Xúc động cảnh con gái nhỏ tiễn bố đi xuất khẩu lao động ở sân bay

Chia sẻ Facebook
09/10/2022 17:41:13

Hình ảnh bé gái khoảng 3- 4 tuổi đứng ngơ ngác giữa sân bay nhìn theo bóng dáng bố xa dần rồi gọi 'bố ơi' đã khiến ai cũng xúc động nghẹn ngào. Có lẽ người bố cũng rất buồn khi phải chia xa con gái nhỏ nhưng vì tương lai của gia đình nên đành phải cố gắng để đi xuất khẩu lao động.

Là cha mẹ, ai cũng muốn luôn được ở gần con để chăm sóc và được nhìn con khôn lớn mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải lúc nào cuộc sống cũng thuận lợi, đủ điều kiện để chúng ta có được niềm hạnh phúc đó. Vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhiều bậc cha mẹ đã chọn đi xuất khẩu lao động ở một đất nước xa xôi khác. Để lo cho tương lai của con và giúp gia đình có nền tảng kinh tế, họ sẽ cố gắng làm lụng, dành dụm tiền gửi về. Trong giây phút chia tay bố mẹ, những hành động các em nhỏ luôn làm cho dân tình xúc động. Như em bé dưới đây, dù không khóc nhưng con đã đứng nhìn theo bố rất lâu rồi gọi "bố ơi" khiến mọi người chứng kiến đều rưng rưng nước mắt.

Em bé đứng từ xa nhìn theo bóng dáng bố (người đàn ông mặc áo vàng). (Ảnh: Chụp màn hình TikTok D.N)


Cụ thể, tài khoản TikTok D.N đã chia sẻ lại khoảnh khắc chia xa của 2 bố con kèm dòng trạng thái: "Một em bé hồn nhiên và tình cảm của mẹ khi chia tay bố đi xuất khẩu lao động". Theo đó, một bé gái khoảng 3-4 tuổi đã đứng từ xa nhìn theo dòng người đi vào bên trong để chuẩn bị lên sân bay, trong đó có bố của em. Khi bóng bố xa dần, cô bé đã rất hốt hoảng gọi lớn "bố ơi" gây sự chú ý của mọi người xung quanh.

Khi thấy bóng dáng bố xa dần, bé gái đã cất tiếng gọi "bố ơi" rất to. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok D.N)

Tiếng gọi của bé gái thu hút sự chú ý của mọi người. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok D.N)

Khi nghe thấy tiếng con gái gọi, người bố liền cố gắng vẫy tay thật cao để con có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, chỉ trong giây phút ngắn ngủi thì anh đã phải bước vào phía bên trong, không còn được nhìn bóng dáng của cô công chúa nhỏ nữa. Sau khi người bố rời đi, mẹ của bé gái đã đến cạnh con dỗ dành. Từ hôm nay, người bố sẽ phải xa 2 mẹ con rất lâu để cố gắng lo cho gia đỉnh nhỏ, vì tương lai của con. Có lẽ khi tiếng con gọi thì bố cũng rất xúc động, phải kìm nén thì mới không rơi nước mắt.

Trong giây phút chia xa ngắn ngủi, người bố chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt cô công chúa nhỏ của mình.(Ảnh: Chụp màn hình TikTok D.N)

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Ai cũng cảm thấy xót xa khi nghe em bé gọi "bố ơi" trong lúc chia tay bố. Mọi người đều chúc cho người bố sẽ luôn khỏe mạnh khi đi làm ở một đất nước xa xôi, sẽ nhanh chóng thực hiện được mục tiêu của mình để về với con gái nhỏ. Khi không có bố ở bên, chắc chắn cô bé sẽ rất buồn và nhớ bố. Nhìn cách con gọi và đứng nhìn theo bố, lưu luyến chẳng muốn rời thì đủ hiểu con yêu bố biết nhường nào.

Sau đó, bé gái đã được mẹ đến an ủi khi bố đi xuất khẩu lao động. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok D.N)


- "Hy vọng nơi phương xa và người ở nhà sẽ luôn hướng về nhau để cho con có hạnh phúc trọn vẹn. Sợ lắm cảnh xa nhau"


- "Chúc bạn sớm thành công và 2 cha con sớm được đoàn tụ. Nghe nhóc gọi mà rơm rớm nước mắt, nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó chắc ngồi khóc mấy ngày"


- "Cũng vì tương lai của con, vì miếng cơm manh áo mà bố phải cố gắng xa con mấy năm"


- "Không dám quay lại vì nước mắt đã rơi. Bố muốn mình là một người cứng rắn nhưng không làm được".


Đây không phải lần đầu tiên dân tình được chứng kiến cảnh chia tay xúc động giữa con cái và bố mẹ đi xuất khẩu lao động. Trước đó, hình ảnh người mẹ trẻ bật khóc nức nở, ôm chặt lấy con trai khi đang chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay cũng đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, tài khoản TikTok S.N đã đăng đoạn clip cùng dòng trạng thái: “Cả đoàn bay không ai kìm nổi nước mắt. Sau cái ôm này không biết bao lâu nữa 2 mẹ con mới gặp lại.”

Bé trai chạy đến để tạm biệt mẹ đi xuất khẩu lao động. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok S.N)

Khoảnh khắc 2 mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc nức nở khiến ai cũng xúc động. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok S.N)

Trong video là hình ảnh một bé trai chạy qua rào chắn để vào ôm tạm biệt mẹ. Thấy con trai bé nhỏ, người mẹ đã không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy con vào lòng. Được ở trong lòng mẹ, cậu bé cũng bật khóc nức nở khiến mọi người xung quanh đều xúc động nghẹn ngào. Khoảnh khắc 2 mẹ con ôm nhau òa khóc trong giây phút chuẩn bị chia xa như một khoảng lặng giữa sân bay đông đúc. Tất cả cũng chỉ vì tương lai của con nên người mẹ mới đi xuất khẩu lao động. Ai cũng mong rằng người mẹ sẽ sớm đạt được ước mơ của mình để trở về bên con trai bé nhỏ.


Bạn nghĩ sao về cảnh chia tay bố mẹ của những cô bé, cậu bé trong câu chuyện trên? Hãy cùng chia sẻ với YAN nhé!

Hiện nay, chuyện đi xuất khẩu lao động đã không còn là điều xa lạ với chúng ta. Mỗi năm, có hàng triệu được đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài để tìm kiếm công việc phù hợp với mức lương khá cao. Dù biết rằng chẳng ai muốn xa gia đình, con nhỏ để đến sinh sống và làm việc tại một đất nước xa xôi nhưng vì miếng cơm manh áo nên họ bắt buộc phải đánh đổi. Hy vọng rằng những người xa xứ ấy sẽ luôn giữ gìn sức khỏe, cố gắng làm việc thật tốt để sớm đạt được mục tiêu, nhanh được trở về với gia đình và quê hương của mình.

Chia sẻ Facebook