Vừa đăng tâm thư xin l.ỗi vì vướng lùm xùm đời tư, Suga bất ngờ báo tin vui

Chia sẻ Facebook
27/08/2024 04:12:38

Ngày 26/08/2024 Saostar đưa tin "Suga (BTS) 'lội ngược dòng' giữa ồn ào lái xe khi say rượu". Nội dung chính như sau:

Suga đang là tâm điểm chú ý của khán giả thời gian gần đây!

Ồn ào của Suga (BTS) đang là sự kiện nóng nhất làng giải trí Hàn Quốc. Là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, Suga đang hứng chịu hàng loạt chỉ trích lẫn hệ lụy vì hành vi của mình.


Tuy nhiên, mới đây, người hâm mộ Suga không khỏi vui mừng khi ca khúc Polar Night thuộc album D-DAY (2023) lần đầu tiên cùng lúc nắm giữ vị trí số 1 trên Worldwide iTunes Song Chart (Bảng xếp hạng iTunes toàn thế giới) và European iTunes Song Chart (Bảng xếp hạng bài hát iTunes Châu Âu) hơn 1 năm phát hành.


Tiếp đó, ca khúc The Last thuộc album Agust D (2016) chính thức giữ vị trí dẫn đầu trên iTunes Hoa Kỳ sau 8 năm phát hành. Không những thế, Agust D (nghệ danh solo của Suga) quay lại Global Digital Artist Ranking Chart (Bảng xếp hạng nghệ sĩ kỹ thuật số toàn cầu) tại vị trí thứ 5, hiện đang là nghệ sĩ Châu Á tiêu thụ được nhiều nhất trên thế giới.

Ngoài ra, tất cả 10 track nhạc thuộc album D-DAY đều đồng loạt xuất hiện trên Worldwide iTunes Song Chart với những thứ hạng ấn tượng. Có thể thấy, mặc dù hiện tại Suga đang vướng ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp, nhưng cộng đồng fan của nam ca sĩ vẫn luôn sát cánh và ủng hộ các sản phẩm âm nhạc của thành viên BTS.


Ngày 23/8, Suga chính thức có mặt tại Sở cảnh sát Yongsan (Seoul) để trình diện, phối hợp điều tra về sự việc lái xe trong tình trạng say rượu vào ngày 6/8 trước đó.


Xuất hiện trước truyền thông tại Sở cảnh sát, thần sắc của Suga lộ rõ vẻ tiều tụy vì ồn ào vừa qua, nam rapper liên tục cúi đầu xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ thất vọng. Thành viên BTS chia sẻ: "Trước tiên, tôi thành thật xin lỗi. Tôi thực sự hối hận vì đã làm mọi người thất vọng. Tôi sẽ hợp tác điều tra 1 cách trung thực. Một lần nữa, tôi thật lòng xin lỗi".


Sau cuộc điều tra kéo dài 3 giờ đồng hồ, Suga một lần nữa cúi đầu hối lỗi, anh nói: "Tôi thực sự xin lỗi vì đã gây ra nhiều tổn thương và thất vọng vì hành động sai trái của mình.


Tôi đang kiểm điểm sâu sắc và hối hận về điều đó. Tôi sẽ đảm bảo điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi muốn nói rằng tôi thực sự xin lỗi những người đã yêu mến tôi" .

Ngoài chia sẻ này, Suga không đề cập hay trả lời bất cứ câu hỏi nào từ phía truyền thông như: Lời khai trong cuộc điều tra với phía cảnh sát, vì sao không "tự giác" đến đồn cảnh sát ngay sau khi bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu,... thậm chí là thắc mắc về sự phẫn nộ từ dư luận, yêu cầu Suga rời BTS. Nhận được những câu hỏi này, nam ca sĩ chỉ giữ thái độ im lặng cùng thái độ hối lỗi.

Trước đó ngày 23/08/2024  Lao động đưa tin "Suga (BTS) đến sở cảnh sát, cúi đầu xin lỗi". Nội dung chính như sau:

SpoTV News đưa tin, chiều tối 23.8, Suga - thành viên nhóm nhạc BTS, đã có mặt tại Sở cảnh sát Yongsan ở Seoul để phục vụ cuộc điều tra về vụ lái xe máy điện trong tình trạng say rượu xảy ra vào ngày 6.8.

Xuất hiện trước báo giới với mái tóc ngắn và bộ vest, Suga (tên thật là Min Yoon Gi, 31 tuổi) đã cúi đầu và bày tỏ sự hối lỗi.

Suga đến đồn cảnh sát trước sự chứng kiến của báo giới. Ảnh: Kwak Hye-mi, SpoTV News

"Trước hết, tôi rất xin lỗi. Tôi thực sự kiểm điểm về việc mình đã gây ra sự thất vọng to lớn cho rất nhiều người hâm mộ và công chúng. Tôi sẽ trung thực hợp tác trong cuộc điều tra. Tôi xin lỗi một lần nữa", nam nghệ sĩ bày tỏ.

Sự việc được nhắc đến xảy ra vào ngày 6.8, khi Suga bị ngã trong lúc điều khiển xe máy điện gần nhà ở khu Hannam-dong, quận Yongsan, Seoul. Cảnh sát tuần tra phát hiện và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn.

Ban đầu, Suga khai chỉ uống một cốc bia trước khi lái xe. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của anh lên tới 0,227%, vượt xa ngưỡng pháp lý 0,2%.

Vụ việc càng trở nên phức tạp khi phía Suga ban đầu mô tả phương tiện là "ván trượt điện" thay vì xe máy điện, dấy lên nghi ngờ về nỗ lực giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngoài ra, thông tin về việc Suga đã nộp phạt và trả lại bằng lái trước khi bị xử phạt chính thức cũng gây tranh cãi.

Suga cúi đầu và hứa sẽ trung thực hợp tác khi điều tra. Ảnh: Kwak Hye-mi, SpoTV News

Theo SpoTV News, trước đó, Sở cảnh sát Yongsan ở Seoul đã khởi tố Suga về tội vi phạm Luật Giao thông đường bộ (lái xe khi say rượu). Trong cuộc điều tra hôm nay, cơ quan chức năng dự kiến sẽ làm rõ các tình tiết xung quanh vụ việc, bao gồm lộ trình di chuyển và khoảng cách mà Suga đã lái xe trong tình trạng say rượu.

Đây là lần đầu tiên Suga được trông thấy xuất hiện trước cảnh sát kể từ khi vụ việc xảy ra. Anh hiện đang thực hiện nghĩa vụ của một nhân viên phục vụ cộng đồng tại một tổ chức ở quận Yongsan và đến đồn cảnh sát sau giờ làm việc.

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận và làm dấy lên những lo ngại về hành vi của các nghệ sĩ nổi tiếng. Người hâm mộ và công chúng đang chờ đợi kết quả điều tra cũng như phản ứng chính thức từ công ty quản lý HYBE của BTS.

Chia sẻ Facebook