Ty Thy bật khóc kể về tuổi thơ cơ cực cùng mẹ ở Campuchia

Chia sẻ Facebook
24/08/2022 00:18:25

Nhớ lại những ngày tháng phải cùng mẹ kiếm từng đồng lẻ, sống lênh đênh ở căn nhà tạm bợ trên sông khi còn ở Campuchia, Ty Thy không khỏi xúc động đến rơi nước mắt.

Cái tên Ty Thy hiện đã không còn quá xa lạ với nhiều người. Không chỉ là chủ nhà hàng nổi tiếng, cô còn có công việc kinh doanh mỹ phẩm đồng thời là một YouTuber rất được quan tâm.

Cuộc sống của Ty Thy giờ đây có thể nói là rất ổn định, không phải lo nghĩ nhiều về mặt tài chính. Thế nhưng ít ai biết rằng, để đi đến ngày hôm nay, cô đã cùng mẹ phải trải qua khoảng thời gian khó khăn, cơ cực, lo ăn từng bữa.

Ty Thy được rất nhiều người biết đến, đặc biệt thông qua món gỏi đu đủ. (Ảnh: FB Ty Thy)

Mới đây cô đã quay về thăm lại nơi ở cũ tại Campuchia. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Ty Thy Vlog)

Trong video mới nhất được Ty Thy đăng tải trên kênh YouTube, cô đã chia sẻ với người xem về tuổi thơ của mình khi còn ở Biển Hồ, Campuchia. Nơi cô sống là một làng nhà nổi, có rất đông người Việt định cư và khung cảnh cho đến nay, theo Ty Thy là gần như vẫn chẳng thay đổi nhiều.

Những căn nhà ở đây đều được dựng trên sông, thiết kế khá tạm bợ, bên dưới được buộc thùng phuy hoặc tre để có thể nổi được. Mọi sinh hoạt của bà con từ ăn uống, tắm giặt cho đến vệ sinh đều diễn ra hết trên con sông này.

Ngày bé cô phải sống cùng mẹ trong căn nhà nổi trên sông. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Ty Thy Vlog)

Những căn nhà được dựng lên chỉ để sống qua ngày. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Ty Thy Vlog)


“Đối với cuộc sống ở dưới nước này không phải ai cũng muốn sống đâu, vì khổ quá, bí đường rồi. Nếu ở trên bờ phải có nhà, có đất, phải mua nhà. Còn không có tiền thì sẽ tốn 300 – 500 USD (khoảng 7-12 triệu đồng) để dựng nhà trên sông sống qua ngày.” – Ty Thy kể.

Cô cho biết, bà con ở đây sống rất kham khổ, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Bản thân Ty Thy cũng từng trải qua cuộc sống như vậy với mẹ nên cô rất hiểu và muốn chia sẻ lại cho người xem cùng biết.

Sống ở trên sông nên muốn di chuyển đều phải dùng ghe. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Ty Thy Vlog)

Nơi cô ở khi xưa mở được quán nổi bán nhiều đồ thế này phải thuộc diện khá giả. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Ty Thy Vlog)

Ưu điểm duy nhất khi sống ở trên sông đó là có rất nhiều cá. Ngày bé, Ty Thy vẫn hay giúp mẹ giăng lưới bắt cá đem đi bán để kiếm thêm thu nhập. Nếu không bán được thì có thể giữ lại làm đồ ăn.


Cô rất thương mẹ vì để nuôi con đã phải chịu không ít vất vả, làm việc từ sáng đến khuya nhưng nhiều khi vẫn không đủ ăn: “Thy tội nghiệp mẹ lắm. Sáng 4-5h là giăng lưới, giăng câu để nuôi Thy. Thy lúc đó mới có 11-12 tuổi cũng phải đi kéo lưới thuê, được trả cho 20.000 Riel (khoảng 100 nghìn đồng)…


Nhưng hồi đó Thy không kéo được nhiều với có mười mấy tuổi. Rồi sau đó Thy chỉ đi theo nấu cơm và kéo được ít lắm, bị người ta mắng vì làm không nổi.”

Ty Thy hồi tưởng lại những kỉ niệm khi xưa. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Ty Thy Vlog)

Căn nhà khi xưa Ty Thy và mẹ ở cũng đơn sơ như trong hình. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Ty Thy Vlog)

Nói đến đây, Ty Thy bật khóc vì xúc động. Cô nói rằng khi xưa mẹ khổ vì mình nhưng bây giờ Ty Thy đã có tiền, muốn dắt mẹ đi chơi, bù đắp cho mẹ thì đã không thể nữa. Mẹ của Ty Thy giờ đã hơn 70 tuổi, trở nên già yếu đến mức không đi lại được.

Từng trải qua nhiều năm cơ cực như vậy nên giờ đây Ty Thy rất chăm chỉ làm từ thiện, muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn giống mình khi trước. Dù thừa nhận rằng số tiền dùng để hỗ trợ mọi người không nhiều nhưng cô vẫn muốn chia sẻ, hỗ trợ.

Cô bật khóc khi nhớ về quá khứ khó khăn. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Ty Thy Vlog)

Giờ cuộc sống khá giả hơn nhưng Ty Thy vẫn không quên tuổi thơ cơ cực. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Ty Thy Vlog)

Có được cuộc sống như hiện tại đối với Ty Thy cũng không hề dễ dàng. Qua câu chuyện mà Ty Thy kể mới thấy được cô đã nỗ lực để vươn lên trước sự nghèo khó như thế nào.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Ty Thy nhận được sự yêu mến của nhiều người bởi tính cách thân thiện, dễ gần cùng với đó là thái độ niềm nở mỗi khi tiếp khách hàng. Những ngày tháng khó khăn qua đi, Ty Thy giờ đã sở hữu khối tài sản mà nhiều người mơ ước sau nhiều năm khởi nghiệp ở Sài Gòn.

Cô từng khoe bỏ ra 7 tỉ đồng để mua một căn nhà tại trung tâm thành phố. Hơn nữa, doanh thu quán ăn của Ty Thy cũng phải rơi vào khoảng trăm triệu đồng/tháng. Có thể thấy những nỗ lực mà cô bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng.


Xem thêm nhiều thông tin TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook