Tự tin vì chiều cao quá khổ, chàng trai mong được đi khám để ngăn chặn

Chia sẻ Facebook
11/09/2022 21:50:20

Sở hữu chiều cao hơn 2m, chàng trai luôn mong ước được đi khám để ngăn chặn sự phát triển kì lạ này. Hy vọng rằng, những mong ước của anh sẽ sớm trở thành hiện thực.

Mới đây, trường hợp về chàng trai cao hơn 2m chỉ sau 2 tuần đang nhận về sự quan tâm lớn của dư luận. Việc sở hữu chiều cao khủng khiến chàng trai vướng phải không ít khó khăn trong vấn đề sinh hoạt hằng ngày.  Điều này đã dẫn tới những lo lắng không những với riêng bản thân chàng trai mà cả với gia đình, người thân của anh.

Nguyễn Văn Út - chàng trai có chiều cao đặc biệt. (Ảnh: Thanh Niên)


Ước mong được khám bệnh để ngăn chặn chiều cao

Xuất hiện trong một clip của Độc Lạ Việt Nam, chàng trai Nguyễn Văn Út (ngụ ở Cà Mau) ban đầu là một người có chiều cao bình thường, thế nhưng chỉ trong 2 năm anh đã “nhổ giò” và cao tới hơn 2m. Theo như chia sẻ, ngày trước Út có chiều cao cân đối giống như bạn bè đồng trang lứa. Thế nhưng kể từ năm 20 tuổi, cơ thể chàng trai Cà Mau dần có những thay đổi rõ rệt. Cụ thể, chiều cao ngày một phát triển một cách vượt bậc.

Sau 2 năm xảy ra những bất thường bên trong cơ thể, Út đã cao hơn 2m. (Ảnh: Thanh Niên)


Nói về sự kỳ lạ này, Út cho biết có những đêm nằm ngủ anh còn nghe cả tiếng rắc của sự giãn xương, tựa như có người kéo ra. Trao đổi với Thanh Niên, Út nói: "Trước em cao bằng mấy anh trong gia đình, em còn hơi lùn hơn mấy anh chút xíu. Kể từ năm 2020, năm 2021 tự nhiên cơ thể em phát triển, cao lên bất thường. Em không biết sao mình cao vượt như thế, đến giờ, em không dám tin về chiều cao của mình".

Đôi tay của Út và mẹ anh có sự chênh lệch đáng kể. (Ảnh: Thanh Niên)

Được biết, kể từ khi cơ thể bắt đầu có những thay đổi bất thường, Út thường ăn ít cơm nhưng uống nước rất nhiều, trùng bình một lần chàng trai này có thể uống lên tới 2 lít nước và mỗi ngày 3 lần như vậy. Đặc biệt, loại nước mà út chọn uống không phải là nước lọc bình thường mà là nước mưa ngoài tự nhiên.

Chàng trai thường xuyên uống nước mưa với số lượng lớn. (Ảnh: Thanh Niên)


Bà Nguyễn Thị Bước (72 tuổi) mẹ của Nguyễn Văn Út nói cùng Thanh Niên: "Tôi kêu nó đi đám khi xóm giềng mời nhưng nó không chịu đi. Do ai gặp, thấy nó cao cũng lại đo, nó ngại. Nhưng tiếp xúc làm bạn bè người ta cũng không dám. Nên nó không giao thiệp với người lạ, người ta cũng không giao thiệp với nó" .

Sự khác nhau về chiều cao của Út và những thành viên khác trong gia đình. (Ảnh: Thanh Niên)

Về phía Út, chàng trai cho biết vì quá ngại với chiều cao bản thân nên không dám ra đường. Thậm chí Út còn không dám đứng gần mọi người vì sợ cảm giác bản thân phút chốc trở thành "người khổng lồ" và nhận về vô số ánh mắt soi mói, chỉ trỏ từ người khác. Được biết, khi phát hiện Út có chiều cao bất thường so với bạn bè đồng trang lứa cũng như anh chị em trong nhà, gia đình đưa đi đến Trung tâm Y tế H.U Minh khám. Tại đây, gia đình nhận nhận được kết quả Út bị một số vấn đề về thần kinh.

Công việc hàng ngày của Út là đưa đón 5 người cháu đi học. (Ảnh: Thanh Niên)

Sau khi có những chẩn đoán của bác sĩ, gia đình dù khá lo lắng nhưng cũng không còn cách nào khác là bấm bụng chứng kiến sự bất thường của con trai. Hoàn cảnh gia đình khiến ước mơ trở thành "người bình thường" của Út bỗng khó khăn. Tuy vậy, trong thâm tâm, chàng trai này chưa bao giờ ngừng mơ sẽ có một ngày cơ thể mình ngừng cao để việc sinh hoạt trong cuộc sống được dễ dàng hơn.

Chàng trai luôn ao ước một ngày nào đó có thể ngăn chặn sự phát triển của chiều cao. (Ảnh chụp màn hình FB Độc Lạ Việt Nam)

Là một đứa con hiếu thảo, Út luôn ý thức rõ về việc phụ giúp gia đình trong công việc nhà. Hằng ngày, nhiệm vụ của Nguyễn Văn Út là đưa 5 người cháu đi học (4 người cháu ở cùng nhà, nhà người cháu gọi bằng ông cậu mà cha mẹ không có phương tiện đưa nên nhờ đưa đi học giúp), cháu lớn học lớp 7, cháu nhỏ học mẫu giáo. Bên cạnh đó, vì biết mẹ bị huyết áp nên chàng trai cũng chủ động ngủ gần mẹ, đề phòng những lúc sức khoẻ mẹ không ổn định.


Cô gái cao hơn 2m


Đó chính là tên gọi mà người dân khu vực Tiểu Cần - Trà Vinh dùng để gọi cô gái Thanh Hoa. Bởi chị nổi tiếng và gây ấn tượng khi sở hữu chiều cao lên tới hơn 2m. Nói về sự đặc biệt của con mình, bà Nga (63 tuổi) - mẹ của chị Thanh Hoa chia sẻ cùng Người đưa tin: "Hoa là đứa con gái duy nhất của tôi. Hồi mang thai nó, gia đình tôi không đủ điều kiện để đi thăm khám hay kiểm tra các mốc quan trọng của thai kỳ ". Chính vì vậy, khi sinh chị Hoa ra, bà Nga cũng không ngờ trước được con gái mình sẽ sở hữu một chiều cao vượt trội đến như vậy.

Chị Hoa sở hữu chiều cao hơn 2m. (Ảnh: Người đưa tin)

Chiều cao vượt trội đem lại cho chị Hoa không ít những khó khăn. Cụ thể, nếu muốn có áo quần vừa vặn, mẹ chị Nga phải tận tay ra chợ mua vải về nhờ thợ cắt may cho con gái. Còn giày dép phải đi những đôi ngoại cỡ của đàn ông hoặc nhờ thợ đóng giúp. Cuộc sống vốn đã không may mắn như bao người nay lại càng côi cút khi bố chị Hoa ra đi mãi mãi. Gánh nặng kinh tế buộc phải đặt lên đôi vai của người mẹ 63 tuổi vì bản thân chị Hoa cũng không được lanh lợi như bao người.

Công việc hàng ngày của chị Hoa và mẹ. (Ảnh: Dân Trí)

Hằng ngày, bằng công việc tước lá dừa, mẹ con chị Hoa nương tựa nhau sống qua ngày với 3.000 đồng/cân lá dừa tước khô. Tần tảo như vậy mỗi ngày trung bình hai mẹ con chị Hoa thu nhập được 100.000 đồng - một con số chẳng mấy giá trị so với xã hội hiện tại.

Trong cuộc sống luôn tồn tại những điều bất thường. Thậm chí là không công bằng đối với mỗi cá nhân. Tuy nhiên, trường hợp của chị Hoa hay chị Hồng hoàn toàn có thể tự tin về sự đặc biệt của bản thân. Và để giúp họ làm được điều đó, mỗi người xung quanh cần bớt đi những cái nhìn soi xét, ái ngại dành cho họ. Thay vào đó là tình yêu thương và thấu cảm chân thành.


Liên tục cập nhật những tin tức mới nhất cùng YAN !

Mỗi người sinh ra trong cuộc đời đều có những sứ mệnh riêng. Chính vì vậy, dù chúng ta có là ai, mang trong mình ngoại hình như thế nào vẫn đáng được yêu thương và trân trọng. Có thể nói, đôi khi chính sự khác biệt ấy đã làm nên điều đặc biệt, mang đậm dấu ấn của chị Thanh Hoa hay chị Ánh Hồng. Họ hoàn toàn có quyền tự tin vào những gì mà bản thân đang có. Và, để làm được điều đó sự thấu hiểu, sẻ chia cũng những người xung quanh là điều rất cần thiết.


Cùng xem thêm TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook