Xúc động cuộc hội ngộ của 2 chị em ruột bị thất lạc từ năm 1945

Chia sẻ Facebook
21/08/2022 16:35:33

Thất lạc nhau từ khi còn là những cô bé, cậu bé, giờ đây gặp lại cả 2 chị em đều đã trở thành những ông bà cụ lớn tuổi, mái tóc bạc phơ. Vậy là sau hơn 70 năm xa cách, giờ đây họ đã tìm được nhau để bù đắp những năm tháng cách xa.

Mới đây, tài khoản TikTok có tên N.M.T đã chia sẻ khoảnh khắc xúc động của bà ngoại mình khi gặp lại em trai thất lạc từ năm 1945. Xem đoạn video, ai cũng phải rơi nước mắt vì cảm động. Tình cảm ruột thịt quả đúng là rất đỗi thiêng liêng, dù có cách xa thì vẫn mãi chẳng phai mờ. Thất lạc từ khi còn là những cô bé, cậu bé, ngày gặp lại 2 chị em đều đã trở thành ông cụ bà với làn da nhăn nheo, tóc bạc phơ.

Cụ ông chạy đến ôm chầm lấy chị gái sau hơn 70 năm xa cách. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.M.T)

Theo đó, mở đầu đoạn clip là hình ảnh một cụ ông khoảng chừng 80 - 90 tuổi nợ nụ cười tươi, chạy tiến về phía có chị gái mình là cụ bà tóc bạc phơ. Trước sự chứng kiến của mọi người, 2 chị em đã ôm chầm lấy nhau, mãi chẳng muốn rời. Điều khiến mọi người xúc động là tiếng khóc nức nở của ông bà giữa cơn mưa tầm tã bên ngoài. Người em trai như trở nên bé bỏng trong vòng tay chị, ông đã xúc động gọi tiếng chị đầu tiên sau hơn 70 năm xa cách.

Cuộc hội ngộ khiến ai cũng xúc động. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.M.T)

Người đăng tải đoạn clip cho biết, 2 ông bà của mình đã thất lạc nhau từ bé vào năm đói 1945. Lúc ấy, cụ bà khoảng 7-8 tuổi còn em trai mới lên 4, vì nhà nghèo nên bố mẹ đã đưa 2 cụ đi ở nhà khác nhau. Từ đó, 2 chị em không còn được ở bên cạnh nhau nữa. Suốt hơn 70 năm qua, 2 chị em đã nhờ rất nhiều người tìm kiếm tung tích của nhau nhưng đến tận bây giờ mới có thể gặp lại.

Dù đã nói sẽ không khóc nhưng khi gặp lại chị, cụ ông vẫn không giấu được những giọt nước mắt. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.M.T)

Được biết, khi ngồi xe đi suốt 300km cụ ông còn tỏ ra rất cứng rắn, khẳng định sẽ không khóc khi gặp chị vì như thế chẳng khác gì trẻ con. Thế nhưng trong giây phút đoàn tụ, cụ ông đã xúc động ôm lấy chị mà khóc nức nở. Nhìn cảnh 2 chị em nghẹn ngào khi gặp lại, ai cũng thấy xúc động và xem lẫn chút vui mừng. Vậy là từ giờ trở đi, 2 chị em đã có cơ hội được ở bên nhau, cùng chia sẻ đắng cay ngọt bùi. Dù đã bỏ lỡ đi việc nhìn thấy nhau trưởng thành nhưng hiện tại cụ ông cụ bà vẫn có thể cùng nhau nhìn con cháu lớn khôn, cùng thực hiện nhiều điều khi ở tuổi gần đất xa trời.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, việc tìm lại được người thân quả là một điều rất may mắn, (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.M.T)

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Dân tình đều gửi lời chúc mừng đến ông cụ, bà cụ khi đã may mắn được gặp lại nhau sau hơn 70 năm xa cách. Nhiều người không giấu nổi nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc xúc động này. Hy vọng rằng ông bà sẽ có sức khỏe thật tốt để có thể cùng nhau tận hưởng cuộc sống của những năm tháng tuổi già.

Khoảnh khắc xúc động của 2 chị em cụ bà, cụ ông. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.M.T)

Không được chứng kiến nhau trưởng thành thì bây giờ 2 chị em sẽ dành tuổi già bên nhau. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.M.T)


- "Có ai xem mà khóc như mình không? Chúc 2 ông bà luôn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui"


- "Cũng may là họ gặp nhau bằng cái ôm và nước mắt, rất sợ cảnh trùng phùng bằng nén hương"


- "Nhìn mà thương quá, chúc 2 cụ có nhiều sức khỏe. Chỉ vì nghèo khó mà chị em phải xa nhau"


- "Xa nhau khi còn bé tí ngày gặp lại tuổi đã gần đất xa trời rồi, thương lắm. Chúc ông bà nhiều sức khỏe!"


- "Tóc ông đã 2 màu nhưng khi gặp lại chị mìn thì như 1 đứa trẻ con"


- "Xa cách tận 70 năm mà còn khỏe mạnh để gặp được nhau rất may mắn. Có những người con thất lạc, cha mẹ trông mòn mỏi, đến lúc biết thì cha mẹ không còn".

Những câu chuyện chị em thất lạc tìm thấy nhau luôn là khiến dân tình phải rơi nước mắt. Trước đó, câu chuyện một cặp chị em sinh đôi gặp lại nhau sau hơn 50 năm xa cách đã từng làm nhiều người xúc động. Theo đó, thông tin trên báo VnExpress cho biết, vào tháng 5 vừa qua bà Đỗ Thị C ở xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã tìm được người chị sinh đôi Mai Thị B lưu lạc suốt nửa thế kỷ qua.

Cặp chị em song sinh tìm thấy nhau sau 20 năm xa cách nhờ đi làm căn cước công dân. (Ảnh: VnExpress)

Gia đình bà C và bà B có 5 chị em, ngoài 2 bà ra thì còn 1 anh trai, 1 chị gái và 1 người em út. Năm 1965, khi em út vừa ra đời được 12 ngày thì người bố mất khiến hoàn cảnh gia đình rơi vào khó khăn. Một mình người mẹ rất khó khăn khi phải nuôi một lúc 5 người con nên khi có ai nhận nuôi các bé thì người mẹ đã đồng ý. Cả 4 người con đầu đều đi ở đợ duy chỉ có em gái út còn nhỏ nên được ở với mẹ.

Hai chị em bà C và bà B đã được cho đi ở 2 gia đình khác nhau. Bà C được cha mẹ nuôi dẫn lên Buôn Mê Thuật sinh sống nhưng may gặp người cùng làng biết tung tích nên dẫn về với gia đình sau ngày đất nước thống nhất. Còn bà B lại được một sĩ quan nhận nuôi. Bà theo gia đình này đến Hoài Nhơn, Bình Định sinh sống nên từ đó bặt vô âm tín với gia đình. Sau năm 1971, bà B đã tìm đường về nhà vào lúc 7-8 tuổi nhưng sau đó lại được một người phụ nữ bán bánh tráng nhận nuôi.

Bà C (ở giữa) cùng người chị gái nhìn ảnh em gái thất lạc. (Ảnh: VnExpress)

Đến năm 18 tuổi, bà B lấy chồng cách nhà mẹ nuôi 2 km và sinh được 5 người con. Bà B rất muốn tìm lại gia đình nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, còn mẹ nuôi thì cũng chẳng có thông tin gì. Mãi cho đến khi bà B đi làm căn cước công dân thì công an thị xã Hoài Nhơn nhận được thông tin gương mặt bà B trùng với bà C ở Phú Yên. Sau đó, công an đã xác minh và nhận định bà C và bà B là 2 chị em ruột thất lạc. Cuối cùng, 2 chị em song sinh đã may mắn gặp lại nhau sau hơn nửa thế kỷ xa cách.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, những cặp chị em trên vẫn có thể may mắn tìm thấy nhau sau nhiều năm xa cách. Có lẽ, đó cũng là cái duyên cái số, bởi có những người cả một đời thất lạc vẫn chẳng thể tìm được người thân. Vì thế, khi gặp lại chắc chắn họ sẽ trân quý khoảng thời gian ít ỏi còn lại để cùng nhau thực hiện những điều còn dang dở.


Đừng quên cập nhật những bài viết mới nhất tại YAN nhé!

Hiện nay, nhờ có sự phát triển của Internet cũng như công nghệ 4.0 nên việc tìm người thân thất lạc cũng trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều. Nhờ vậy, nhiều cuộc trùng phùng đã diễn ra khiến ai cũng phải xúc động. Có người may mắn khi gặp lại thì cả 2 bên vẫn đang khỏe mạnh nhưng có người lại chỉ còn là một nấm mồ thôi. Bởi vậy, nếu những người ruột thịt nào đang còn may mắn được ở bên nhau thì hãy biết trân trọng từng giây phút và đối xử với nhau thật tốt để sau lỡ cách biệt thì sẽ không phải hối hận. Hãy yêu thương nhau khi còn có thể nhé!

Chia sẻ Facebook