Ước mơ giản đơn của cậu học trò nghèo trên hành trình tìm con chữ

Chia sẻ Facebook
02/10/2022 12:30:46

Cậu học trò có cuộc sống không hề dễ dàng khi không có bố từ lúc còn nhỏ, mẹ lại bệnh tật. Nhưng dù khó khăn em vẫn khao khát được đi học để có thể thay đổi cuộc sống, thoát nghèo.

Em Võ Trọng Nghĩa (18 tuổi ngụ tại thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên) vừa nhận được thông báo trúng tuyển vào Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học với số điểm 24 (khối A). Nhưng cả gia đình chẳng kịp vui mừng bao lâu thì biết bao nỗi lo lại ập đến, con đường đến giảng đường đại học của em chồng chất khó khăn.

Cậu học trò nghèo vượt khó, khát khao được đến trường

Báo Dân Trí viết, Nghĩa sinh ra trong một gia đình vô cùng hoàn cảnh. Vắng bóng cha từ nhỏ, em sống cùng mẹ, em gái và ông ngoại năm nay đã 85 tuổi. Nhà nghèo, không có ruộng đất, mẹ của Nghĩa là chị Võ Thị Sen quần quật làm lụng để nuôi các con.

Võ Trọng Nghĩa - chàng trai có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. (Ảnh: Dân Trí)

Thế rồi bỗng một ngày, gia đình Nghĩa gặp biến cố lớn. Mẹ em đang khoẻ mạnh thì lại đổ bệnh. Chị Sen phải nghỉ làm ở nhà dưỡng bệnh. Vốn đã nghèo, giờ đây vì căn bệnh suy tuyến giáp nên gia đình phải chạy vạy khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền thuốc cho chị. Khi ấy chàng trai này mới 15 tuổi đã chạy khắp làng, khắp chợ nhờ giúp đỡ để mẹ có tiền chữa bệnh.

Cũng từ khi mẹ ốm, em càng quyết tâm học thật giỏi để sau này có kiến thức, kiếm tấm bằng đại học, gánh vác kinh tế. Thế là Nghĩa từ một học sinh khá những năm cấp 2, vươn lên hàng "top" ở trường với thành tích 3 năm học sinh giỏi rồi trở thành tân sinh viên của Đại học Bách Khoa (TP Đà Nẵng).

Khi cầm tờ giấy nhập học trên tay, tâm trạng của chàng trai lại rối bời. Bởi khoản tiền học phí 14 triệu không phải là nhỏ đối với gia đình em.

Nghĩa có thành tích học tập rất xuất sắc và nhiều năm liền là học sinh giỏi. (Ảnh: Dân Trí)

Thầy Lê Ánh Phát - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Nghĩa nhận xét, dù gia đình Nghĩa khó khăn, nhưng em rất chăm chỉ học tập. Điểm số của Nghĩa trong năm học 12 là đứng đầu lớp, hạnh kiểm tốt. Em là tấm gương vượt khó học giỏi của trường.


Mẹ của Nghĩa tâm sự với báo Dân Trí: "Đêm hôm nhận giấy báo nhập học, Nghĩa không ngủ được mà trằn trọc, sợ không còn được đến trường. Nghĩa tính đến chuyện kiếm việc đi làm, tích lũy tiền bạc, rồi sau này sẽ tìm cách quay lại giảng đường".


May mắn, một mạnh thường quân đã biết về hoàn cảnh của em nên đứng ra quyên góp số tiền đủ cho Nghĩa nhập học trong kỳ đầu tiên. Nghĩa xúc động nói với báo Dân Trí: "Nhập học xong, em sẽ cố gắng dành thời gian đi làm thêm, dành dụm tiền đóng học phí. Mỗi ngày, em chỉ cần gói mì tôm, quả trứng là có thể qua bữa. Em sẽ nỗ lực không ngừng để tiếp tục được học”.

Từ nhỏ đã phải sống thiếu thốn nên em chỉ cần gói mì là có thể qua bữa. (Ảnh: Dân Trí)

Để chuẩn bị cho ngày nhập học ý nghĩa nhất cuộc đời, cậu học trò nghèo cũng chỉ sắm 1 chiếc chiếu cói và 3 chiếc áo thun. Đối với một đứa trẻ mà ngay từ nhỏ chẳng biết đến những bộ quần áo đẹp, tươm tất là gì thì có lẽ đây đã là một sự chuẩn bị vô cùng lớn rồi.

Cô học trò nghèo với con đường đi tìm con chữ đầy gập ghềnh

Cũng ở trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nữ sinh Lê Thị Tâm vẫn quyết tâm học giỏi với hy vọng có thể thoát nghèo, trở thành chỗ dựa cho ông bà. Báo Hà Tĩnh viết, Tâm không còn bố kể từ lúc chưa lọt lòng, mẹ em thì đi bước nữa, từ đó em sống cùng ông bà ngoại.

Từ nhỏ Tâm đã sống cùng với ông bà ngoại. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Em luôn cố gắng học tập để có thể thoát nghèo. (Ảnh: Thanh Niên)

Em luôn ý thức được gia đình mình rất nghèo nên luôn cố gắng học tập. Chính vì vậy trong kỳ thi THPT Quốc gia năm vừa qua em đã 27 điểm khối C. Khi biết điểm của cháu, ông bà ngoại Tâm rất vui mừng nhưng số tiền để cháu đi học 4 năm không phải là nhỏ.

Vì ông bà đã lớn tuổi nên Tâm thường xuyên phụ ông bà làm hết tất cả việc nhà. (Ảnh: Báo Hã Tĩnh)

Cô bé Lê Thị Tâm vô cùng nghị lực. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)


Tâm nghẹn ngào tâm sự với báo Hà Tĩnh: “Nếu không học đại học, cuộc sống của em sau này sẽ vất vả hơn, lại không thể giúp được gì cho ông bà. Em muốn đi học, chỉ có học mới thay đổi được số phận mình. Nếu được đi học đại học, em sẽ chọn học chuyên ngành sư phạm tiểu học tại Hà Tĩnh để đỡ chi phí học tập. Hơn nữa, lại được ở gần, tiện chăm sóc ông bà hơn. Em cũng sẽ cố gắng kiếm việc làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống”.

Tâm vô cùng nghẹn ngào kể về khát khao được đi học của mình. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Có thể thấy, những tấm gương nghèo vượt khó, học giỏi như Nghĩa, hay Tâm thực sự vô cùng đáng khâm phục. Bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện trên, hãy để lại bình luận nhé!


Cùng cập nhật thêm những tin tức hấp dẫn tại YAN !

Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng được sống trong một gia đình có đầy đủ cả mẹ và cha, không phải lo chạy ăn từng bữa hay vướng bận kinh tế gia đình. Chính vì những lý do đó, các em biết chỉ có con đường học tập mới giúp thoát nghèo, không phải sống trong hoàn cảnh đói khổ như vậy nữa. Thế nhưng, con đường đi tìm kiến thức cũng gập ghềnh, gian nan chẳng kém. Sau tất cả chỉ cần có ý chí và nghị lực các em chắc chắn có thể thành công.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook