Ước mơ giản dị của cậu bé nghèo một mình chăm 9 em nhỏ cho mẹ đi làm

Chia sẻ Facebook
16/09/2022 00:26:16

Cậu bé nghèo thay mẹ ở nhà chăm sóc 9 em nhỏ. Dù phải nghỉ học từ năm lớp 9 nhưng em vẫn khao khát được đi học nghề để kiếm thu nhập, đỡ đần kinh tế cho mẹ. Hoàn cảnh của cậu bé này đã khiến nhiều người phải rưng rưng.

Trong cuộc sống này còn có rất nhiều trường hợp tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã vô cùng hiểu chuyện, hy sinh ước mơ của bản thân để phụ giúp gia đình. Mới đây, một tài khoản TikTok đã chia sẻ câu chuyện của một bé nghèo chăm sóc 9 em nhỏ cho mẹ đi làm. Hoàn cảnh và ước mơ giản dị của em đã khiến không ít người cảm thấy rưng rưng.

Cậu bé Giàng A Mành một mình chăm 9 em nhỏ thay mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.L)

Được biết, cậu bé tên Giàng A Mành (sinh năm 2005), anh cả của 9 người em. Mẹ Mành sinh năm 1983, hàng ngày đi làm trên nương rất xa nhà. Em học hết lớp 9 thì phải nghỉ học thay mẹ chăm sóc cả 9 em nhỏ ở nhà.

Mành chỉ học hết lớp 9 đã phải nghỉ học ở nhà. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.L)

Vì mẹ đi làm nương ở xa nên em ở nhà quán xuyến hết tất cả mọi việc. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.L)

Đã 2 năm Mành chưa gặp lại bố. Cứ thế mấy mẹ con nheo nhóc, sống dựa vào nhau trong căn nhà cũ tồi tàn của ông bà ngoại. Một cô em gái của Mành sinh ra được 2 tháng thì bị ốm, ảnh hưởng đến đôi chân của bé nên đi lại vô cùng khó khăn. Gia đình dù chẳng có điều kiện nhưng vẫn đi chạy chữa, mua thuốc cho bé uống.

Cô em gái của Mành không may bị ốm từ khi mới sinh nên đi lại khó khăn. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.L)

Mỗi ngày cậu bé Giàng A Mành đều thay mẹ quán xuyến tất cả mọi việc. Từ nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo đến cho các em ăn. Bữa cơm hàng ngày của anh em chẳng có thịt cá gì cả mà quanh năm suốt tháng chỉ có cơm chan nước canh và một bát nước chấm dầm thêm ít ớt cay.

Bữa cơm giản dị của Mành và 9 em nhỏ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.L) Cơm trắng trộn muối và dằm ớt. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.L)

Nguyện vọng lớn nhất của cậu bé bây giờ là được đi học nghề sửa chữa ô tô để sau này có tương lai, kiếm tiền, đỡ đần kinh tế cho mẹ. Sau đó sẽ xây cho mẹ và các em một ngôi nhà chắc chắn, là nơi trú mưa trú nắng, an toàn để cả gia đình ở.

Ngôi nhà cũ kỹ 3 mẹ con ở nhờ nhà ông ngoại. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.L)

Cảm động trước hoàn cảnh của cậu bé, một mạnh thường quân đã đứng ra kết nối cho em có cơ hội được đi học nghề. Tuy nhiên, dù đã rất gần với ước mơ, em vẫn băn khoăn và lo lắng rất nhiều. Bởi nếu em đi học thì 9 em bé ở nhà sẽ phải làm thế nào, mẹ còn phải lên nương để làm việc nữa.

Dù muốn đi học nghề nhưng em phải tạm gác lại ước mơ của mình. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.L)

Nhìn mẹ vất vả nuôi đàn em, cậu bé dù có tiếc nuối nhưng vẫn chấp nhận gác lại ước mơ. Em chọn ở nhà, đợi các em lớn hơn nữa rồi mới xuống miền xuôi học nghề. Dù có thế nào đi nữa, Mành cũng hy vọng 9 đứa em của mình sẽ có người chăm lo.

Khó khăn nhưng nụ cười vẫn nở trên môi cậu bé nghèo. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok M.L)

Có thể thấy, Giàng A Mành thực sự vừa là người con ngoan, vừa là một anh trai tốt của 9 người em. Dù cuộc sống gia đình có khó khăn nhưng nụ cười giòn tan của mấy mẹ con vẫn khiến căn nhà cũ kỹ trở nên ngập tràn hạnh phúc. Bạn có cảm nhận thế nào về cậu bé đầy nghị lực Giàng A Mành, hãy để lại bình luận nhé!


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Không phải ai cũng may mắn sinh ra trong một gia đình có đầy đủ điều kiện, được cho ăn học, không phải lo nghĩ nhiều về vấn đề kinh tế. Trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều những trường hợp như cậu bé Giàng A Mành, vì gia đình khó khăn mà phải nghỉ học sớm, ở nhà phụ bố mẹ chăm sóc các em nhỏ. Tuy là thế, nhưng trong thâm tâm của cậu bé vẫn có những ao ước, khát khao mãnh liệt được đi học đi làm, tìm cách vượt lên số phận. Hy vọng vào một ngày gần nhất, cậu bé hiểu chuyện này sẽ thực hiện được nguyện vòng của bản thân mình.


Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook