VĐV Timor Leste và tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam

Chia sẻ Facebook
14/05/2023 14:41:16

Felisberto de Deus là người hùng Timoer Leste từng là nhân vật được yêu mến tại Việt Nam. Tại SEA Games 32, khi gặp lại các vận động viên Việt, anh cực kỳ vui mừng.

Tại SEA Games 31, Felisberto de Deus - vận động viên điền kinh của Timor Leste đã trở thành cơn sốt trên mạng xã hội Việt. Đến SEA Games 32, dù không còn tổ chức tại Việt Nam nhưng tình cảm mà chàng trai này dành cho nước Việt vẫn trọn vẹn như ngày đầu. Với anh, Việt Nam vẫn luôn nằm trọn trong tim.

Anh từng là người được cổ động viên Việt Nam dành nhiều tình cảm tại SEA Games 31. (Ảnh: Dân Việt)

Felisberto de Deus - cơn sốt SEA Games 31 tại Việt Nam

Tại SEA Games 31 ở Việt Nam, Felisberto de Deus là người lập nên mốc son cho thể thao Timor Leste khi giành được 2 tấm huy chương bạc danh giá ở 2 nội dung chạy 5.000m và 10.000m. Khoảnh khắc người đàn ông nhỏ bé này đạt được huy chương bạc, anh đã cực kỳ vui mừng, tìm khắp sân lá cờ tổ quốc để ăn mừng nhưng không có. Thời điểm đó, một tình nguyện viên của Việt Nam đã chạy cật lực, trao cho anh lá cờ tổ quốc kịp thời. Anh nhận lấy lá cờ rồi ôm cảm ơn nữ tình nguyện viên.

Anh giành được huy chương đồng tại SEA Games 31. (Ảnh: Dân Việt)


Chàng trai này đã dành một tình cảm đặc biệt cho người Việt Nam, anh tiết lộ chính khán giả Việt đã giúp mình vượt qua sự mệt mỏi trên đường chạy 10.000m. Mặc dù chưa thể bước lên bục cao nhất nhưng những gì trải qua ở SEA Games 31 thật tuyệt vời. Felisberto de Deus chia sẻ: “Tôi thực sự hạnh phúc khi được các khán giả Việt Nam cổ vũ nhiệt tình, dù tôi đang chạy thi với các VĐV Việt Nam. Tôi cũng nhận được rất nhiều tình cảm tốt đẹp trong những ngày có mặt tại đây để tham dự SEA Games 31”.

Những ngày sau đó, Felisberto de Deus thật sự đã trở thành cơn sốt trên mạng xã hội Việt. Những hình ảnh về người đàn ông nhỏ bé thân thiện, hòa đồng, luôn nỗ lực vì tổ quốc được chia sẻ rầm rộ. Mọi người còn tạo điều kiện để anh gặp lại nữ tình nguyện viên trao cho mình lá cờ trong khoảnh khắc ăn mừng tấm huy chương bạc. Thậm chí khi được tặng quà là chiếc mũ cối, dù mệt mỏi khi nghỉ ngơi ở sân bay nhưng Felisberto de Deus vẫn cực kỳ trân quý, giữ khư khư nó vào lòng.

Anh (ngoài cùng tay phải) đã phải nỗ lực rất nhiều. (Ảnh: Dân Việt)

Được biết, Felisberto là một trong những niềm kỳ vọng cực kỳ lớn của đoàn thể thao Timor Leste tại SEA Games 31. Bởi trong bộ môn điền kinh, quốc gia này chưa từng giành được huy chương tại các kỳ Đại hội Đông Nam Á. Điều đáng nói, điều kiện tập luyện của họ cực kỳ thiếu thốn và sơ sài. Thân hình Felisberto lại nhỏ bé, không có cổ động viên theo sát cổ vũ.

Vị huấn luyện viên lẻ loi theo sát cổ vũ cho anh. (Ảnh: Thanh Niên)

Thậm chí trước khi đặt chân tới Việt Nam, anh chàng cùng đồng đội đã phải vượt qua chặng bay dài và ngủ ngoài hành lang để chờ chuyến bay. Dù mệt mỏi, vất vả thiếu thốn là thế nhưng Felisberto lúc nào cũng lạc quan, giữ nụ cười trên môi. Sau khi giành huy chương và trở về quê hương, anh được người hâm mộ quê nhà chào đón nồng nhiệt. Hàng trăm cổ động viên đã có mặt tại sân bay để cùng Felisberto đi khắp các con phố diễu hành. Đặc biệt hơn nữa, trong suốt hành trình đó, Felisberto luôn mang theo là cờ đỏ sao vàng Việt Nam. Từng đó cũng đủ để thấy rằng, tình yêu Việt Nam của anh lớn tới nhường nào.

Điều kiện luyện tập của anh cực kỳ khó khăn. (Ảnh: Thanh Niên)

SEA Game 31 đến SEA Games 32 - con người Việt vẫn luôn đôn hậu như thế

Gặp lại nhau tại SEA Games 32, dù không còn tổ chức ở Việt Nam nhưng trong mắt bạn bè quốc tế Timor Leste, Việt Nam vẫn luôn tuyệt vời. Năm nay, Felisberto de Deus vẫn chọn đường chạy 10.000m như thời điểm thi đấu trên sân vận động Mỹ Đình. Đồng thời, hoàn cảnh của anh vẫn như thường lệ, chỉ có 1 người lọt thỏm trên khán đài đứng cổ vũ. Đó là huấn luyện viên đội điền kinh Timor Leste - bà Cesaltina Da Silva. Đến với SEA Games 32, Felisberto de Deus đặt mục tiêu hướng đến tấm huy chương vàng nhưng sau 2 ngày thi đấu anh đều trắng tay.

Tại SEA Games 32, anh dù cố gắng nhưng chưa có huy chương. (Ảnh: Thanh Niên)

Trong SEA Games lần này, dù không phải là nước chủ nhà nhưng các vận động viên Việt Nam vẫn dành cho đội bạn một tình cảm đặc biệt. Sau buổi thi, vận động viên Đỗ Quốc Luật đã tới chỗ của người bạn cũ Felisberto de Deus để tặng chiếc áo có gắn lá cờ đỏ sao vàng. Khi nhận món quà bất ngờ, chàng trai người Timor cực kỳ xúc động trước tình cảm mà người bạn Việt Nam dành cho mình. Anh ôm lấy Quốc Luật và chụp hình kỷ niệm.

Tại SEA Games 31, được tặng mũ cối anh luôn trân trọng. (Ảnh: Thanh Niên)

Tại SEA Games 32, khi được tặng áo anh cực kỳ vui mừng. (Ảnh: Thanh Niên)

Dù ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào, người Việt Nam vẫn luôn cư xử đôn hậu với bạn bè quốc tế. Chúng ta luôn giữ vững tinh thần hữu nghị, giúp đỡ và hỗ trợ nếu nước bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Chính tinh thần tương thân tương ái đó đã tạo nên một Việt Nam thật đẹp.


Nhiều thông tin hấp dẫn về SEA Games cũng như đời sống xã hội sẽ được cập nhật tại YAN.

Không chỉ với vận động viên người Timor mà bất kỳ quốc gia nào, người Việt Nam vẫn luôn đối xử hòa nhã, yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ. Chỉ cần thấy hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ, chúng ta lại sẵn lòng hỗ trợ trong khả năng của mình. Chính tinh thần đó đã làm nên một Việt Nam cực kỳ đặc biệt trong mắt bạn bè quốc tế. Nhiều người từng khẳng định rằng sau này sẽ trở về Việt Nam nhiều lần nữa với chính gia đình họ.


Cùng theo dõi thêm bài viết tại đây.

Chia sẻ Facebook