Vợ lam lũ làm nuôi con, chăm chồng ốm liệt giường: Chỉ mong anh khỏe

Chia sẻ Facebook
30/11/2022 21:39:57

Chồng nằm liệt giường suốt 2 năm, vợ không ngần ngại chăm nom chu đáo. Điều mong ước nhất của chị là anh luôn khỏe mạnh để làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình nhỏ.

Chồng không may gặp sự cố phải nằm liệt giường suốt thời gian dài, những người vợ phải trở thành trụ cột chính của gia đình. Vất vả, lo toan đủ đường nhưng họ vẫn luôn yêu thương chồng con hết mực và mong ước duy nhất là nửa kia khỏe mạnh.

Chị luôn chăm nom anh chu đáo. (Ảnh: Vietnamnet)


Người vợ 2 năm chăm chồng nằm một chỗ

VnExpress đã đưa tin về câu chuyện của chị Huệ (36 tuổi) sống tại Tiến Thành, huyện Đăk R'lâp khi phải chăm chồng là anh Lợi (40 tuổi) nằm liệt giường trong suốt 2 năm qua. Cặp đôi quen nhau vào năm 2009 khi làm việc tại Bình Dương. Trải qua bao biến cố, 2 vợ chồng lần lượt có với nhau 1 trai, 1 gái. Tai họa bất ngờ ập đến vào năm 2020 khi anh Lợi đi đón con ở lớp học thêm rồi xảy ra va chạm giao thông. Anh được mọi người đưa tới bệnh viện với sự sống hết sức mong manh.

Con gái thỉnh thoảng lại chăm bố thay mẹ. (Ảnh: Vietnamnet)


Tại bệnh viện Chợ Rẫy, chị Huệ vẫn kiên trì ngày ngày ngồi tâm sự dù chồng không có dấu hiệu tỉnh lại. Chị kể: “Tôi ngồi trước anh nói chuyện một mình. Ai cũng bảo chồng mình bị teo hết rồi, không còn hi vọng, ở đây có mà hết tiền. Tôi khóc nhưng vẫn quả quyết phải mang bố về cho hai con” . Sau 19 ngày, bác sĩ lắc đầu, khuyên đưa chồng về nhưng chị Huệ vẫn nhất quyết xin cho anh ở lại với niềm hi vọng còn nước còn tát.

Con gái còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. (Ảnh: Dân Trí)


Cuối cùng, sau 2 tháng kể từ vụ va chạm, anh Lợi tỉnh lại nhưng ý thức mất hoàn toàn. Mỗi lần nhìn thấy chồng nằm bất động chị Huệ lại bật khóc: “Tuy không nói được nhưng mỗi lần nhìn vợ xoa bóp, nước mắt anh cứ chảy dài. Tôi biết là anh cũng đang rất lo cho mình. Đêm nào tôi cũng nằm cầu nguyện mong anh được sống ”. Sau 6 tháng, vì ảnh hưởng dịch, bác sĩ khuyên chị đưa chồng về nhà.


Mẹ anh Lợi và cả những người hàng xóm xung quanh cho biết, mỗi lần lên cơn, anh sẽ mất đi hoàn toàn ý thức và có hành động quá khích. Trưởng xóm nơi vợ chồng chị Huệ sinh sống chia sẻ: “Hay tin anh Lợi bị nặng ai cũng sốc. Nếu không có cô Huệ tôi nghĩ chắc anh cũng không thể sống đến giờ này. Đôi ba hôm chúng tôi cũng lui tới động viên vợ chồng họ vượt qua khó khăn này”.

Anh ốm nằm nên không thể giúp vợ được việc gì. (Ảnh: Phụ nữ pháp luật)

Suốt 2 năm nay, anh Lợi không thể đi lại nên đôi chân teo dần, mọi hoạt động vệ sinh cá nhân đều phụ thuộc vào vợ. Dù là vậy nhưng chị Huệ chưa bao giờ ngừng hi vọng, lúc nào cũng thủ thỉ động viên, xoa bóp với niềm tin rồi sẽ có ngày chồng khỏe lại.


Không chỉ chị mà các con cũng rất thương, thường xuyên thay mẹ để chăm sóc bố. Đôi lần, bố vô tình quơ tay khiến con ngã và bật khóc nhưng các bé không giận lâu mà một lúc sau lại lên giường nằm ôm bố thủ thỉ. Bé gái nói: “Con tha lỗi cho bố rồi, bố đừng khóc nữa. Bữa sau bố đừng có hất nước đổ và làm con bị té nữa nhá... bố phải ngoan là được..."

Điều chị mong muốn đó là anh luôn khỏe mạnh. (Ảnh: Phụ nữ pháp luật)


Như thường lệ, mỗi ngày chị Huệ dậy từ 5h để chăm sóc chồng, chuẩn bị cho con ăn rồi đi học. Chị kể: “Hôm nào anh ngoan thì mình đỡ khổ, anh mà quấy thì mất cả buổi để dỗ dành. Lúc tỉnh, có lần anh giục mình đi lấy chồng khác, người ta nuôi chứ anh không đi làm được, tội em” . Đã 2 năm chăm sóc chồng con, chị quên dần những lần được chồng đèo đi chơi hay tặng hoa. Có những hôm chồng ú ớ bảo sẽ đi mua hoa tặng sinh nhật cho vợ, chị chỉ ôm anh rồi thủ thỉ: “Em không cần hoa nữa, em chỉ cần anh khỏe thôi”.

Tình cảm và sự chịu khó của chị khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Bởi không phải người vợ nào cũng có thể tần tảo, hi sinh vì chồng con đến như vậy.


Vợ gồng gánh nuôi con, chăm chồng bệnh

Trước đây, Dân Trí cũng từng đưa tin về câu chuyện của chị Miền sống tại Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông. Chị cùng chồng và các con sống trong căn chòi nhỏ tạm bợ. Gia đình nhỏ đang sống hạnh phúc thì biến cố ập đến vào năm 2017, anh Hậu (chồng chị Miền) bị tai biến trong một lần đưa con tới trường. Kể từ đó, chị lam lũ chăm chồng và nuôi các con ăn học.

Chị lam lũ nuôi con chăm chồng. (Ảnh: Dân Trí)

Gia đình khó khăn chồng chất khi mọi gánh nặng đổ dồn lên vai chị. (Ảnh: Dân Trí)


Chị bật khóc chia sẻ: “Ngày đưa anh ấy đi điều trị, chỉ có một mình tôi. Anh em họ hàng tới thăm, cũng khuyên tôi đưa anh ấy về nhà, nhưng vợ chồng với nhau, sao tôi làm thế được. Hơn nữa, các con của tôi cần có bố. Dù anh ấy nằm một chỗ, nhưng ít nhất mẹ con tôi còn có một điểm tựa tinh thần. Ước mơ của tôi và các con lúc này là anh Hậu có một chiếc giường nằm tử tế. Nhà không có chiếc giường vững chãi nào. Cả 4 cháu nhỏ cũng chỉ có một chỗ nằm chung mỗi đêm”.

Căn nhà không có vật phẩm giá trị. (Ảnh: Dân Trí)

Cuộc sống dẫu khó khăn, bộn bề nhưng với những người phụ nữ trên điều quan trọng là chồng khỏe mạnh, sống mãi với vợ con. Họ muốn sau những mệt nhọc, khi trở về sẽ có chồng là chỗ dựa tinh thần.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Khi đến với nhau, vợ chồng đã hẹn thề sẽ cùng vượt qua mọi khó khăn, giông bão của cuộc đời. Cuộc sống hôn nhân không chỉ có tình yêu mà cần cả chữ nghĩa. Vì vậy khi nửa kia gặp chuyện, người vợ, người chồng sẵn sàng cộng khổ, chăm nom đến suốt cuộc đời. Những câu chuyện, hành động nhân văn đó mỗi khi chia sẻ đều khiến ai nấy cảm phục và lan tỏa được giá trị đẹp tới cộng đồng. Là vợ chồng, hãy yêu thương, hi sinh vì nhau khi còn có thể.


Theo dõi thêm bài viết tại đây.

Chia sẻ Facebook