. Rất may sau vài tiếng đồng hồ, nước đã rút hết, cả nhóm lại tiếp tục đi bộ xuống bản chụp hình.



Đoạn clip đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. (Clip: TikTok T.T.M)

Dòng nước chảy xiết đến mức muốn đi lại cũng không thể. (Ảnh: TikTok T.T.M)

Cô nàng không ngờ chuyến du lịch của mình lại "bất ổn" đến thế. (Ảnh: TikTok T.T.M)

Sau khi nước rút, cả nhóm lại cùng nhau đi bộ xuống bản chụp hình. (Ảnh: TikTok T.T.M)

Ngay khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận từ dân tình. Hầu hết mọi người đều bất ngờ khi thấy cảnh tượng "có 1-0-2" này tại Sa Pa. Số khác lại cảm thông cho cô gái, dành tiền bao lâu mới được đi du lịch, ấy vậy mà rơi vào tình huống "dở khóc dở cười".


"Đi du lịch gặp mưa đã buồn lòng, giờ còn thấy cả lũ nữa chứ, chắc phải lên Sa Pa trải nghiệm thôi".


"Hên là còn tạnh để chụp đấy. Chứ lên đồ lồng lộn rồi mà không có con ảnh nào chắc ức phát khóc."


"Đặc sản Tây Bắc mùa này. Anh chị em nào may mắn lắm mới được chứng kiến đấy. Nhưng cũng nhớ chú ý an toàn nhé mọi người".

Sau mưa, đường ướt nên việc đi lại khó khăn hơn. (Ảnh: TikTok T.T.M)

Zing News ghi nhận, từ 15 giờ ngày 20/9, thị xã Sa Pa liên tục đón nhận những đợt mưa lớn khiến nhiều tuyến đường thuộc khu vực trung tâm bị ngập cục bộ, như đường Điện Biên Phủ, đường Thạch Sơn, Xuân Viên... Ở một số nơi trũng, người dân còn không thể di chuyển do lũ dâng cao, nước chảy xiết như thác.

Đặc biệt, tuyến đường lên bản Cát Cát do địa hình dốc nên nước đổ từ vách núi xuống rất mạnh. Nhiều bà con đã phải hỗ trợ người dân đi đường di chuyển qua dòng nước lũ.

Đến tận tối cùng ngày, nước mới rút dần. Dù vậy, bà con vẫn phải tiếp tục đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét xảy ra ở khu vực miền núi trong 3 ngày tới.

Nước chảy dữ dội đến mức bà con không thể di chuyển. (Ảnh: Lào Cai Online)

Nhiều nơi nước đổ như thác. (Ảnh: Lào Cai Online)

Nhiều nơi ngập cục bộ. (Ảnh: Lào Cai Online)

Đây cũng là bài học cho tất cả mọi người, khi đi du lịch luôn phải xem thời tiết đầu tiên, vừa để thuận tiện vui chơi vừa nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Nếu lỡ đi du lịch đúng vào đợt mưa bão, mọi người nên chuẩn bị thật kĩ những vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn cho mình và đồ đạc. Đầu tiên không thể thiếu chiếc balo chống thấm nước và áo mưa. Mang theo chúng thì dù bạn ở đâu cũng sẽ không sợ bị ướt người, sức khoẻ được đảm bảo hơn.

Tiếp đó là lớp nilon bọc đồ đạc. Trước khi cho vào balo, bạn nên bọc thêm một lớp nilon cho những món có giá trị cao, nhất là đồ công nghệ. Như vậy nếu chẳng may mưa quá to, mọi thứ vẫn sẽ được khô ráo.


Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook