Vợ nạn nhân trong vụ sập tường đang xây mong nhìn mặt chồng lần cuối

Chia sẻ Facebook
16/09/2022 13:03:45

Chiều 15/9, sự cố sập tường đang xây ở khu công nghiệp Nhơn Hòa (Bình Định) đã khiến bao gia đình rơi vào cảnh ly tán. Một trong số đó là vợ chồng chị N.T.H và anh P.Đ.T.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, liên quan đến sự cố sập tường đang xây ở khu công nghiệp khiến 5 người ra đi, 6 người bị thương, đến sáng nay 16/9, ông Võ Thành Nam Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định xác nhận, sức khỏe của 6 nạn nhân bị thương đã ổn định.

Hiện trường vụ sập tường đang xây tại khu công nghiệp Nhơn Hòa. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sự cố khiến 11 người gặp nạn, trong đó có 5 người ra đi, 6 người bị thương. (Ảnh: Người Lao Động)

Trường hợp của chị N.T.H (37 tuổi) bị thương trong vụ sập tường. Hiện tại, chị H. chỉ có thể cử động nhẹ, nằm im trên giường vì vẫn còn quá đau, phần mắt bầm tím, sưng vù. Được biết, chị H. là vợ của anh P.Đ.T (39 tuổi), một trong những nạn nhân đã không qua khỏi trong vụ việc trên. Anh T. hiện đã được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự, còn chị H. thì vẫn phải nằm viện điều trị. Vì vậy, dù lúc tỉnh lúc mê nhưng mỗi khi nhắc tới chồng, nước mắt chị lại trào ra.

Chị H. chỉ có thể nằm một chỗ, mỗi khi nghĩ đến chồng là đôi mắt lại rưng rưng hai dòng lệ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, chị N.T.B, chị của chị H. nghẹn ngào cho biết, chiều ngày 15/9, khi chị đang trên đường từ Huế về Quy Nhơn thì bất ngờ nhận được tin dữ của vợ chồng em gái. Chị liền không nghĩ ngợi mà bỏ hết công việc, tức tốc vào viện với chị H.

Cũng theo chị B., gia cảnh nhà em gái rất khó khăn. Nhà nghèo nên hai anh chị phải gồng gánh nuôi 2 con, 1 em đang học lớp 10, còn 1 em đang học lớp 8. Ngay khi nghe tin ba mẹ gặp nạn, hai em chỉ biết gào khóc nức nở. Còn chị H. thì từ khi tỉnh lại, lúc nào cũng muốn phải về gặp mặt chồng lần cuối.

Sự cố sập tường đã khiến 2 đứa trẻ mất cha, 1 người vợ mất chồng. (Ảnh: Người Lao Động)

Trong sáng nay 16/9, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định ông Hồ Quốc Dũng đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để hỏi thăm tình hình sức khỏe các nạn nhân. Khi hay tin về câu chuyện của gia đình anh T. và chị H., ông Dũng đã gửi lời động viên đến chị H. và trấn an chị cứ lo điều trị, giữ gìn sức khỏe. Khi nào khỏe mạnh thì hãy về nhà với các con.

Ông Hồ Quốc Dũng, bí thư Tỉnh ủy Bình Định và ông Mai Việt Trung, bí thư Thị ủy An Nhơn đến hỏi thăm tình hình sức khỏe các nạn nhân bị thương. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng đề nghị bệnh viện không được thu tiền thuốc men và viện phí của những bệnh nhân trong sự cố sập tường, thuốc thì phải dùng loại chất lượng nhất để điều trị cho bà con nhanh chóng khỏe lại.


Nghe những lời an ủi của vị lãnh đạo trên, đôi mắt chị H. lại đỏ hoe rưng rưng. “Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà gặp mặt chồng mình lần cuối mà thôi. Vậy mới trọn vẹn tình nghĩa vợ chồng với nhau. Gặp xong tôi sẽ vào bệnh viện mổ tay” , chị H. nói bằng toàn bộ sức lực hiện có.

Chị H. mong mỏi được về nhìn mặt chồng lần cuối, sau đó mới vào viện tiếp tục điều trị. (Ảnh: Thanh Niên)

Trước đó, vào khoảng 16h30 chiều ngày 15/9, tại dự án xây dựng giai đoạn 2 của khu công nghiệp Nhơn Hòa đã xảy ra vụ sập tường đang xây khiến 11 công nhân xây dựng bên dưới bị vùi bởi gạch, đá. Ngay sau khi sự cố đáng tiếc trên xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Những viên gạch đổ nát tại nơi xảy ra sự cố lao động đáng tiếc. (Ảnh: Thanh Niên)

Cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự cố. (Ảnh: Thanh Niên)


Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ. Những tin tức mới nhất sẽ liên tục được cập nhật tại YAN!

Tại các công trình đang xây dựng, yếu tố an toàn trong lao động luôn phải là tiêu chí quan trọng được đặt lên hàng đầu, đảm bảo tất những người lao động đang làm việc được an toàn và không gặp rủi ro, tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Bên cạnh đó, qua sự cố thương tâm tại khu công nghiệp Nhơn Hòa, mong rằng gia đình, người thân các nạn nhân đã ra đi sẽ sớm nguôi ngoai nỗi đau, ổn định lại cả về tinh thần và sức khỏe.

Chia sẻ Facebook