Xúc động nhìn lại hình ảnh người mẹ vượt trăm km đến đón con XKLĐ về

Chia sẻ Facebook
08/01/2023 15:44:39

Câu chuyện về người mẹ nông dân, vượt hàng trăm km từ quê lên sân bay đón con đi xuất khẩu lao động ở Nhật về nhiều năm trước đã khiến ai nấy đều xúc động. Người mẹ chỉ dám ăn cái bánh mì 10 nghìn đồng nhưng lại bỏ ra 300 nghìn đồng mua hoa tặng con để con không thấy thua kém.

Mỗi năm Tết đến, hình ảnh nhà nhà sum vầy bên mâm cơm lại khiến nhiều người xúc động, đặc biệt là những người con đang xa quê. Có lẽ vì vậy mà dù đã nhiều năm trôi qua nhưng bức hình người mẹ già ôm bó hoa, đứng lặng lẽ chờ con ở sân bay vẫn khiến nhiều người xúc động.

Cụ thể, câu chuyện của người phụ nữ trong ảnh được chia sẻ cách đây vài năm trên các diễn đàn nhưng vẫn thường xuyên được nhắc tới như một minh chứng cho tình cảm gia đình ấm áp. Được biết, nhân vật trong tấm hình là một người nông dân, chân lấm tay bùn, cả năm chỉ biết  "bán mặt cho đất bán lưng cho trời", vun vén cho con cái, gia đình.

Hình ảnh người mẹ già ôm bó hoa đứng đợi con tại sân bay nhiều năm trước khiến ai nấy đều xúc động. (Ảnh: Facebook K.S.C)

Dù bận rộn, vất vả là vậy nhưng ngày nghe tin con từ Nhật trở về, cô đã không ngần ngại gác lại tất cả công việc, bắt chuyến xe từ quê ra Hà Nội, vượt hàng trăm cây số để đón con về nhà. Trong bức hình được đăng tải, dáng người phụ nữ gầy gò, khắc khổ đang đứng lặng lẽ giữa sân bay đông người qua lại, tay ôm chặt bó hoa. Đôi mắt cô lúc nào cũng hướng về cửa an ninh để tìm kiếm bóng hình con.

Câu chuyện về người phụ nữ đến đón con đi Nhật về được chia sẻ khắp các diễn đàn. (Ảnh: Facebook K.S.C)

H.T.T, người chia sẻ bức hình cho biết con trai của người phụ nữ trong ảnh đã đi xuất khẩu lao động bên Nhật 3 năm. Đây là lần đầu tiên anh ấy trở về nên người mẹ rất xúc động, mong ngóng con, cả đêm không ngủ được, chỉ đợi tới sáng để bắt xe ra sân bay đón con.

Người mẹ chỉ dám ăn cái bánh mì nhưng lại không tiếc tiền mua hoa cho con. (Ảnh: Facebook K.S.C)

Cô cho biết sáng mình chỉ dám ăn chiếc bánh mì 10 nghìn đồng cho no bụng. Thế nhưng, người mẹ tiếc từng chút tiền mua đồ ăn cho mình lại không ngần ngại bỏ ra tới 300 nghìn đồng để mua hoa tặng con vì thấy ai đi nước ngoài trở về cũng có. Cô chỉ đơn giản không muốn con mình cảm thấy thua kém với những người xung quanh.

Ai nấy đều xúc động trước tình cảm gia đình ấm áp. (Ảnh: Chụp màn hình Facebook K.S.C)

Có thể thấy, dù giàu, dù nghèo, cha mẹ vẫn luôn muốn cho con mình những gì tốt đẹp nhất. Và chỉ vài phút đứng ở sân bay, chúng ta sẽ bắt gặp vô số giọt nước mắt của sự hạnh phúc trong giây phút đoàn tụ. Chẳng hạn như hình ảnh cô gái đi Nhật nhiều năm, òa vào lòng cha mẹ ngay giữa sân bay được tài khoản TikTok T.E. chia sẻ cách đây vài ngày.

Vừa bước ra khỏi cửa an ninh, cô gái đã thấy cả nhà đang đợi. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.E)

Người mẹ xúc động khi nhìn thấy con gái trở về. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.E)

Trong đoạn video, ngay từ khi vừa bước ra khỏi cửa an ninh, cả gia đình cô gái đã đứng sẵn, ôm bó hoa, dang rộng vòng tay đón con gái. Thấy con trở về sau nhiều năm đi xa, mẹ cô không khỏi xúc động rơi nước mắt, vỗ yêu một cái lên trán con rồi ôm chầm lấy nhau.

Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng, tủi tủi. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.E)

Bố cô gái cũng ngân ngấn nước mắt khi nhìn thấy con gái khỏe mạnh trở về sau nhiều năm xa cách. Bên cạnh bố mẹ, cô gái cũng rất hạnh phúc khi có những người thân khác trong gia đình đến tận sân bay đón.

Bố cô gái cũng không kìm nén được cảm xúc, ôm chặt con gái vào lòng. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.E)

Dù cho có chuyện gì xảy ra, nhà vẫn luôn là nơi đợi ta trở về, nơi có vòng tay của người thân dang rộng, đón ta vào lòng. Hy vọng trong năm mới, những người con xa quê có thể về bên gia đình, cùng ăn bữa cơm đoàn viên.


Cùng cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN !

Cha mẹ luôn yêu thương và muốn dành những gì tuyệt vời nhất cho con cái. Quả thật như vậy, hình ảnh người mẹ đứng ôm bó hoa, lặng lẽ đứng chờ con giữa sân bay đã cho chúng ta thấy rõ nhất điều đó. Là một người nông dân "chân lấm, tay bùn" nhưng nghe tin con trở về, người mẹ sẵn sàng gác lại mọi công việc, đi hàng trăm km để đến sân bay đón con. Không chỉ vậy, dù nhà không có điều kiện, chỉ dám ăn cái bánh mì nhưng người mẹ sẵn sàng chi 300 nghìn đồng để mua tặng con bó hoa, để con không cảm thấy thua kém so với người khác. Cha mẹ luôn như vậy, luôn cố gắng để con được bằng bạn, bằng bè. Vì vậy, chúng ta hãy yêu thương, trân trọng cha mẹ khi còn có thể.


Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook