Vết thương nhỏ ở tay “tố cáo” kẻ sát hại người phụ nữ ở vùng biên

Chia sẻ Facebook
11/02/2024 05:05:49

Từ một số vết thương nhỏ ở tay của một nam thanh niên, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được kẻ sát hại người phụ nữ độc thân.


Cái chết bất thường của nạn nhân

Hồi giữa tháng 8/2019, người dân bản Lùng Than (xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) bàng hoàng phát hiện bà Phàn San M. (SN 1951) tử vong giữa rãnh của nương lúa với nương sắn. Ban đầu một số người còn nghĩ bà đột quỵ, nhưng khi kiểm tra thì phát hiện cơ thể nạn nhân có nhiều vết máu.

Nạn nhân là một phụ nữ độc thân, sống trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong bản. Quanh năm suốt tháng, bà M. chỉ gắn mình với công việc đồng áng và không có mâu thuẫn lớn với ai.

Sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Phong Thổ cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.

Công tác khám nghiệm hiện tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do nhiều vết thương, cơ thể bám đầy đất cát. Hiện trường phát hiện dấu hiệu giằng co, nhiều cây cỏ bị đổ rạp cùng những vết máu còn lưu lại...Điều này cho thấy, đây là hiện trường chính và trước khi tử vong, nạn nhân và hung thủ đã có xô xát kịch liệt.

Hiện trường vụ án.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập Chuyên án truy xét và thành lập Ban chuyên án dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đại tá Bùi Xuân Phong - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng Ban chuyên án.

Một cán bộ Phòng CSHS kể lại, trong vụ án này manh mối tại hiện trường rất ít. Khu vực xảy ra vụ án vắng người qua lại nên không có nhân chứng. Địa bàn xảy ra vụ án cách trung tâm huyện Phong Thổ chừng 40km và giáp biên giới Việt - Trung. Nơi đây chủ yếu là đồi núi hiểm trở, các đường liên xã, liên bản chưa được củng cố nên việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn.

Trước những khó khăn của vụ án, một tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã được cử lên Lai Châu để phối hợp điều tra. Những ngày phá án, thời tiết ở khu vực biên giới oi bức thất thường, có lúc thì đổ mưa tầm tã, đường mòn lầy lội... như muốn thử thách ý chí của các thành viên Ban chuyên án.

Ban chuyên án đã phối hợp với Công an huyện Phong Thổ và các đồn Biên phòng dọc biên giới Việt Nam - Trung Quốc để rà soát những đối tượng nghi vấn hoặc có mâu thuẫn với nạn nhân.


Vết thương nhỏ “tố cáo” kẻ sát nhân

Qua rà soát, Ban chuyên án đã nắm được thông tin thời điểm xảy ra vụ án, đối tượng Phàn Lao Lở (SN 1996, trú cùng địa phương với nạn nhân) cũng có mặt ở gần hiện trường và có một số điểm bất thường.

Cụ thể, sau khi vụ án xảy ra, một số người nhìn thấy khuỷu tay phải của Lở xuất hiện một số vết thương. Ít ngày sau, hắn lại bỏ nhà nhà đi một cách bí ẩn. Ban chuyên án xác định đây có thể là nghi phạm.

Kiểm tra nhân thân cho thấy, Lở là thành phần bất hảo, thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt – Trung nên rất thông thạo địa hình, vì thế hành trình truy bắt nghi phạm gặp nhiều khó khăn.

Đối tượng thực nghiệm lại hiện trường.

Với tinh thần quyết truy bắt bằng được đối tượng, Ban chuyên án trao đổi thông tin với Công an huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) để phối hợp xác minh đối tượng Phàn Lao Lở đang lẩn trốn bên đó.

Cuối cùng, sau gần 1 tuần mật phục, cảnh sát đã bắt giữ được Phàn Lao Lở khi hắn đang vượt biên trở về Việt Nam. Tại cơ quan công an, Lở một mực chối tội, thế nhưng sau khoảng 1 giờ đấu tranh với chứng cứ không thể chối cãi, Lở mới cúi đầu nhận tội.

Theo đó, trước khi xảy ra vụ án khoảng 3 tuần, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Bà M. nghi ngờ nên đã đến tận nhà nói về việc Lở lấy trộm két sắt của một người dân cùng bản. Điều này khiến Lở rất bức xúc và nảy sinh ý định trả thù.

Hai tuần sau, khi Lở đi qua nương của bà M. thì thấy bà đang đứng một mình ở đó. Nhận thấy cơ hội trả thù đã đến, hắn quan sát lại và chắc chắn không có ai gần đó nên quyết định ra tay.

Phàn Lao Lở bị bắt sau 1 tuần trốn sang Trung Quốc.

Nghĩ là làm, Lở lặng lẽ tiến lại rồi dùng tay phải đập mạnh vào ngực khiến nạn nhân ngã ngửa xuống đất. Tiếp đó, hắn nhặt đá đập liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong. Thi thể người đàn bà xấu số bị hắn kéo xuống rãnh.


Về đến nhà, Lở nói do bị ngã xe rồi nhờ người thân băng bó giúp. Khi người dân phát hiện thi thể bà M., Lở vẫn có mặt và cố tỏ ra bình thản. Ít hôm sau, hắn trốn sang Trung Quốc, nhưng tội ác của Lở không thể qua mắt lực lượng công an .

Chia sẻ Facebook