Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Nghi phạm trước đó đã bắn chính người bà của mình

Chia sẻ Facebook
25/05/2022 17:10:30

Theo lực lượng an ninh Mỹ, trước khi xả súng, nghi phạm đã bắn chính người bà của mình rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. May mắn là bà đã thoát nạn.


Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng xảy ra sáng nay theo giờ Việt Nam tại một trường tiểu học ở thị trấn Uvalde, bang Texas, Mỹ là 21 người, trong đó có 19 học sinh và 2 giáo viên. Đa số các học sinh thiệt mạng ở độ tuổi từ 7 đến 10 tuổi. Đây được xem là vụ xả súng tại một trường tiểu học gây nhiều thương vong nhất tại Mỹ kể từ vụ tấn công tại Connecticut hồi năm 2012.

Rối bời và lo lắng là tâm trạng chung của các bậc phụ huynh có con đang theo học tại trường tiểu học Robb - nơi xảy ra vụ xả súng đẫm máu sáng nay.

Anh Ryan Ramirez, bố của cô bé Alithia đang theo học lớp 4 của trường đang ngóng chờ thông tin về con gái mình cũng như giáo viên của em. Anh nói: "Tôi đang cố gắng tìm xem con tôi đang ở đâu. Rất nhiều bậc phụ huynh cũng cảm thấy rối bời giống chúng tôi, họ không biết cô Garcia ở đâu. Tôi không nghe ngóng được thông tin gì cả".

Học sinh được hộ tống đưa lên xe bus khi xảy ra vụ xả súng tại Trường tiểu học Robb ở Texas vào ngày 24/5. Ảnh: Reuters

Vũ khí mà đối tượng sử dụng là một khẩu súng ngắn và 1 khẩu súng trường AR-15. Trước khi xả súng, tên này cũng đã bắn chính người bà của mình rồi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án. May mắn là người bà còn sống. Lực lượng an ninh đã tiêu diệt đối tượng tại chỗ. Hiện chưa rõ động cơ của vụ xả súng, tuy nhiên nhiều khả năng hung thủ đã hành động một mình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu treo cờ rủ tại Nhà Trắng, các tòa nhà công vụ liên bang nhằm bày tỏ sự tiếc thương các nạn nhân. Ông Biden cũng đồng thời kêu gọi người dân nước này đấu tranh và gây áp lực đối với các thành viên của Quốc hội, nhằm thông qua các dự luật kiểm soát súng đạn - một trong những vấn đề được xem là "nhạy cảm" tại Mỹ.

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một siêu thị ở thành phố Buffalo, thuộc bang New York, Mỹ vào chiều 14/5 theo giờ địa phương.

Chia sẻ Facebook