Về nhì tại AFF Cup, tuyển VN ngậm ngùi nhìn Thái Lan nâng cúp vàng

Chia sẻ Facebook
17/01/2023 11:10:27

Tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-1 trước Thái Lan tối 16/1, các cầu thủ và thầy Park Hang So là những người buồn hơn cả vì đã hụt mất chức vô địch chỉ trong 90 phút bóng lăn.

Tối ngày 16/1, tuyển Việt Nam thất bại 0-1 trong trận chung kết lượt về trước Thái Lan tại sân Thammasat. Tỉ số chung cuộc qua hai lượt trận là 3-2, phần thắng thuộc về Thái Lan, qua đó, thầy Park cùng các học trò đã phải ngậm ngùi về nhì tại AFF Cup 2022.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tuyển Việt Nam tỏ ra rất buồn bã vì đã hụt chức vô địch AFF Cup 2022. Các cầu thủ Việt Nam đã ngay lập tức đi về phía khán đài có CĐV đội mình để gửi lời cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ ở trận đấu này. Ai nấy đều tỏ ra rất thất vọng vì đã thất bại trước Thái Lan, không hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Các cầu thủ bước đến khán đài của CĐV Việt Nam để gửi lời cảm ơn. (Ảnh: Ted Trần TV)

Ai nấy đều tỏ ra rất buồn bã vì hụt mất chức vô địch. (Ảnh: On Sport)

Sau khi gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ trên khán đài, tuyển Việt Nam bước lên nhận danh hiệu Á quân AFF Cup. Thầy Park và các học trò lặng lẽ bước qua chiếc cúp vàng vô địch, gương mặt buồn "rười rượi" vì những tiếc nuối. Dù đã cố gắng thi đấu nhưng các cầu thủ Việt Nam đã không thể giành được chiến thắng để làm quà chia tay HLV Park Hang Seo.

Tuyển Việt Nam buồn bã lên nhận giải về nhì. (Ảnh: Dân Trí)

Văn Hậu lặng lẽ bước qua chiếc cúp vàng AFF Cup và thể hiện cảm xúc tiếc nuối. (Ảnh: Dân trí)

Có lẽ, người buồn hơn ai hết ngày hôm qua là HLV Park Hang Seo, đây là trận đấu cuối cùng vị chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt trên cương vị HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam. Thất bại trên như một "nốt buồn" của ông trong suốt 5 năm đồng hành cùng bóng đá Việt. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Park nhận hết thất bại trong trận thua này là do chiến thuật của mình.


"Trước tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng đến tuyển Thái Lan và HLV Polking. Tôi muốn giành chức vô địch để tặng quà cho người hâm mộ Việt Nam nhưng không được. Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ năng lực của tôi còn thiếu. Các cầu thủ đã rất cố gắng rồi. Tôi mong người hâm mộ hãy cổ vũ, động viên thay vì chỉ trích họ" , HLV người Hàn Quốc chia sẻ tại buổi họp báo ngay sau trận đấu.

Thầy Park bước qua chiếc cúp vàng AFF. (Ảnh: Dân Trí)

HLV Park Hang Seo tỏ ra tiếc nuối ở trận đấu cuối cùng mình dẫn dắt ĐTVN. (Ảnh: AFF)

Nhìn Thái Lan nâng cup, các cầu thủ Việt Nam đều vô cùng nuối tiếc vì để chức vô địch về tay "voi chiến". Ở một góc khán đài của CĐV, trung vệ Bùi Tiến Dũng cúi đầu đi đến gửi lời cảm ơn những người đã đến xem tuyển Việt Nam thi đấu, đặc biệt là vợ và con anh, trận này Tiến Dũng không được thi đấu vì anh đã dính chấn thương ở trận đấu lượt đi với Thái Lan trên SVĐ Mỹ Đình. Chứng kiến các đồng đội thất bại, Tiến Dũng tỏ ra rất thất vọng.

Bùi Tiến Dũng thất vọng vì không thể thi đấu cho tuyển Việt Nam. (Ảnh: On Sport)


Sau thất bại tại AFF Cup, đội trưởng Hùng Dũng cũng không thể giấu được cảm xúc của mình, anh nói: “Tôi xin lỗi vì đội tuyển Việt Nam không thể giành thành tích tốt nhất để dành tặng cho các cổ động viên. Toàn đội đã cố gắng hết khả năng. Mặc dù thua trận hôm nay, chúng tôi không có gì phải hối hận vì Thái Lan là đội mạnh và họ vô địch rất xứng đáng”.


“Tôi thực sự buồn khi chúng tôi không thể giành món quà ý nghĩa nhất cho HLV Park. Toàn đội đã chơi một giải đấu đầy cố gắng, cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Tôi nghĩ hành trình 5 năm qua của đội là một lời tri ân và cảm ơn tới thầy. Sau này, khi có HLV khác lên thay thầy, tuyển Việt Nam vẫn sẽ phải tiếp tục phát triển” , Hùng Dũng nói thêm.

Hùng Dũng tỏ ra tự trách bản thân vì chưa hoàn thành nhiệm vụ. (Ảnh: ZingNews)


Dù thất bại nhưng những gì thầy Park cùng các học trò thể hiện là vô cùng tuyệt vời. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho YAN nhé!

Suốt hành trình AFF Cup, tuyển Việt Nam đã thể hiện một lối chơi rất tốt và thuyết phục người hâm mộ. Thế nhưng, trước một Thái Lan quá mạnh và phải chơi trên sân khách, chúng ta đã không thể hiện được những gì tốt nhất của mình và đành ngậm ngùi về nhì tại AFF Cup năm nay. Các cầu thủ của chúng ta đã chơi hết mình, thắng thua trong bóng đá là chuyện bình thường, mong rằng các cầu thủ của chúng ta xem đây là bài học để ngày càng phát triển. Người hâm mộ Việt Nam luôn dõi theo các cầu thủ của tuyển Quốc gia của mình trong hành trình tiếp theo.

Chia sẻ Facebook