Tỷ phú trả ơn: Vay 3 triệu trả 33 tỷ, 25 năm vẫn đau đáu tìm ân nhân

Chia sẻ Facebook
24/09/2022 12:04:14

Dù đã mất liên lạc suốt 25 năm nhưng người đàn ông vẫn kiên quyết tìm bằng được ân nhân năm nào của mình để trả ơn. Thậm chí anh còn nhờ tới cảnh sát giúp đỡ để tìm manh mối.

Câu chuyện một vị tỷ phú Trung Quốc dành nhiều năm liền đi tìm vị ân nhân đã mất liên lạc suốt 25 năm để báo ơn gây bão mạng xã hội. Đặc biệt là màn trả ơn có 1-0-2 của anh khiến nhiều người cảm động. Thông tin được đăng tải trên trang 163 cho hay vị tỷ phú này tên là Tôn Thắng Vinh (SN 1972), người Chiết Giang, Trung Quốc.


Vị ân nhân thời niên thiếu

Anh là một doanh nhân khá thành đạt ở Tây Ban Nha trong lĩnh vực kinh doanh cửa hàng bách hóa. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được thành công ngày hôm nay anh đã phải trải qua muôn vàn cay đắng. Trong hành trình lập nghiệp của mình, người đàn ông nhớ mãi đến một vị ân nhân, dù là người dưng nhưng đã tin tưởng cho mình vay 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,3 triệu đồng).

Thắng Vinh vô cùng biết ơn người ân nhân đã giúp đỡ mình thời niên thiếu. (Ảnh: Weibo)

Cụ thể, thời niên thiếu sau khi Tôn Thắng Vinh học hết tiểu học, vì gia đình nghèo khó nên anh đã nghỉ học lên Từ Châu (Giang Tô) học cắt tóc trong cửa tiệm của anh trai. Vì tay nghề còn non trẻ nên Thắng Vinh nhiều lần bị khách quát vào mặt. Một lần anh lỡ tay cắt hỏng tóc của một vị khách và rất sợ hãi. Tuy nhiên, người khách này không những không trách mắng mà còn động viên Thắng Vinh, thậm chí hẹn sẽ quay lại cắt tóc.

Vị khách tên là Trương Ái Dân (khi đó 24 tuổi), chính là vị ân nhân sau này của Thắng Vinh. Sau lần cắt tóc hỏng, Ái Dân đã quay lại cửa hàng và yêu cầu Thắng Vinh cắt tóc cho mình. Kể từ đó hai người vô cùng thân thiết và coi nhau như anh em, bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, đến năm 1987, tiệm cắt tóc của anh trai Thắng Vinh thua lỗ, người anh đóng cửa quán về quê sống.

Nhờ sự giúp đỡ và động viên của Ái Dân năm xưa mà Thắng Vinh có được thành công như ngày hôm nay. (Ảnh: Weibo)

Thắng Vinh không muốn về quê nên đã tới Ôn Châu (Chiết Giang) làm việc trong một nhà máy. Anh chàng mong muốn có thể tiết kiệm tiền mở tiệm tóc của riêng mình. Tuy nhiên, công việc ở nhà máy khá vất vả, đồng lương lại ít ỏi khiến anh vô cùng chán nản. Trong một lần lang thang trên đường, Thắng Vinh bất ngờ gặp lại Ái Dân đang đi công tác. Cả hai cùng đi ăn và tâm sự với nhau nhiều chuyện. Biết được mong muốn của Thắng Vinh, Ái Dân đã không ngần ngại đầu tư 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,3 triệu đồng) để Thắng Vinh thực hiện ước mơ.

Tuy nhiên việc kinh doanh tiệm tóc không thuận lợi, Thắng Vinh buộc phải đóng cửa và nhập ngũ mà không nói với Ái Dân một lời nào. Ở trong quân ngũ Thắng Vinh đã viết thư kể hết sự tình cho Ái Dân nhưng bức thư đã không đến được tay vị ân nhân này. Cứ thế họ mất liên lạc suốt 25 năm.

Tháng 2/2019 Trương Ái Dân được trao giải Người tốt Giang Tô. (Ảnh: Weibo)


Hành trình thành tỷ phú và tìm lại ân nhân năm nào

Sau khi xuất ngũ, Thắng Vinh trở về quê rồi đi xuất khẩu lao động sang Tây Ban Nha. Tại đây anh đã miệt mài làm việc không kể ngày đêm. Sau khi tích lũy được một số vốn anh chàng bắt đầu kinh doanh cửa hàng bách hóa rồi tiến tới thành lập công ty. Công việc kinh doanh thuận lợi khiến Thắng Vinh nhanh chóng phất lên như diều gặp gió, trở thành vị tỷ phú ở xứ người.

Nhớ lại hành trình lập nghiệp của mình, Thắng Vinh vẫn nhớ mãi vị ân nhân năm nào. Anh quyết định về nước để báo đáp ân tình năm xưa. Năm 2008, Thắng Vinh trở về Trung Quốc, bỏ lại công việc đi khắp nơi tìm kiếm Trương Ái Dân. Tuy nhiên, dù đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có tin tức nào. Tới năm 2010, Thắng Vinh lại về Từ Châu, Trung Quốc để tìm vị ân nhân của mình nhưng vẫn không có kết quả.

Cuối cùng vào năm 2012, anh chàng đã nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát để tìm Trương Ái Dân. Trong buổi sáng chuẩn bị bay về Tây Ban Nha thì anh nhận được tin tốt từ cảnh sát. Cuối cùng vị ân nhân năm nào đã được tìm thấy. Thắng Vinh chờ người anh mà mình luôn nhớ ơn suốt 25 năm tại khách sạn. Gặp lại nhau cả hai vô cùng xúc động ôm lấy nhau mà rơi nước mắt.

Thắng Vinh mở một đại lý vang đỏ ở Trung Quốc cho bạn của mình. (Ảnh: Weibo)

Thắng Vinh đề nghị mua 1 chiếc xe hơi và 2 căn nhà ở Từ Châu cho Ái Dân để trả ơn. Tuy nhiên, Ái Dân đã từ chối không nhận. Sau thời gian suy nghĩ, Thắng Vinh nghĩ ra chủ ý muốn mở một đại lý vang đỏ của Tây Ban Nha ở Trung Quốc mà không có người quản lý. Anh đề nghị Ái Dân giúp một tay. Lúc này người đàn ông mới đồng ý.

Sau đó, vị tỷ phú không tiếc bỏ ra hơn 10 triệu nhân dân tệ (hơn 33 tỷ đồng) để mở một đại lý chuyên bán vang đỏ của Tây Ban Nha và để Trương Ái Dân làm quản lý. Thực chất Thắng Vinh muốn dùng cách này để báo đáp ân tình năm xưa cho Ái Dân mà không hề quan tâm đến lợi nhuận.

Tháng 2/2019 Trương Ái Dân được trao giải Người tốt Giang Tô và tên của anh cũng nằm trong danh sách Người tốt Trung Quốc. Có lẽ chính Ái Dân cũng không thể ngờ chỉ với hơn 3 triệu đồng năm nào anh đã có được một người anh em khắc cốt ghi tâm, thậm chí còn được báo đáp tới 33 tỷ đồng sau 25 năm.


Tỷ phú xây hơn 300 biệt thự nguy nga tri ân cả làng

Chân dung vị tỷ phú Trần Sinh người đã xây hơn 300 biệt thự trả ơn dân làng. (Ảnh: QQ)

Trước đó, mạng xã hội cũng xôn xao câu chuyện một vị tỷ phú trả ơn dân làng đã góp tiền giúp mình đi học đại học bằng 328 ngôi biệt thự. Cụ thể, trang QQ đưa tin vị tỷ phú này chính là Trần Sinh, Chủ tịch tập đoàn đồ uống Tiandi No 1 Beverage, ông chủ chuỗi thịt lợn cao cấp Yihao Tuzhu và đại gia bất động sản có tiếng của Trung Quốc. Ít ai biết rằng để có được thành công như hiện tại, vị tỷ phú này đã phải trải qua tuổi thơ vô cùng cơ cực.

Hoàn cảnh gia đình Trần Sinh vô cùng khó khăn, bố mất sớm, mẹ không biết chữ. Dù vậy người mẹ vẫn luôn động viên con trai học hành. Nhận thấy gia đình khó khăn, Trần Sinh cũng rất chăm chỉ học tập và đạt thành tích cao. Năm 1980, Trần Sinh đỗ vào khoa Kinh tế của Đại học Bắc Kinh. Tuy nhiên vì không có tiền đi học nên thời điểm đó ông dự định bỏ học đi làm.

Những căn biệt thự nguy nga trải rộng khắp ngôi làng. (Ảnh: QQ)


Lúc này chính những người dân trong làng đã quyên góp tiền giúp Trần Sinh được vào đại học. "Làng của chúng ta cuối cùng cũng có người đầu tiên đỗ đại học, vì thế, chúng ta nhất định phải cho thằng bé đi học", người đại diện cho dân làng nói với mẹ Trần Sinh. Nhờ số tiền này mà Trần Vinh đã được học hành đến nơi đến chốn.

Sau khi thành công, Trần Vinh trở về làng đầu tư tạo công ăn việc làm cho người dân. Ông còn xây trường học, tăng lương cho giáo viên cũng như đầu tư nhiều cơ sở vật chất. Sau khi lo kế sinh nhai cho người dân xong, Trần Vinh còn xây cả biệt thự cho họ ở. Lần đầu tiên ông xây 253 căn biệt thự cùng nhiều trang trại chăn nuôi. Sau đó Trần Vinh tiếp tục xây thêm 70 căn biệt thự nữa, giúp ngôi làng phát triển mạnh mẽ.

Không chỉ xây nhà cho người dân, Trần Sinh còn tạo thêm công ăn việc làm cho họ. (Ảnh: QQ)


Vậy mới thấy, lòng tốt khi cho đi chắc chắn sẽ nhận lại quả ngọt theo cách này hay cách khác. Bạn thấy việc làm của những vị tỷ phú này như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Câu chuyện về những vị tỷ phú trả ơn khiến chúng ta thêm tin tưởng vào lòng tốt trong cuộc đời này. Chỉ một số tiền nhỏ giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn có thể là phao cứu sinh giúp họ bứt phá trong cuộc sống. Cũng nhờ vậy mà lòng tốt ngày càng được nhân rộng trong cuộc sống. Chính vì thế, đừng ngại giúp đỡ người khác nếu bạn có thể. Khi bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn thì tới lúc bạn gặp khó khăn cũng sẽ có người sẵn sàng dang tay giúp đỡ bạn.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook