Về quê xin việc, thanh niên bất ngờ gặp người bạn từng nói đi du học

Chia sẻ Facebook
24/08/2022 00:17:57

Cả 4 chàng trai trẻ đều không thể ngờ sẽ gặp bạn của mình khi đi xin việc tại khu công nghiệp. Bởi trước đó họ đều từng khoe bản thân có tương lai rất rộng mở, thậm chí có người còn dự định đi du học.

Mới đây, một nam thanh niên đã khiến cho dân tình không khỏi xôn xao, bàn tán khi chia sẻ câu chuyện trượt đại học, về quê xin việc của mình. Trên đường đi xe buýt về khu công nghiệp, anh chàng đã gặp lại những người bạn từng học chung lớp 12. Đáng nói, khác với thực tại, họ từng không ngần ngại khoe với nhau tương lai rộng mở của mình.

Vì trượt đại học, anh chàng đành xin về khu công nghiệp làm vài năm. (Ảnh minh hoạ: Lao Động/Báo Công Lý)

Câu chuyện được chính chàng trai trẻ chia sẻ trên mạng xã hội. Cụ thể, vì bản thân không may trượt đại học nên anh chàng đã quyết định về khu công nghiệp ở Bắc Ninh xin việc theo lời khuyên của hàng xóm quanh nhà. Anh dự định sẽ làm việc tại đây khoảng vài năm để ổn định cuộc sống, khi có vốn rồi mới tiếp tục tính đến chuyện gây dựng sự nghiệp.

Khi đang trên xe buýt về khu công nghiệp, anh chàng bất ngờ gặp lại 3 người bạn từng học chung lớp 12 với mình. Đáng nói, khác với người trượt đại học như anh chàng, trước đó, cả ba cậu bạn này từng khoe những thành tích đầy rộng mở. Người kêu đi du học, người lại bảo được tuyển thẳng đại học, người còn lại còn tự hào khoe mình thi được tận 30 điểm. Tưởng rằng họ có tương lai tươi sáng, thế nhưng cuối cùng lại chung số phận đi xin việc tại khu công nghiệp giống anh chàng.

Cả 4 chàng trai đều không thể ngờ sẽ gặp bạn của mình cùng đi xin việc tại khu công nghiệp. (Ảnh minh hoạ: Lao Động/Thanh Niên)

Dù từng mạnh miệng khoe bản thân sẽ đi du học nhưng cuối cùng lại xin việc tại khu công nghiệp. (Ảnh: Báo Bình Dương)


Tâm sự thêm, chàng trai trẻ cho biết: "Trước đấy, em cũng văn vở với chúng nó là vào trong Nam học, giờ chúng nó hỏi em đành bảo: 'Đi làm mấy năm xong có tiền thì học, tại thương bố mẹ', cả 3 thằng cùng gật gù bảo: 'Ừ, đúng rồi như thế là sáng suốt đấy, anh em mình sức dài vai rộng, kết quả thi cao đấy nhưng không nỡ lòng để bố mẹ nuôi tiếp đại học, mấy năm nữa có tiền học lại sau cũng được'".


Trong khoảnh khắc "dở khóc dở cười" đó, có lẽ cả 4 chàng trai trẻ đều hiểu hoàn cảnh của đối phương. Thế nên họ mới đồng cảm cho nhau như vậy. Chủ bài viết cũng kể thêm: "Trên chuyến xe, 4 thằng bọn em vui lắm, chia nhau 2 quả trứng gà luộc mà lòng lâng lâng.

Có lẽ vì xấu hổ nên các chàng trai mới quyết định nói dối về bản thân. (Ảnh minh hoạ: Thanh Niên)

Nhiều người có lẽ cũng rơi vào tình cảnh tương tự. (Ảnh minh hoạ: Thanh Niên)

Ngay khi đăng tải, câu chuyện của chàng trai trẻ trên đã thu hút rất nhiều bình luận từ người đọc. Ai nấy cũng phải bật cười trước tình huống éo le của 4 cậu bạn trong câu chuyện. Thậm chí, nhiều người còn thấu hiểu cảm giác ngại ngùng của 4 chàng trai này. Số khác lại động viên họ cố gắng làm ăn để biến những lời nói dối trở thành hiện thực.


"Đúng là chẳng biết đâu mà lần, nay là học sinh giỏi mai lại thấy làm bốc vác cùng nhau đấy các ông ạ. Thế nên ở đời đừng có nhìn điểm mà coi thường nhau. Khéo 4 bạn này về khu công nghiệp xin việc lại gặp người học kém nhất lớp đang làm quản đốc cũng nên đó".


"Trước mình cũng thế, học đại học xong hí hửng đi xin việc thì gặp đứa bạn cấp 3 đang làm quản lý. Hỏi ra mới biết nó trượt đại học, đi làm mấy năm giờ phất lên quản lý. Giờ cầm bằng về cũng hơi ngượng tay".


"Đừng tưởng đi làm khu công nghiệp thì không bằng ai nhé các ông ơi. Lương cao lắm, chăm chỉ mấy năm còn phát triển nhanh hơn mấy người khác đấy, không đùa đâu".

Rất nhiều người trẻ sau khi học xong liền xin làm việc tại các khu công nghiệp. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

Nếu làm tốt, mọi người có thể nhận mức lương hậu hĩnh tại các khu công nghiệp. (Ảnh: Lao Động Thủ Đô)

Vì vậy nhiều người trẻ mới chọn về các khu công nghiệp làm việc. (Ảnh: Lao Động Thủ Đô)

Đến nay, bài đăng của chàng trai trẻ trên vẫn đang được dân tình chia sẻ rầm rộ. Phía dưới bài viết, nhiều người cũng chia sẻ câu chuyện tương tự của mình. Có lẽ hiện thực này đã khiến nhiều người trẻ phải suy ngẫm.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Bất kỳ ai khi bước ra đường đời cũng đều mong bản thân sớm thành đạt, có sự nghiệp ổn định. Nhiều người chọn cách xuất ngoại, số khác lại chọn con đường làm ăn xa xứ hay như bao trường hợp quay đầu tìm về quê hương.

Tuy nhiên, dù ở bất kỳ đâu cũng đều không quan trọng. Chỉ cần mọi người chăm chỉ làm ăn, cố gắng thực hiện mục tiêu bản thân đề ra thì chẳng mấy chốc sẽ phát triển được cuộc sống của chính mình.


Cùng đọc thêm những tin tức tương tự TẠI ĐÂY!

Chia sẻ Facebook