Xót xa: Muốn gặp mẹ, cậu bé 9 tuổi đi bộ hơn 20km, đói lả vì mệt

Chia sẻ Facebook
01/09/2022 19:17:53

Mới đây, câu chuyện đi tìm mẹ của cậu bé 9 tuổi tại Sơn La đang nhận về nhiều lượt quan tâm từ người dùng mạng xã hội. Qua đó, đa số mọi người đều có cái nhìn đồng cảm, xót thương cho cậu bé.

Trong cuộc sống, hẳn có lẽ sự gắn kết và tình cảm giữa mẹ với con cái là điều khó có thể thay thế. Chính vì vậy, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy đến, tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên và là một nơi mà mỗi người luôn muốn hướng về. Mới đây, câu chuyện đi tìm mẹ của cậu bé 9 tuổi tại Sơn La lại một lần nữa nhận về nhiều lượt quan tâm từ người dùng mạng xã hội. Qua đó, đa số mọi người đều có cái nhìn đồng cảm, xót thương cho cậu bé.

Tình cảm mẹ con chính là sự kết nối kì diệu trong cuộc sống. (Ảnh minh hoạ: NTD Việt Nam)

VTV đưa tin, vào khoảng 17h ngày 30 tháng 8, khi lực lượng chức năng tại huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La đang đi làm nhiệm vụ thì phát hiện một bé trai đang đi bộ lang thang một mình trên đường. Hơn nữa, cậu bé còn có dấu hiệu đói lả, mệt vì kiệt sức. Thấy vậy, tổ công tác đã nhanh chóng đưa cậu bé về đơn vị, sau đó cho em nghỉ ngơi, ăn uống và lên kế hoạch tìm thân nhân.

Cậu bé được lực lượng chức năng đưa về đơn vị nghỉ ngơi. (Ảnh: VTV)

Qua quá trình xác minh, cậu bé cho biết mình tên Khương, 9 tuổi và có mẹ tên Lan, bố tên Dâm. Còn những thông tin khác về chỗ ở hay nơi thường trú thì cậu bé đều không nắm rõ. Mặc dù những thông tin cậu bé đưa ra khá hạn chế. Tuy nhiên, may mắn nhận được sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông và những dữ liệu dân cư, cuối cùng lực lượng chức năng cũng đã có được những thông tin về nơi ở của cậu bé.

Sau 2 giờ đồng hồ, phía công an đã xác định được cậu bé ở bản Pa Đì, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ và đưa cậu bé trở về nhà an toàn. Gặp lại cháu, bà Vì Thị Thương không khỏi vui mừng mà bày tỏ sự biết ơn với các cán bộ công an. Cụ thể, bà Thương tỏ ra vô cùng cảm kích trước sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của các chiến sĩ Công an huyện Vân Hồ, Công an xã Liên Hòa, tỉnh Sơn La.

Cậu bé đã đi lạc hơn 20km để tìm mẹ. (Ảnh: VTV)

Chia sẻ về nguyên nhân cậu bé đi lạc, bà nội Khương cho biết, vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn vậy nên mẹ của cậu bé phải thường xuyên đi làm xa nhà. Vì làm ở tận Mộc Châu thế nên có khi cả tuần mẹ Khương mới về một lần. Và có lẽ chính điều đó khiến cậu bé cảm thấy nhớ, mong muốn gặp mẹ nên đã đưa ra quyết định táo bạo như vậy. Được biết, kế hoạch đi tìm mẹ được cậu bé Khương bắt đầu vào trưa 30/8, sau khi đi học về. Lúc lực lượng chức năng gặp Khương là cậu bé đã đi được 20km theo hướng thị trấn Mộc Châu. Tuy nhiên do quá mệt và đói nên cậu bé đã dừng lại để nghỉ ngơi rồi lấy sức đi tiếp.

Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với cậu bé. (Ảnh chụp màn hình FB T.A)

Không riêng trường hợp cậu bé Khương, trước đây mọi người cũng đã từng xôn xao với câu chuyện 3 học sinh cấp 2 đạp xe từ Cà Mau lên TP Hồ Chí Minh gặp mẹ. Báo Người lao động đưa tin, sau khi gia đình và người thân tại Cà Mau thông báo 3 em bị mất tích, công an đã phối hợp điều tra và phát hiện cả 3 đều đang ở Bình Tân, TP HCM, cách nơi các em thường trú 300km.

Ba cậu học sinh đã đạp xe 300km để tìm mẹ. (Ảnh: Người lao động)

Cậu bé ôm chầm lấy mẹ sau khi gặp mặt. (Ảnh: Người lao động)

Báo Pháp luật TP.HCM cho biết, cả 3 bé trai có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ đều lên TP.HCM làm công nhân, các em ở nhà với bà nội. Ngày 1/12, vì muốn tìm cha mẹ nên các em đã quyết định đạp xe lên TP.HCM, lúc này các em chỉ mang theo 55.000 đồng. Trên đường đi, mệt đâu thì các em sẽ dừng lại nghỉ ở đó. Sau gần 6 ngày đạp xe, các em tìm được phòng trọ của cha mẹ.

Sau khi biết chuyện, nhà hảo tâm đã tặng 3 cậu học sinh xe đạp mới. (Ảnh: Người Lao Động)

Thời điểm được tìm thấy, các em còn 2 ổ bánh mì và 1 chai nước. Kể lại hành trình, các em cho biết, trên đường đi một chiếc xe bị hư nên phải bỏ lại, 3 em dùng 2 chiếc xe còn lại lên TP.HCM. Sau khi tìm thấy được 3 học sinh, phía công an đã thông báo với chính quyền địa phương và đưa các em đoàn tụ cùng với gia đình.

Cuối cùng cả ba cũng đã đoàn tụ với gia đình. (Ảnh: Người lao Động)

Từ câu chuyện của cậu bé Khương và 3 em học sinh tại Cà Mau, mỗi chúng ta có thể phần nào thấy được tầm quan trọng của tình thương, sự đồng hành từ những bậc làm bố mẹ. Tuy nhiên có lẽ gánh nặng cơm áo gạo tiền đã buộc họ với sự lựa chọn phải đi làm xa các con không mấy dễ dàng.


Liên tục cập nhật những tin tức mới nhất cùng YAN !

Trẻ em luôn cần tình thương và sự quan tâm của bố mẹ để phát triển một cách toàn diện. Tuy nhiên trên thực tế không phải ai cũng đủ điều kiện để đáp ứng những điều đó. Chính vì vậy, những người làm bố mẹ thường chọn cách gửi con cho ông bà để lo cho vấn đề kinh tế. Việc này vô tình dẫn đến những trường hợp như bé Khương hoặc 3 học sinh kể trên. Vậy, để hạn chế những điều này, bố mẹ cần cân bằng giữa công việc và sự quan tâm dành cho con của mình.


Cùng xem thêm TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook