Xúc động bức thư người mẹ gửi cho công ty, xin cho con nghỉ tết sớm

Chia sẻ Facebook
26/12/2022 19:40:57

Những dòng thư mộc mạc, giản dị, chẳng hoa mỹ được người mẹ dành hết tâm huyết viết và gửi cho lãnh đạo công ty để xin cho con trai được về nghỉ Tết sớm. Từng câu từ như chạm đến tim của rất nhiều người.

Tết đến xuân về là dịp đoàn viên, sum vầy, hội ngộ của mọi gia đình. Trong cả một năm, trải qua nhiều vất vả cả, khó khăn, có người vì mưu sinh, vì kiếm đồng tiền mà phải xa gia đình, xa những người thân yêu của mình. Do vậy Tết cũng là dịp để mọi người tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống để trở về bên mái ấm thân yêu của mình.

Không về quê với bố mẹ, sao có thể gọi tết là sum vầy. (Ảnh minh hoạ: VTV/Dân Trí)

Tuy nhiên với nhiều lao động nghèo, Tết cũng là khoảng thời gian có thể kiếm được nhiều hơn so với bình thường. Bởi cuối năm, công ty nào cũng mong hoàn thành chỉ tiêu công việc, đến tận đêm giao thừa có lẽ vẫn còn chưa ngơi việc. Biết bao người tất tả với guồng quay ấy để rồi lên chuyến xe cuối cùng về nhà khi giao thừa đã chạm ngõ.

Tết là những giây phút ấm áp được quây quần với người thân, ăn những món truyền thống. (Ảnh minh hoạ: Vietnamnet/ Phatgiao)

Nhiều lúc họ nghĩ rằng có thêm thưởng tết, có tiền tăng ca, có tháng lương thứ 13 sẽ dư giả chút đỉnh mang về cho gia đình. Nhưng đằng sau mỗi người con xa quê là hình bóng người mẹ đang ngóng trông, mong đợi từng giây từng phút để được gặp con sau bao ngày xa cách.


Mới đây, trên mạng xã hội, mọi người không khỏi xúc động khi đọc dòng thư của người mẹ gửi lãnh đạo công ty xin cho con nghỉ về nhà Tết sớm. Những câu chữ chẳng hoa mỹ, màu mè nhưng đã chạm đến trái tim của biết bao người. Người mẹ viết: “Tôi mong anh cho Giang con tôi năm nay được nghỉ Tết sớm để về nhà sớm năm nay. Hai ba năm nay cháu nó 30 Tết mới về tới nhà, ráng gom thêm tiền lương để về tới nhà rồi mệt mỏi cả mùa Tết. Tôi xót lắm anh…”

Bức thư tay mẹ viết gửi cho lãnh đạo công ty con trai. (Ảnh: FB B.V)


Có lẽ khi viết bức thư này người mẹ chỉ biết gửi gắm tâm tư mong ngóng dịp Tết năm nay con trai có thể không phải quá vất vả mệt mỏi vì công việc, vì làm thêm để tận hưởng trọn vẹn không khí đầm ấm, những phút giây quý giá cùng bố mẹ ở nơi quê nhà. Và điều quan trọng nhất được bà nhắc lại nhiều lần, đó là “cho cháu về nhà sớm năm nay”.

Thư tay thực sự gửi gắm nhiều tâm tư và tình cảm của người viết. (Ảnh minh hoạ: IIE)

Thậm chí bà mẹ còn gửi cả một chút tiền để người sếp có thể đưa cho con, hy vọng con đừng tham công tiếc việc quá. Bởi mẹ biết, tiền bạc, vật chất còn có thể kiếm lại được nên mẹ sẵn sàng đánh đổi những đồng tiền dành dụm của mình chỉ để đổi lấy vài ngày nghỉ sớm cho con. Chỉ cần nhìn các con khoẻ mạnh đã là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mẹ.

Mỗi người mẹ đều mong ngóng từng ngày đứa con ở nơi xa trở về. (Ảnh minh hoạ: TikToK T.A)

Lá thư dù ngắn, nét chữ còn có phần không được đẹp nhưng đó chính là tâm huyết của mẹ. Vì người ở quê lại có tuổi thì làm gì có nhiều chữ nghĩa đâu, chỉ có tình yêu dành cho con cái là rộng lớn vô bờ bến.

Về với vòng tay gia đình luôn là nơi ấm áp và an toàn nhất. (Ảnh: TikTok H.)

Câu chuyện cảm động này sau khi được chia sẻ đã nhận được rất nhiều quan tâm của mọi người. Đặc biệt là những người cũng phải đi làm xa, đã lâu không có dịp về thăm nhà.

Nhiều bình luận đồng cảm vì đã từng phải xa gia đình vào dịp tết. (Ảnh: FB T.A)


- Tết đoàn viên, chỉ những người xa quê mới hiểu cảm giác này.


- Cả năm quần quật làm việc chỉ mong ngóng đến Tết về với bố mẹ. Nhà là nơi ấm áp nhất.


- Thế giới này có hàng vạn con đường nhưng có lẽ chỉ có đường về nhà là luôn đẹp nhất trong lòng những người con.

Tết là những ngày đoàn viên, sum vầy. (Ảnh minh hoạ: VTC News)

Gia tài của mẹ không phải là tiền bạc, vật chất - mẹ sẵn sàng đánh đổi những đồng tiền dành dụm của mình chỉ để đổi lấy vài nghỉ sớm cho con. Gia tài lớn nhất của mẹ là các con khỏe mạnh, là từng ngày đoàn viên ngắn ngủi, ít ỏi khi cuộc sống và công việc bận rộn đã cuốn con đi xa dần khỏi gia đình.

Qua bức thư cảm động trên chúng ta có thể cảm nhận được rằng điều mà mỗi bố mẹ mong muốn đôi khi không phải là tiền bạc, của cải giàu sang. Mà hạnh phúc đối với các bậc phụ huynh chỉ đơn giản là biết được "hôm nay con ăn được nhiều, hôm nay con vẫn khoẻ mạnh, hôm nay con sẽ về nhà,..." .

Còn với những người con, vì bận chạy theo mục tiêu của bản thân mà đôi khi quên đi những điều giá trị nhất đối với mình là gia đình. Thời gian dành cho bố mẹ sẽ chẳng còn nhiều, vì thế hãy cố gắng thu xếp công việc để sớm trở về với những người thân yêu của mình bạn nhé!


Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook