Vì quá yêu, cựu cảnh sát Nhật Bản bỏ lương tiền tỷ về Việt Nam ở hẳn

Chia sẻ Facebook
20/04/2023 09:43:08

Vì quá yêu Việt Nam, cựu cảnh sát Nhật đã từ bỏ mức lương tiền tỷ. Thậm chí thời điểm đó bị bố mẹ từ mặt anh vẫn quyết thực hiện mong muốn bản thân, sang Việt Nam sinh sống và làm việc.


09:30 20/04/2023

Có rất nhiều người nước ngoài khi đến Việt Nam đều yêu thích và mong muốn sinh sống, gắn bó dài lâu tại đây. Đó cũng là trường hợp của 1 cựu cảnh sát người Nhật.

Năm 2016, anh Kaneya Manabu chỉ xem Việt Nam như là điểm dừng chân để học tập, khám phá chân trời mới. Thế nhưng sau 2 tháng trải nghiệm cuộc sống, anh đã yêu mến nơi đây và muốn gắn bó lâu dài. Người đàn ông này sẵn sàng bỏ mức lương 100 triệu đồng mỗi tháng tại Nhật để về Việt Nam sinh sống, làm việc.



Anh Kaneya từng là cựu cảnh sát Nhật Bản. (Ảnh: Thể thao và Văn hóa)


Người đàn ông Nhật quyết về Việt Nam sinh sống

Đối với anh Kaneya, tình cảm với Việt Nam xuất phát từ tận trái tim và anh cảm thấy hạnh phúc khi được gọi nơi đây là quê hương thứ 2. Anh cho biết, bản thân là con út trong gia đình công chức 3 anh em, bố làm cảnh sát còn mẹ là nhân viên văn phòng. Năm 1993, anh theo nghiệp của bố và trúng tuyển vào đại học cảnh sát. Sau một thời gian công tác, năm 2011 anh đi học theo chương trình đặc biệt dành riêng cho cảnh sát Nhật Bản và có cơ hội làm quen với tiếng Việt.



Anh biết đến Việt Nam qua duyên nghề nghiệp. (Ảnh: Kaneya Manabu)


Chia sẻ cùng Thể thao và Văn hóa, Kaneya cho biết: “ Trước khi sang Việt Nam, tôi có 10 năm làm cảnh sát ở tỉnh Saitama, Nhật Bản. Lúc đó tôi không biết nhiều về đất nước và con người nơi đây, nhưng tình cờ tôi được bố trí vào bộ phận có liên quan đến người Việt trên địa bàn tỉnh nên việc tôi nhớ tiếng Việt chính là cơ duyên”. Thời điểm có duyên sang Việt Nam, người đàn ông này đã thật sự ấn tượng với thiên nhiên, con người nơi đây. Anh cảm nhận được dù những người mới quen nhưng họ luôn chân thành, dễ mến.


Người đàn ông này không giấu nổi sự háo hức khi nghĩ về những ngày đầu ở Việt Nam: “Tôi đã yêu Việt Nam ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi bắt gặp những bức ảnh về phong cảnh và con người nơi đây. Tôi thật sự cảm động khi đến thăm thành phố Hồ Chí Minh lúc ấy, và thấy rằng Việt Nam là một đất nước quá tuyệt vời. Người Việt thân thiện, món ăn lại ngon, dân số trẻ và luôn hạnh phúc. Kể từ đó trở đi, tôi cứ lặp đi lặp lại, 1 năm 3 lần vào những kỳ nghỉ dài, nghỉ hè, nghỉ đông để du lịch đến Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh”.



Những ngày ở Việt Nam anh đã có kỷ niệm đáng nhớ. (Ảnh: Kaneya Manabu)



Anh từng du lịch nhiều địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam. (Ảnh: Kaneya Manabu)

Sau khi kết thúc thực tập 2 tháng, anh đã suy nghĩ về việc bản thân nhất định phải quay trở lại Việt Nam. Năm 2016,  anh đã xin nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp bởi thời điểm đó mức thu nhập anh kiếm được rơi vào khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Nhiều người cho rằng anh nông nổi, từ bỏ gia đình công việc ổn định để đến nơi xa lạ. Bố mẹ thậm chí từng muốn từ mặt nhưng anh khẳng định mọi điều mình đã suy nghĩ kỹ lưỡng và muốn làm bằng được.



Hiện anh Kaneya Manabu đã có công việc tốt ở Việt Nam. (Ảnh: Thể thao và Văn hóa)



Anh cũng hoàn thành khóa học tại Việt Nam. (Ảnh: Kaneya Manabu)

Sau vài tháng, nhờ sự hỗ trợ của người thầy gốc Việt, anh có cơ hội sang Việt Nam sinh sống và làm việc. Công việc hiện tại của anh là phiên dịch và kết nối khách hàng người Nhật. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng thời gian đầu anh bị vỡ mộng vì áp lực cơm áo gạo tiền khi sống ở một đất nước mới. Cuộc sống tuy bị đảo lộn hoàn toàn nhưng anh đã cố gắng cân bằng lại, chi tiêu phù hợp và hạn chế những khoản không cần thiết. Cứ như vậy, cũng như những người ngoại quốc khác, anh dần thích ứng được cuộc sống tại Việt Nam.

Người đàn ông mê Việt Nam tới nỗi muốn lấy luôn con gái Việt

Jeon Hyong Jun là chàng trai Hàn Quốc có duyên với Việt Nam như định mệnh. Trước đó anh học ở trường bên Hàn Quốc và đăng ký vào khoa tiếng Anh nhưng không đủ điểm nên chọn học tiếng Việt. Thế nhưng đây cũng là cái duyên khiến anh bị "nghiện" ngôn ngữ này. Từ tình yêu ngôn ngữ, anh dần yêu Việt Nam khi trong 10 năm đã tới nơi đây tới 20 lần.



Người đàn ông cực kỳ yêu Việt Nam. (Ảnh: Vietnamnet)

Jeon Hyong Jun đã có những kỷ niệm đáng nhớ khi tận hưởng cuộc sống ngồi trà đá vỉa hè, ăn bún đậu hay hứng thú với gánh hàng rong… Thậm chí tiếng Việt của anh giỏi tới mức không nghĩ mình là người ngoại quốc. Anh chàng này còn cho biết, bản thân yêu Việt Nam tới nỗi muốn cưới một cô gái Việt.



Anh thậm chí muốn lấy một cô gái Việt làm vợ. (Ảnh: Vietnamnet)

Nhiều người dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng lại có duyên với Việt Nam một cách tình cờ. Kể từ đó, họ xem Việt Nam như quê hương thứ 2.


Theo dõi thêm nhiều bài viết tại YAN.

Nhiều người nước ngoài có tình yêu đặc biệt với Việt Nam thông qua món ăn, cảnh quan, con người. Từ những điều nhỏ nhặt đó, tình yêu Việt Nam dần hình thành và họ mong muốn được gắn bó lâu dài với nơi đây. Con người Việt luôn gần gũi, cởi mở, thân thiện, chào đón tất cả bạn bè từ các quốc gia trên thế giới. Sự hòa đồng, mến khách là những gì du khách nước ngoài cảm nhận rõ nhất khi tới Việt Nam


Cùng theo dõi thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại đây.

Kiều Ly - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Click vào xem mọi người nói gì

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải Ngay ứng dụng YAN

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook