Vợ 1 mình gồng gánh nuôi 4 con ăn học, chăm chồng bệnh

Chia sẻ Facebook
13/11/2022 19:39:41

Biến cố khiến chồng mất khả năng lao động, người vợ phải một mình chăm lo cho các con. Điều chị mong ước nhất đó chính là trong nhà có giường tử tế để chồng nằm.

Người phụ nữ vốn chân yếu tay mềm nhưng khi gia đình có chuyện thì họ sẵn sàng thay cánh mày râu chèo chống. Chính tình yêu thương chồng con đã khiến cho những người vợ, người mẹ thêm mạnh mẽ.

Người phụ nữ tần tảo một mình chăm lo cho cả gia đình. (Ảnh: Dân Trí)


Vợ một mình tần tảo nuôi chồng bệnh, chăm 4 đứa con

Mới đây, báo Dân Trí đã đưa tin về câu chuyện của chị Nguyễn Thị Miền, sống tại huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông. Gia đình chị gồm 2 vợ chồng và 4 đứa con sống trong căn chòi gỗ tạm bợ, xung quanh quây kín bằng bạt để chống gió, chống mưa. Chồng chị Miền là anh Mã Văn Hậu (55 tuổi) đang chống chọi với căn bệnh tai biến.

Cuộc sống của 2 vợ chồng cực kỳ khó khăn. (Ảnh: Dân Trí)

Được biết, 2 vợ chồng nên duyên khi đi làm công nhân và đến năm 2000 dắt díu nhau vào Đắk Nông làm kinh tế. Nhờ chịu thương chịu khó, 2 người dành dụm được tiền mua đất xây nhà, nuôi các con ăn học đàng hoàng. Thế nhưng, mọi biến cố ập đến khi vào năm 2017, anh Hậu trong một lần đưa con trai út đến trường thì bị tai biến. Kể từ đó, chị Miền một mình ngược xuôi lo gánh nặng kinh tế gia đình.


Kể về hoàn cảnh của mình, người phụ nữ bật khóc: “ Ngày đưa anh ấy đi điều trị, chỉ có một mình tôi. Anh em họ hàng tới thăm, cũng khuyên tôi đưa anh ấy về nhà, nhưng vợ chồng với nhau, sao tôi làm thế được. Hơn nữa, các con của tôi cần có bố. Dù anh ấy nằm một chỗ, nhưng ít nhất mẹ con tôi còn có một điểm tựa tinh thần”. Kể từ khi đi viện về, anh Hậu chỉ có thể nằm một chỗ, thậm chí vệ sinh ăn uống cũng là vợ lo.

Căn nhà tồi tàn của gia đình 6 người. (Ảnh: Dân Trí)


Cuộc sống khó khăn, niềm an ủi duy nhất của 2 vợ chồng đó chính là các con ngoan ngoãn và học giỏi. Chị chia sẻ: “Bố các cháu nằm trên giường, sống như người thực vật, nhưng các cháu vẫn chào hỏi bố mỗi khi đi về. Các cháu cũng luôn phụ giúp mẹ chăm sóc bố. Cháu lớn đi học xa, ngày nghỉ đều tranh thủ về nhà giúp mẹ. Tôi xoay xở kiếm kế mưu sinh cho cả nhà với vườn cà phê”.


Nói về niềm mong ước và cả tương lai, chị chẳng mong gì hơn ngoài sức khỏe để chèo chống gia đình. Chị tâm sự: “Ước mơ của tôi và các con lúc này là anh Hậu có một chiếc giường nằm tử tế. Nhà không có chiếc giường vững chãi nào. Cả 4 cháu nhỏ cũng chỉ có một chỗ nằm chung mỗi đêm".

Sự đảm đang, chịu thương chịu khó của người vợ khiến ai nấy phải cảm phục. Người phụ nữ là vậy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng hết lòng vì chồng con. Niềm hạnh phúc duy nhất của họ là tổ ấm nhỏ được vẹn nguyên, chồng khỏe mạnh và các con thành đạt.

Trong nhà hầu như không có đồ giá trị. (Ảnh: Dân Trí)

Người phụ nữ nghèo bán bánh tráng trộn nuôi chồng con bị bệnh

Thanh Niên cũng từng chia sẻ về người phụ nữ tên L. (65 tuổi, quê Bình Định) suốt mười mấy năm tất cả ngược xuôi mưu sinh nuôi chồng và con trai bị bệnh. Bà L. cho biết, trước đây tổ ấm nhỏ cũng hạnh phúc như bao người khác nhưng biến cố ập đến sau một vụ va chạm giao thông. Khi ấy, con trai và chồng bà đều bị chấn thương ở não. Gia đình khó khăn không có kinh tế điều trị nên về sau cả 2 không còn minh mẫn, thường xuyên lang thang khắp nơi.

Bà đã bán hàng mười mấy năm để nuôi chồng con. (Ảnh: Thanh Niên)

Đều đặn mỗi ngày bà đều làm việc tới 12h đêm. (Ảnh: Thanh Niên)

Biến cố đó khiến bà L. như suy sụp. Tuy nhiên, vai trò làm mẹ, làm vợ đã khiến bà thêm mạnh mẽ để gánh vác gia đình. Hàng ngày, bà vẫn cần mẫn đẩy xe bán bánh tráng trộn ra đoạn đường 3 Tháng 2, quận 10, TP.HCM. Người phụ nữ này làm việc tới 12h đêm mới nghỉ. Ngoài bánh tráng trộn, bà con kinh doanh thêm một số đồ ăn vặt khác là xoài, ổi, cóc…

Bà bán khá đa dạng mặt hàng. (Ảnh: Thanh Niên)

Khách thường quay lại để ủng hộ bà. (Ảnh: Thanh Niên)

Những câu chuyện trên tuy buồn nhưng qua đó chúng ta cũng nhìn nhận được rằng người phụ nữ Việt luôn sẵn sàng chịu khó, tần tảo sớm hôm vì chồng con. Khi mọi biến cố ập đến, dù đau khổ, vật vã nhưng sau tất cả họ vẫn phải gắng gượng đứng dậy để lo cho tổ ấm nhỏ.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Những người vợ, người mẹ ngoài làm việc kiếm tiền còn phải chăm lo cho chồng con. Họ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, suy nghĩ bao chuyện, quan tâm bao điều trong gia đình. Nhiều người thậm chí vì lo cho tổ ấm mà không có thời gian chăm sóc hay để ý tới bản thân mình. Những hi sinh của họ không gì có thể đong đếm. Chính vì vậy, cánh mày râu hãy luôn trân trọng và yêu thương người phụ nữ của mình. Cố gắng để họ có được cuộc sống hạnh phúc, nụ cười luôn nở trên môi.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook