Xót xa tâm sự của chàng trai chăm bố từ lúc bạo bệnh tới khi ông ra đi

Chia sẻ Facebook
07/04/2023 20:40:54

Đọc những dòng tâm sự của chàng trai khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Có lẽ chỉ những ai đã từng trải qua cảm giác mất mát người thân mới hiểu được nỗi đau này.


20:30 07/04/2023

Đối với con cái, ai cũng mong bố mẹ được khỏe mạnh để có thể báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục. Tuy nhiên, sinh ly tử biệt là điều dù không muốn nhưng cũng không thể tránh được. Mới đây, mạng xã hội xúc động chia sẻ những dòng tâm sự của một chàng trai từ lúc phát hiện ra bố mắc bệnh nan y đến khi ông nhắm mắt xuôi tay khiến nhiều người rơi nước mắt.



Phát hiện ra người cha mắc bệnh nan y khiến gia đình vô cùng suy sụp. (Ảnh: FB T.A)



Gia đình dù buồn nhưng luôn tỏ ra vui vẻ để bố được yên lòng. (Ảnh: FB T.A)

Theo đó, ngày gia đình đưa người cha đi khám và phát hiện ra bệnh chỉ cách đây gần 2 tháng. Thời điểm đó, chàng trai và mẹ như sụp đổ nhưng vẫn cố giấu diếm để bố không lo lắng. Cũng kể từ đó anh chàng dành nhiều thời gian cho bố và gia đình hơn. Nam thanh niên cũng dẫn người yêu về nhà tổ chức sinh nhật cho bố. Điều đó khiến ông vô cùng xúc động. Cả gia đình luôn dành thời gian ở bên cạnh chăm sóc ông những ngày tháng cuối cùng. Tuy nhiên, khoảnh khắc người cha ra đi vẫn khiến cậu con trai không thể cầm được nước mắt.



Cậu con trai luôn túc trực bên bố không rời nửa bước. (Ảnh: FB T.A)



Thấy bố phải chịu đau đớn anh chàng cũng không thể cầm lòng. (Ảnh: FB T.A)


Trên trang cá nhân của mình anh chàng để lại những dòng tâm sự đầy xúc động: "Bố à! Bố là người ký vào giấy khai sinh của con. Con là người ký vào giấy khai tử của bố. Bố vui mừng khi con sinh ra. Con đưa bố đi viện và đưa bố từ viện về nhà an táng cho bố. Bố vất vả xây nhà cho con ở, còn con xây phần mộ cho bố ở. Ngày con chào đời bố vui mừng. Ngày bố đi, con khóc nghẹn lòng bố ạ. Từ nay về sau con không được gọi 2 tiếng ‘bố ơi’ nữa rồi. Người đàn ông đẹp trai của con!".



Chàng trai đã dành nhiều thời gian hơn cho bố của mình. (Ảnh: FB T.A)



Khoảnh khắc bác sĩ thông báo không còn cơ hội sống khiến gia đình sụp đổ. (Ảnh: FB T.A)

Ngay sau khi đăng tải những hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng. Ai nấy đều động viên chàng trai cố gắng vượt qua nỗi đau này, là chỗ dựa cho mẹ. Nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm, chỉ có những gia đình có bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo mới hiểu được nỗi mất mát ấy lớn tới nhưỡng nào.



Chàng trai xót xa vì bố vất vả xây nhà cho mình nay anh chỉ có thể xây mộ cho bố. (Ảnh: FB T.A)



Chỉ có những ai từng trải qua nỗi đau mất mát người thân mới có thể hiểu. (Ảnh: FB T.A)

Một số bình luận của độc giả bên dưới bài đăng này:


"Vẫn biết ai rồi cũng phải ra đi, nhưng không có nỗi đau nào bằng mất đi người thân cả. Ai còn cha mẹ, ông bà. Gia đình trọn vẹn thì đúng là may mắn."


"Sợ nhất là cảnh phải chia tay với những người thân yêu của mình."


"Có ng nhà bị K mới thấm thía. Đọc mà nuốt nước mắt trong lòng. Chia buồn với gia đình bạn."



Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với chàng trai vì từng trải qua cảm giác tương tự. (Ảnh: Chụp màn hình Beat.vn)



Nhìn chàng trai rơi nước mắt khiến ai cũng nghẹn ngào. (Ảnh: FB T.A)

Trước đó, mạng xã hội cũng xúc động chia sẻ hình ảnh người cha nằm tâm sự bên mộ con ngày 30 Tết. Nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh có lẽ cả đời không thể nguôi ngoai. Nhìn phần mộ của bé sạch sẽ, gọn gàng, có cả những bông hoa tươi tốt, đủ thấy người cha ấy đã kỳ công, cố gắng thu xếp, dọn dẹp "ngôi nhà" này của con một cách chu toàn. Anh cũng mong muốn con mình ở “thế giới bên kia” hạnh phúc và vui vẻ trải qua những ngày xuân mới.


Chủ nhân của bài viết cũng chia sẻ dòng trạng thái khiến nhiều người xúc động: “Nếu một đứa trẻ mất đi cha/mẹ, thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là góa, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ, nhưng bạn biết tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Ðó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả. Không một từ nào... Hình ảnh người cha 30 Tết ra mộ nói chuyện với con tại Eapốk, Cư M’gar”.



Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình FB H.B)

Nhìn con chỉ còn lại tấm di ảnh, người cha thỉnh thoảng lại lấy tay lau đi giọt nước mắt. Tết không có con với cha cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa. Dù chẳng còn cơ hội gặp con, nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên môi, chẳng thể ôm lấy thiên thần nhỏ ấy vào lòng, thế nhưng được nằm cạnh con, mở cho con xem những video con thích, được nằm trò chuyện bên mộ của bé thực sự an ủi anh rất nhiều.



Người cha nằm bên mộ tâm sự với con chiều ngày 30 Tết. (Ảnh: FB H.B)


Bạn thấy tình cảm của những cặp cha con này như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé. Và đừng quên theo dõi Camera Xóm để cập nhật thêm nhiều tin tức đời sống xã hội thú vị.

Vậy mới thấy, tình thân là điều quan trọng như thế nào. Người cha thường phải gánh vác những công việc nặng nhọc, là trụ cột chính trong gia đình nên đôi khi có phần nghiêm khắc, ít khi thể hiện tình cảm với con cái. Thế nhưng, dù có kiệm lời hay khô khan, tận sâu bên trong cha cũng là một người có trái tim mềm yếu, luôn cố gắng dành hết tình yêu thương, dành những điều tốt đẹp nhất cho những đứa con của mình. Chính vì thế, khi vẫn còn những người thân yêu ở bên cạnh hãy trân trọng những phút giây hạnh phúc đó.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Thảo Nhung - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Vào Facebook để bình luận

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải Ngay ứng dụng YAN

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook