Vợ chồng U70 bán vé số nuôi 2 cháu mồ côi: Phải ngủ dưới nền gạch

Chia sẻ Facebook
15/11/2022 11:08:30

Dù tuổi cao, sức yếu nhưng cặp vợ chồng già vẫn ngày ngày dãi nắng dầm mưa bán vé số để kiếm bữa ăn qua ngày. Ước mơ lớn nhất của họ là lo cho các cháu được học hành đến nơi đến chốn.

Ở độ tuổi U70, cái tuổi đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già thì vợ chồng ông Ngô Hữu Khanh (63 tuổi) và bà Phạm Thị Được (68 tuổi) vẫn bị đè trên vai gánh nặng cơm áo gạo tiền. Hoàn cảnh khó khăn của cặp vợ chồng già được đăng tải trên Báo Vietnamnet khiến nhiều người xót xa.


U70 vẫn phải tất tả lo cơm áo gạo tiền

Hai vợ chồng sinh được 3 người con nhưng vì kinh tế khó khăn, không được học hành đến nơi đến chốn nên các con của ông bà cũng không có công việc ổn định, không thể phụ giúp bố mẹ. Hồi tháng 5 vừa qua, con gái út của ông bà gặp nạn không qua khỏi, để lại hai đứa con thơ. Ông Khanh và bà Được vốn đã khó khăn lại phải cưu mang thêm 2 đứa cháu ngoại mồ côi.

Khuôn mặt hai vợ chồng hằn lên sự khắc khổ, U70 vẫn phải lo cơm áo, gạo tiền. (Ảnh: Vietnamnet)


Nhắc đến đứa con gái xấu số, bà Được không kìm được những giọt nước mắt. Chia sẻ với báo Vietnamnet, người phụ nữ khắc khổ cho hay : “Nghe tin con gặp nạn ở xứ người, vợ chồng tôi chạy đi khắp nơi hỏi vay tiền thuê xe xuống dưới Hà Tiên. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình quyết định hỏa táng, sau đó mang tro cốt về đây an táng. Hai đứa cháu ngoại cũng theo vợ chồng tôi.”

Vì tuổi cao, sức yếu nên hiện tại hai vợ chồng ông bà chỉ có thể đi bán vé số kiếm thêm thu nhập. Cả hai ông bà cố gắng bán từ sáng sớm tới tối muộn mới được 100.000 đồng/1 ngày. Số tiền này họ phải chắt chiu, dành dụm mới đủ lo bữa cơm cho 4 miệng ăn. Chưa kể vì tuổi cao, sức yếu nên ông bà cũng ốm đau, bệnh tật triền miên, không biết có thể gắng gượng được tới khi nào.


“Hôm nào đắt khách, mấy ông cháu có bữa cơm ngon. Ngày nào mưa bán ế thì cả nhà ăn rau luộc chấm nước tương. Năm ngoái dịch bùng phát, chúng tôi không đi bán vé số được, cả gia đình sống nhờ vào trợ cấp của chính quyền địa phương và bà con hàng xóm" , bà Được chia sẻ với Vietnamnet.

Con gái út ra, ông bà phải cưu mang thêm 2 đứa cháu ngoại mồ côi. (Ảnh: Vietnamnet)


Căn nhà cũ kỹ, dột nát, phải ngủ dưới nền gạch

Ngoài gánh nặng mưu sinh, ông Khanh và bà Được hàng ngày còn phải nơm nớp lo sợ vì sống trong căn nhà cũ kỹ, dột nát, không biết khi nào sẽ đổ sập. Căn nhà của đôi vợ chồng già nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đã xuống cấp nghiêm trọng. Căn nhà chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông nhưng mái nhà đã thủng lỗ nhiều chỗ, vách tường phủ rong rêu, bể nứt, trần nhà cũng dột nát.

Căn nhà của hai ông bà đã cũ kỹ, xuống cập nghiêm trọng. (Ảnh: Vietnamnet)

Trong nhà không có tài sản gì giá trị, đến chiếc giường để mấy bà cháu nằm cũng không có. Cả nhà gồm 2 ông bà cùng hai đứa cháu ngoại 6 và 7 tuổi phải nằm ngủ dưới nền gạch. Ngày nắng thì ngột ngạt, nóng bức tới mức không thể chịu nổi, ngày mưa lại bị dột, nước chảy lênh láng khắp nhà. Nhất là phần mái la phông nhiều chỗ sụp xuống, có thể đổ sập bất cứ lúc nào khiến ông bà không đêm nào được ngon giấc.


“Trời mưa là mái bị dột, nhà toàn nước là nước. Vợ chồng tôi và hai cháu phải lấy nồi, xô hứng nước. Nhà vốn không có giường, 4 người ngủ dưới nền gạch nên mưa là đêm đó mất ngủ. Chưa kể lúc mưa gió sợ mấy tấm la phông mục trên trần nhà sập xuống”, bà Được chia sẻ với Vietnamnet.

Căn nhà không có lấy một chiếc giường, đôi vợ chồng già cùng hai đứa cháu phải ngủ dưới nền gạch. (Ảnh: Vietnamnet)

Nỗi lo lớn nhất của đôi vợ chồng già là tương lai của các cháu không biết sẽ đi về đâu. Hiện tại họ chỉ mong mỏi có một căn nhà khang trang hơn để các cháu có thể yên tâm học hành.

Cụ bà nhặt ve chai bệnh tật vẫn ráng sống để lo cho cháu

Trước đó, mạng xã hội cũng xúc động chia sẻ trường hợp của một cụ bà, thường gọi là bà Tư, dù tuổi cao sức yếu nhưng ngày ngày vẫn đi nhặt ve chai lo cho cháu ăn học. Câu chuyện được tài khoản Q.H chia sẻ trên mạng xã hội TikTok thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

Bà Tư hàng ngày đi nhặt ve chai để nuôi hai cháu nhỏ. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok Q.H)

Hình ảnh người phụ nữ già yếu, chân đi không vững vẫn dãi nắng dầm mưa nhặt ve chai khiến ai nấy đều xót xa. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok Q.H)

Trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, cụ bà cho hay đang sống cùng hai cháu nhỏ. Các con của bà đều đã ra đi từ lâu, chỉ còn lại ba bà cháu nương tựa vào nhau sống trong căn phòng trọ chật chội, thiếu thốn. Cháu lớn của bà năm nay 10 tuổi, còn cháu nhỏ 6 tuổi. Trong đó có 1 bé mắc bệnh chỉ vừa mới xuất viện cách đây không lâu.

Bản thân bà cũng mang trong mình rất nhiều bệnh tật. Trước đó, bà Tư đã phải phẫu thuật khá nhiều lần, gần nhất là năm 2007. Hiện tại, bà vẫn đang bị thoát vị đĩa đệm rất nặng, cần phải phẫu thuật nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên bà đành chịu đau đớn. Dù đi lại khó khăn nhưng vì mưu sinh bà vẫn phải dãi nắng dầm mưa nhặt ve chai ngoài đường.

Bà Tư rất xúc động khi được mạn thường quân ủng hộ 2 triệu đồng. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok Q.H)


Dù làm việc quần quật cả ngày nhưng bà cụ chỉ kiếm được số tiền ít ỏi: "Bà Tư đi một tháng ve chai cũng chỉ được 70 ngàn, 30 ngàn cho hai cháu còn 40 ngàn mua này kia là hết rồi đó con”. Lâu lâu bà con hàng xóm thương tình lại cho bà cháu chục trứng ăn cầm bữa. Mong ước lớn nhất lúc này của bà là có thể lo cho hai cháu học hành.


"Bà sợ bà nằm xuống không ai lo cho 2 đứa nhỏ, người thân thì không còn ai nữa. Hai đứa cháu bà cưu mang từ nhỏ vì ba mẹ bỏ quên từ lúc mới lọt lòng. Mấy đứa con của bà cũng đã lần lượt ra đi. Bà phải ráng chờ không thôi hai đứa nhỏ sẽ bơ vơ."

Người phụ nữ chỉ lo mình nằm xuống sẽ không có ai chăm sóc cho hai cháu. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok Q.H)

Hy vọng các mạnh thường quân có thể biết tới các trường hợp này để giúp đỡ cho họ có cuộc sống no đủ hơn. Nhất là những đứa trẻ có cơ hội được đến trường.


Tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất tại YAN !

Vậy mới thấy trong cuộc sống còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, dù đã tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn bị gánh nặng cơm, áo, gạo tiền đè nặng trên vai. Dẫu vậy nhưng họ vẫn không nghĩ đến bản thân mình mà chỉ lo cho tương lai của các cháu. Hy vọng các bạn nhỏ có thể hiểu được sự lo lắng, vất vả của ông bà mà cố gắng học hành, vươn lên thoát nghèo, làm chủ cuộc sống. Đây cũng là bài học cho nhiều người có cuộc sống no đủ hơn cần trân trọng và hài lòng với những gì mình đang có.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook