Tư tưởng “làm vừa đủ ăn”: Sống chill hay lời bao biện của lười biếng

Chia sẻ Facebook
22/04/2023 12:41:35

Giới trẻ đang ngày càng có suy nghĩ sống mặc kệ, làm được đồng nào hay đồng đấy. Nguyên nhân được cho là do áp lực cạnh tranh, khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.


Có câu hát thế nay: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai” . Con người mà, từ khi sinh ra đã muốn bản thân được sung sướng, sống một cuộc đời thảnh thơi, vô lo vô nghĩ. Nhưng rồi khi lớn lên, những áp lực về công việc, gia đình, tình yêu khiến họ yếu mềm cả về thể chất lẫn tinh thần.



Áp lực "cơm, áo, gạo, tiền" ngày một đè nặng lên vai người trẻ. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Tưởng chừng chẳng hề đáng sợ, nhưng thực tế chỉ một xao động nhỏ cũng khiến chúng ta tê liệt ý chí phấn đấu. Để từ đó, họ phản kháng bằng cách sống mặc kệ đời, làm để đủ ăn, đến đâu thì đến. Vậy người trẻ đang bao biện cho sự lười biếng hay “ngủ đông” để chờ cuộc đời mới?


Giới trẻ đang sống thiếu trách nhiệm?

Lối sống “tang ping” (nằm thẳng) ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người trẻ áp dụng vào cuộc sống. “Tang ping” chỉ về việc từ bỏ tham vọng về nghề nghiệp, làm việc đủ sống, nghỉ hưu “non” hoặc không làm gì. Thuật ngữ mới này, nghe thì có gì đó khá hài hước và vô lý. Tuy nhiên, ẩn sâu trong đó là một thực trạng xã hội hiện nay.

Hóa ra, việc từ bỏ phấn đấu, sống mặc kệ ngày nay không chỉ ở Trung Quốc - nơi bắt đầu trào lưu mà còn lan ra cả Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam,... Ở đâu cũng vậy, đã là con người thì đều dễ bị áp lực chi phối, đặc biệt bạn còn sống ở đất nước đang phát triển vững mạnh.



Nhiều người trẻ chọn cách sống bất cần, không có mục tiêu. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Song, nguyên do khiến ý tưởng có phần "quái đản" này xảy ra là gì? Vì sao người trẻ lại làm vậy thì thật sự rất ít người quan tâm. Điều mà “người lớn” thấy chỉ là lớp trẻ đang bao biện cho thói lười biếng, sống một cuộc đời vô trách nhiệm với gia đình và xã hội. Cho ăn học suốt mười mấy năm trời, đến khi ra trường, cần dùng kiến thức để làm việc, nuôi sống bản thân và gia đình thì lại chọn công việc chẳng đâu vào đâu thì khác gì “bông hoa dâm bụt có đỏ mà không có thơm”?



Lời chỉ trỏ, bàn tán, quan tâm ánh nhìn của người khác khiến người trẻ "kiệt quệ". (Ảnh minh họa: Pinterest)


Viết đến đây, tôi lại nhớ đến bình luận được một người lạ chia sẻ. Anh nói: “Một thế hệ mâu thuẫn thật nhỉ. Các bạn trẻ chỉ muốn được ăn uống, vui chơi và tận hưởng cuộc sống nhưng lại không chịu đi làm, toàn sống nhờ vào tiền tiết kiệm rồi đến 1 lúc nào đó số tiền đó cạn kiệt, ăn chơi vui vẻ được nữa không? Rồi cuộc sống không có con cái khi về già bệnh tật ai trông nom, muốn vô viện dưỡng lão cũng phải có tiền, hết tiền thì lại về báo gia đình hoặc phải còng lưng đi làm những việc nặng nhọc tiếp”.



Nhiều người cho rằng sống mặc kệ, không có chí tiến thủ là biểu hiện của sự lười biếng. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Với những người đã dành cả đời nỗ lực, cố gắng trong sự nghiệp, việc nhìn thấy ngày càng nhiều “mảnh đời” sống bất cần quả thật khiến họ khó chịu. Họ nghĩ rằng, sẽ chẳng có áp lực nào kinh khủng bằng việc không có tiền tiêu. Do đó, lối sống “tang ping” thật sự đáng báo động và nên dẹp ngay trước khi nó hoành hành rộng rãi hơn.


Cảm thông cho một thế hệ mong manh

Thật ra, đâu ai muốn bản thân mất động lực “tồn tại”, cứ nhìn đời trôi vậy đâu. Vì đã chịu quá nhiều áp lực, đến ngưỡng không thể chịu đựng nổi mới quyết định chọn lối sống dễ thở, mặc kệ chứ không phải ham chơi lười biếng. Thời đại ngày nay, khó sống và khó cạnh tranh hơn trước kia rất nhiều.

Nói thật đi, bạn đã từng ít nhất một lần chịu khủng hoảng, gạt nước mặt vì những áp lực cơm áo gạo tiền mà. Chúng ta ấy, càng sống sung sướng thì càng dễ tan vỡ.

Có những ngày đi làm kẹt xe cả tiếng, đến cơ quan thì bị sếp mắng, đồng nghiệp nói xấu, thời gian ăn uống ngủ nghỉ còn chẳng có. Rồi khi đến cuối tháng, thứ bạn nhận lại vẫn chỉ là mức lương vừa đủ, không xứng đáng với nỗ lực mà mình đã bỏ ra.



Khủng hoảng có thể đến từ tất cả mọi điều trong cuộc sống. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Tôi có một người chị họ năm nay đã tròn 33 cái xuân xanh. Chị tôi vốn sinh ra tại một miền quê, lên Hà Nội học Đại học rồi sau đó tự xin học bổng đi du học 2 năm tại Đài Loan. Chị xinh đẹp, cách chị “chill” theo cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Nhưng bỗng một ngày, chị gây ngỡ ngàng khi bất ngờ bỏ việc, rời Thủ đô vào Đà Nẵng sinh sống. Thời gian đầu, chị cùng con cub rong ruổi trên khắp con đường. Sau này, khi cảm thấy cuộc sống ổn hơn, chị xin làm hướng dẫn viên cho người nước ngoài, một công việc chẳng hề liên quan đến ngành học.



Lựa chọn lối sống "tang ping" đôi khi là tự cứu rỗi mình. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Từ bố mẹ đến người ngoài đều thắc mắc tại sao chị làm vậy thì nhận được câu trả lời, việc được trải nghiệm nhiều môi trường khiến chị cảm nhận rõ hơn về lòng người. Chị kể, đôi khi thành phố chẳng muốn ôm những người con xa xứ vào lòng. Công việc cứ dồn nén, drama công sở nhiều vô kể, cả ngày hầu như chỉ đi làm rồi lại về nhà làm chị nghẹt thở, khóc nhiều hơn cười.

Dẫu biết quyết định của mình sẽ làm bố mẹ buồn lòng, chị vẫn muốn tự cứu lấy mình và mong bố mẹ hiểu. Người ta hay nói rằng, cố quá sẽ thành quá cố, việc dành thời gian để tự chữa lành, nghỉ ngơi đủ thì con người sẽ tự biết đứng dậy để tiếp tục cuộc sống.



Nghỉ ngơi là cách chữa lành tâm hồn hiệu quả từ bên trong. (Ảnh minh họa: Harper's Bazaar)


Làm để sống chứ không phải sống để làm

Rốt cuộc thì, mỗi người sinh ra đã là một cá thể và ai cũng có suy nghĩ, quan điểm riêng. Tôi sẽ không bàn nhiều đến vấn đề đúng sai của câu chuyện. Song đôi khi, làm vừa đủ sống, “tang ping” lại khá khôn ngoan. Nếu xã hội ai cũng tham vọng lao vào kiếm tiền, khủng hoảng ngày càng lớn, dẫn đến sức ép về môi trường thì sẽ dẫn đến nhiều căn bệnh tâm lý gia tăng.

Cuộc đời là để cống hiến và hưởng thụ. Bạn lại chỉ có duy nhất một lần để làm được điều này, hãy cứ làm những điều mà bản thân cảm thấy đúng đắn và hạnh phúc nhất, miễn là không sai trái, cũng không hại ai là được. Biết đâu khi đã bình tâm trở lại, bạn lại muốn lao vào guồng xoay của cuộc sống một lần nữa thì sao?



Hãy sống một cuộc đời bản thân mong muốn. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Cuộc đời ấy mà, nếu khó khăn quá, bạn có thể chọn cách tiếp tục đứng dậy để nỗ lực, cũng có thể từ bỏ để nghỉ ngơi. Chúng ta chỉ đang chọn một lối sống phù hợp với bản thân mình mà thôi.

Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình bằng cách để lại bình luận ngay bên dưới nhé.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Mỗi ngày trôi qua, bằng cách này hay cách khác, những điều liên quan đến cuộc sống đều giúp chúng ta ngộ ra được nhiều bài học đắt giá. Mỗi người bạn gặp, mỗi con đường bạn đi, mỗi sự việc bạn được chứng kiến hay mỗi quyết định quan trọng bạn chọn, tất cả đều sẽ là mảnh ghép để bạn trưởng thành từng ngày. Tuổi trẻ ai cũng phải đôi lần chênh vênh, dao động, vấp ngã mới khiến ta thêm mạnh mẽ.

Chia sẻ Facebook