Từ tuyên bố mua MU của Elon Musk đến 11000 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc và câu chuyện "đổi rác lấy quà"

Chia sẻ Facebook
21/08/2022 00:23:45

Một tuần đã trôi qua và bạn có biết những gì đã diễn ra trong tuần qua không? Hãy để Tiêu điểm của Chuyển động 24h hôm nay giúp bạn việc ấy nhé!

Tin tức đầu tiên chắc chắn phải nhắc đến khi nói về những tin tức nóng bỏng và mang tính sự kiện chính là tuyên bố mua đội bóng MU gây rúng động của tỷ phú Elon Musk - người đàn ông quyền lực và giàu có bậc nhất thế giới hiện nay.


“Tôi đang mua MU đây”.
Elon Musk


Chỉ với dòng tweet ngắn ngủi này thôi Elon Musk đã khiến giá cổ phiếu của MU trên Sàn giao dịch chứng khoán New York tăng vọt tới 17% trong phiên giao dịch sau đó, thậm chí, nó đủ mạnh để lôi biết bao nhiêu người hâm mộ Quỷ đỏ chui ra khỏi hang sâu, nghe ngóng xem đang có chuyện gì.

Chỉ tiếc rằng: Tất cả chỉ là 1 trò đùa!


11.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc, đồ chơi bạo lực và chuyến đi buôn lậu đầu tiên của chủ hàng...

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Trung Thu, điều này có thể thấy rất rõ trên những con phố thời gian này và dấu hiệu dễ thấy nhất của dịp Trung thu ấy chính là những gian hàng bán bánh bắt đầu lác đác xuất hiện.

Nhưng đấy là với góc nhìn của chúng ta thôi. Còn với những cán bộ Cục quản lý thị trường thì lại khác. Dấu hiệu 1 mùa Trung thu lại là tần suất tăng lên của các vụ vận chuyển hàng lậu. Minh chứng cho điều này chính là ngay thứ 2 đầu tuần qua, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã phát hiện và thu giữ gần 11.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc tại 1 hộ kinh doanh thuộc huyện Hoài Đức. Đây là lô hàng bánh mini được quảng cáo là hàng nội địa bên kia biên giới với mức giá chỉ từ 3 đến 5 nghìn đồng 1 chiếc và tất nhiên là chẳng có hoá đơn chứng từ hay căn cứ nào để nói về chất lượng sản phẩm.

Không chỉ có bánh, đồ chơi cho trẻ em cũng là mặt hàng được đặc biệt quan tâm thời gian này. Chỉ có điều đây là đồ chơi bạo lực hình súng hay hình dao kiếm và là hàng nhập lậu. Nhưng để phần nào chống chế, thanh minh giảm tội cho mình, chủ kho này nói đây là chuyến hàng đầu tiên của mình.

"Vừa mới chuyến đầu. Lợi nhuận thì cũng chỉ là thu nhập bình thường, gọi là công cán cho người làm thuê thôi chứ không lãi nhiều" - chủ kho hàng biện mình.

Nhưng sự thật lợi nhuận có phải ít ỏi như chủ hàng nói không?

Theo thực tế các vụ việc triệt phá kho hàng đồ chơi lậu trước đây của Cục quản lý thị trường Hà Nội thì 1 khẩu súng nhựa được nhập về chỉ với giá trên dưới 10 ngàn đồng nhưng khi đến tay người mua, giá đã được thổi lên khoảng hơn 100 ngàn đồng/1 sản phẩm. Lợi nhuận gấp cả chục lần. Vì thế, đồ chơi nhập lậu rõ là miếng mồi béo bở cho các gian thương trục lợi.

Và có một thực tế thứ 2 nữa là: Nếu bố mẹ không chủ động ngăn con em mình tiếp xúc với những đồ chơi bạo lực này thì việc 1 đứa trẻ cầm trên tay khẩu súng nhựa đi “chiến đấu” trong ngày Trung thu là chẳng khó tìm. Bởi những vụ triệt phá như chúng ta vừa nhắc tới chỉ là 1 phần rất nhỏ của các đường dây buôn lậu.


Đổi rác lấy quà...


Bên cạnh tin tức không mấy tích cực về những chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc hay những món đồ chơi bạo lực thì tuần qua cũng có nhiều điều rất đáng để chúng ta cảm thấy tích cực. Một trong số đó chính là ngày hội "Đổ rác lấy quà".

Mang rác tới là mang quà về và theo đó, mang theo cả ít nhiều những thay đổi trong nhận thức về bảo vệ môi trường nữa. Ngày hội "Đổi rác lấy quà" khơi gợi lên 1 điều trong các em nhỏ, đúng như cái tên của nhóm các bạn trẻ tổ chức sự kiện này – "Gen xanh".

Chị Lâm Ngọc Tú – thành viên tổ chức Gen Xanh - nói: "Gen là cái mã gen của con người thì tụi mình tin tưởng rằng trong mỗi con người đều có cái gen xanh. Sứ mệnh của tụi mình là đánh thức cái gen xanh đó ở mỗi người để bảo vệ môi trường sống của chúng ta".

Và với những đứa trẻ, ngày hội này chắc chắn sẽ là tác động, góp phần đánh thức “Gen Xanh” trong các em.

Và còn những tin tức nào khác nữa? Bạn hãy theo dõi video Điểm tuần dưới đây!

Chia sẻ Facebook