Ước mơ được dạy âm nhạc của 10X khiếm khuyết đỗ đại học

Chia sẻ Facebook
25/10/2022 16:31:39

Dù mất đi ánh sáng vĩnh viễn từ khi mới chào đời, chàng tân sinh viên khiếm khuyết vẫn mang hoài bão để chinh phục giấc mơ lớn nhất cuộc đời nơi giảng đường.

Người khiếm khuyết ắt hẳn sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa vì không thể học tập, sinh hoạt một cách bình thường. Sự bế tắc, khó khăn khiến nhiều người muốn bỏ cuộc, thế nhưng bên cạnh đó vẫn có nhiều tấm gương vượt lên nghịch cảnh để tiếp cận con chữ.

Bị khiếm khuyết khiến nhiều người gặp khó khăn trong học tập. (Ảnh: Tuổi Trẻ/We25)

Nhiều người phải phụ thuộc vào bố mẹ mới có thể đến trường. (Ảnh minh họa: VTV Digital/Phụ Nữ Việt Nam)


" Dĩ nhiên chuyện bị vấp vào bàn, bục giảng khi đi lại ở trường là chuyện thường. Có lần em còn đi nhầm lớp, ngồi một hồi và nghe tiếng các bạn trong lớp chơi đùa thì mới nhận ra mình nhầm lớp ", đó là lời chia sẻ của Nguyễn Minh Trí (19 tuổi, quê Tây Ninh) - cậu tân sinh viên vượt qua bóng tối để tiến đến giảng đường đại học. Sinh ra với sự thiệt thòi quá lớn, thế nhưng chàng trai này luôn nỗ lực học tập và nay đã nhận được "quả ngọt" vô cùng xứng đáng.

Minh Trí bị khiếm thị ngay từ khi mới chào đời. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tuổi Trẻ viết, từ khi vừa được sinh ra, đôi mắt của Trí đã không thể nhìn được. Dù cho 4 năm đầu đời, bố mẹ cậu ròng rã đưa đi chữa bệnh khắp nơi, chịu nhiều đắng cay, tốn kém nhưng cũng không mang lại kết quả gì. Do đó, từ năm 5 tuổi, Trí đã được gửi vào Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị để có môi trường học tập và sinh hoạt tốt hơn.

Việc học luôn tạo niềm hứng thú đối với Minh Trí, cậu hào hứng với những con chữ nổi, phép tính dù phải tập trung cao độ hơn người bình thường. Dù không có đôi mắt sáng nhưng cậu lại có khả năng ghi nhớ tài tình nên thế mạnh là những môn học thuộc và đôi tai rất nhanh nhạy. Cùng với sự cố gắng của bản thân và được bạn bè giúp đỡ, suốt 12 năm học, Trí luôn đạt học sinh khá, giỏi của trường.

Chữ nổi là cách để những người khiếm thị tiếp cận con chữ. (Ảnh minh họa: borgenproject/Pharma Braille)

Vừa qua, Minh Trí đã thi đỗ kỳ thi đại học, trở thành tân sinh viên của Đại học Sài Gòn, ước mơ cả đời của cậu là trở thành giáo viên âm nhạc. Trong mắt giáo viên cũ, Trí là "vua giật giải" tại các cuộc thi hát, rất đa tài khi có thể chơi được guitar, đàn organ và trống. Tuy vậy, gia cảnh của cậu đang khá khó khăn, mẹ bị bệnh nặng phải điều trị dài ngày. Trí còn có 1 người em cũng đang đi học, bố chạy xe thuê nên cuộc sống vẫn chênh vênh. Mong rằng trong tương lai, Trí có thể vượt qua mọi trở ngại để trở thành con người mình mong muốn.

Dù bị khiếm thị, nhiều người vẫn có thể trở thành giảng viên âm nhạc. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Dù gia cảnh khó khăn hay bản thân chịu khiếm khuyết, chỉ cần có quyết tâm và đam mê, những tấm gương học tốt luôn cố gắng để được đến trường theo đuổi con chữ. Trước đó, chàng trai khiếm thị Huỳnh Hữu Cảnh cũng từng nhận học bổng du học thạc sĩ tại Úc trong sự cảm phục của nhiều người.

Với đôi mắt khiếm thị, anh Cảnh vẫn có thể nhận tấm bằng đại học danh giá. (Ảnh: Thanh Niên)

Thanh Niên viết, năm 9 tuổi, một sự cố xảy ra đã khiến anh Cảnh mất đi đôi mắt vĩnh viễn, đến năm 12 tuổi mới có thể đi học lại với chương trình lớp 1 bằng chữ nổi. Nhiều năm liền khủng hoảng nhưng sau đó anh đã tự vực lại tinh thần, chọn thái độ và tư duy sống tích cực hơn. Anh bắt đầu học piano, guitar, thậm chí là tự học tiếng Anh và ôm ấp giấc mơ du học. Ông trời không phụ ý chí, anh Cảnh đã được Chính phủ Úc quyết định cấp học bổng toàn phần, tự mình sang đất nước xa lạ học tập và chinh phục tấm bằng giá trị này.

9 tuổi, anh đã mất đôi mắt vĩnh viễn. (Ảnh: Thanh Niên)

Chàng trai khiến nhiều người nể phục khi chinh phục được giấc mơ du học. (Ảnh: Thanh Niên)

Vượt qua thiệt thòi, thiếu thốn để chinh phục giấc mơ lớn lao của cả đời là một trong những niềm hạnh phúc nhất cuộc đời. Bạn nghĩ sao về những chàng trai đáng nể này? Chia sẻ suy nghĩ với chúng tôi nhé!

Học tập tưởng như là một chuyện rất hiển nhiên nhưng đối với nhiều người, đó là cả một ước mơ xa vời do gia cảnh hoặc do những thiệt thòi mà bản thân phải chịu đựng. Càng khó khăn hơn khi những bạn trẻ mắt không thể thấy, tai không thể nghe. Dẫu vậy, một khi có đủ đam mê và đặt ra mục tiêu lớn của đời, họ sẽ có động lực để cố gắng hơn, giống như Minh Trí hay anh Cảnh. Vậy nên, dù ở trong hoàn cảnh nào, hãy cố gắng hết sức bạn nhé!


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook