Xót xa chàng trai mồ côi, lang thang nơi đất khách tìm sự giúp đỡ

Chia sẻ Facebook
09/11/2022 22:09:22

Trong cuộc sống không phải ai cũng sinh ra cũng trong đủ đầy, hạnh phúc. Không còn chỗ dựa của cha mẹ nên cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn, phải làm đủ nghề để mưu sinh là hoàn cảnh của chàng trai trẻ dưới đây.


Có những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã mất mẹ thiếu cha, nhưng đó cũng chính là động lực giúp họ ngày càng mạnh mẽ và vươn lên trong cuộc sống. Điển hình như câu chuyện của chàng trai trẻ xuất hiện trong đoạn clip do tài khoản TikTok N.L. đăng tải đính kèm dòng trạng thái: " Vật chất mất đi rồi còn tìm lại được, mất ba mẹ rồi em biết tìm nơi đâu... mạnh mẽ lên em nhé, may mắn sẽ mỉm cười với em! ”.

Hoàn cảnh đáng thương của chàng trai trẻ mồ côi từ bé khiến nhiều người thương xót. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.L)

Theo như đoạn clip chia sẻ, chàng trai trẻ tên H., là người dân tộc Thái, quê ở Xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Vì thiếu vắng cha mẹ từ bé, chỉ còn bà ngoại ở bên, gia đình lại khó khăn nên buộc em phải nghỉ học từ lớp 9 để đi làm trang trải cuộc sống. Nhận được sự hỗ trợ từ chủ nhân clip, H. chấp nhận lặn lội bắt xe từ Yên Bái lên Hà Nội để tìm kiếm sự giúp đỡ, mong có một công việc ổn định.

H. bắt xe từ quê Yên Bái lên bến xe Mỹ Đình, Hà Nội mong được giúp đỡ tìm kiếm việc làm. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.L)


Ở cái tuổi đáng lẽ phải nhận được nhiều tình yêu từ gia đình nhất thì em đã phải chịu cảnh không cha không mẹ. Bố H. ra đi từ khi em còn nhỏ, còn mẹ thì 2 năm về trước không may mắc Covid-19 rồi khuất núi. H. chia sẻ trong sự buồn bã: “ Lúc em đi làm về thấy mẹ không còn thở nữa, em cũng không biết phải làm sao. Em sợ lắm, em khóc em gào thì có cô hàng xóm nghe thấy mới chạy sang rồi đưa mẹ đi viện nhưng không qua khỏi”.

Chàng trai nhắc lại chuyện gia đình trong sự buồn bã. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.L)


Bố mẹ ra đi từ khi em mới 13-14 tuổi, còn quá nhỏ để một đứa trẻ có thể tìm được một công việc tốt nên em chỉ có thể đi phụ xây cho người ta. Số phận khắc nghiệt nhưng cũng từ đó rèn luyện trong em nghị lực và sự kiên cường. H. bày tỏ niềm vui mừng khôn xiết khi nhận được sự giúp đỡ của chủ clip: Em thấy chị giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn nên em đã lấy hết can đảm để nhắn tin mong chị giúp đỡ. Em không ngờ lại gặp được chị, em mừng quá 2 ngày không ngủ để chờ được gặp chị ” - H. tâm sự.

Chàng trai không khỏi vui mừng vì nhận được sự giúp đỡ của "người lạ". (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.L)


Lên Hà Nội, H. không mong muốn gì hơn là nhờ vào tấm lòng tốt của mọi người để có một công việc. “Kiếm tiền để trả nợ cho bố, trước kia bố em có vay ngân hàng để xây nhà” - H. chia sẻ, ánh mắt em hiện rõ trách nhiệm và những thứ mình phải gánh vác trên vai mà không hề than trách.

Trong khi nhiều bạn trẻ cùng trang lứa vẫn còn đang được học hành, vui chơi thì em đã phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Điều đó khiến mọi người vừa khâm phục, vừa mang chút thương cảm vì những điều em đã phải trải qua.

Chàng trai rất mong chờ một công việc ổn định từ sự giúp đỡ của chủ clip cũng như từ dân tình. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.L)

Gia cảnh của chàng trai ở quê khá nghèo khó, đến mùa mưa là nước ngập hết vào nhà. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.L)

Sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút không ít sự chú ý của dân tình. Nhiều người dành những lời khen ngợi về tấm lòng lương thiện, nhân ái của chủ đoạn clip. Bên cạnh đó, cũng không ít người xem bày tỏ sự thương xót trước hoàn cảnh không may mắn của chàng trai và mong muốn tạo điều kiện giúp đỡ em có được một công việc tốt.


- Bạn ơi! Sao bạn tốt quá vậy! Cảm ơn bạn vì đã giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khoẻ.


- Bạn này ở trên mình này , 2 năm trước mẹ bạn ấy mất dưới viện đợt Covid -19 rộ lên . Chỉ vì nghèo nên sợ khổ con, thương lắm mong chị hãy giúp đỡ bạn ấy ạ .


- Bạn có về Thuận Thành - Bắc Ninh không ạ? Nhà em làm nghề , n ếu về em nhận bạn vào làm , nuôi ăn, nuôi ở luôn ạ. Ăn uống cùng luôn với gia đình em chứ không ăn riêng đâu ạ .

Câu chuyện trên cũng khiến nhiều người nhớ lại hoàn cảnh vất vả của cô bé Nông Thảo Nhi (quê Cao Bằng). VTV đưa tin, mẹ của Nhi khuất núi khi em học lớp 1, còn bố thì vướng vào vòng lao lý chỉ sau đó 20 ngày. Bà nội là người em yêu quý nhất trên cuộc đời cũng bỏ lại cô bé đáng thương ấy ra đi vì tuổi cao, sức yếu.

Thảo Nhi là một cô bé 8 tuổi có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Chụp màn hình VTV)

Kể từ đó, Nhi được gia đình của người chú ruột cưu mang. Thế nhưng, nhà chú cũng rất khó khăn nên Nhi chỉ có thể nỗ lực thật nhiều, cố gắng giúp đỡ chú các công việc trong nhà như nấu cơm, quét nhà, rửa bát… Trong suy nghĩ của cô bé nhỏ kiên cường ấy, chú là một người rất tốt, là điểm tựa vô cùng quan trọng giống như bố vậy.


Ước mơ sau này của em gói gọn trong một mong muốn đơn giản. Nhi vừa khóc, vừa nghẹn ngào nói rằng: “Ước mơ lớn nhất của con là bố được ra ngoài. Sau này con muốn mình đi làm công ty, kiếm tiền thật nhiều cho bố. Lúc đấy thì bố không cần phải lo, không cần phải làm những điều dại dột nữa”.

Cô bé 8 tuổi đã bật khóc nghẹn ngào khi kể về ước mơ của mình. (Ảnh: Chụp màn hình VTV) Clip: Nghẹn ngào trước hoàn cảnh khó khăn của chàng trai trẻ. (Clip: TikTok N.L)

Mái ấm và hạnh phúc từ người thân là điều mà H. và Thảo Nhi không may mắn có được, nhưng mong rằng 2 em sẽ luôn gặp được nhiều lòng tốt, dù là từ những "người dưng". Hy vọng, trong tương lai tất cả sẽ đều vượt qua khó khăn và có cuộc sống tốt đẹp hơn nhé.


Và đừng quên cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN nhé!

“Cảm ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy lại cho ta thêm một ngày để chia sẻ yêu thương” là thông điệp chủ nhân đoạn clip gửi gắm đến mọi người. Đời người ai sinh ra rồi cũng phải lớn lên và già đi nhưng người may mắn nhất là người trong suốt những bước đường trưởng thành luôn có bố mẹ bên cạnh dõi theo và dìu dắt. Thế nhưng không phải ai cũng được may mắn như vậy. Bản thân chúng ta hãy cảm thấy hạnh phúc vì vẫn còn bố mẹ ở bên. Những ai còn cha còn mẹ xin hãy trân trọng những gì mình đang có nhé.

Chia sẻ Facebook