Từ lúc nào bạn phát hiện ra mình không còn là trẻ con nữa?

Chia sẻ Facebook
07/06/2023 15:12:25

Không ít người dù đã ở ngưỡng U30 nhưng vẫn nghĩ mình còn nhỏ. Nhưng rồi áp lực của cuộc sống khiến bạn nhận ra bản thân đã hiện tại đã không còn là trẻ con nữa.

Trên mạng xã hội người ta vẫn hay đùa rằng “Em năm nay mới 18” dù có ở độ tuổi nào. Không ít người ở thế hệ 8x, 9x hàng ngày vẫn share bài "cứ ngỡ bản thân chưa 20”. Thực tế, ở độ tuổi này đã có người yên bề gia thất, thậm chí có 1-2 đứa con. Tuy nhiên cũng còn những người hàng ngày vẫn ăn bim bim, kẹo mút, thậm chí tranh xem ti vi với em. Vậy giây phút nào khiến bạn nhận ra mình không còn là trẻ con nữa?

Từ một đứa trẻ trở thành người trưởng thành là cả một quá trình. (Ảnh: Techsignin)


Lần đầu tiên có người yêu

Bạn còn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên biết yêu là như thế nào không? Những rung động đầu đời, những bồi hồi xao xuyến với người khác giới. Đó chính là lúc bạn hiểu được tình cảm nam nữ và không còn thoải mái trêu đùa cùng các bạn nam nữa. Thay vào đó trở thành cô gái e thẹn, đã biết giữ ý, giữ tứ.

Khoảnh khắc lần đầu tiên biết yêu cũng là lúc chúng ta nhận ra mình không còn là trẻ con nữa. (Ảnh minh họa: Freepik)


Tôi vẫn còn nhớ mối tình đầu từ hồi cấp 3, cảm giác được một chàng trai tán tỉnh thực bồi hồi. Dù khi ấy cả hai chẳng dám nắm tay nhưng lúc nào cũng cố lượn lờ đi qua lớp nhau cả chục vòng. Thế rồi sáng nào cũng chải chuốt tóc tai, chọn xem mặc bộ quần áo nào mới đẹp. Giây phút ấy tôi nhận ra bản thân đã không còn là một đứa trẻ con nữa. Chủ đề này từng được chia sẻ không ít lần trên YAN khiến nhiều người bồi hồi nhớ lại mối tình đầu của mình.

Mối tình đầu là thứ luôn khiến người ta nhớ mãi và nhận ra sự trưởng thành của bản thân.


Mất đi nụ hôn đầu

Nhiều người lại cảm thấy mình đã trưởng thành khi mất đi nụ hôn đầu. Thu Phương (25 tuổi, Hà Nội) cho biết năm 3 đại học trong khi các bạn xung quanh đều đã có người yêu, đều ăn diện son phấn thì cô vẫn giống như một đứa trẻ con hồn nhiên, vô tư. Thậm chí khi thấy một đôi trong nhóm bạn chơi thân hẹn hò Phương còn đòi đi chơi cùng. Sau này khi có người yêu nhớ lại cô bạn mới cảm thấy ngày đó mình thật vô duyên.


“Gần hết năm 3 mình vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, tính thì tưng tửng nên cũng vô lo vô nghĩ. Thế rồi trong một lần đi tình nguyện mình quen với một anh khóa trên. Sau 3 tháng anh tỏ tình với mình. Khoảnh khắc hai đứa tay chạm tay, mình mất đi nụ hôn đầu, lúc đó mình nhận ra bản thân đã lớn thật rồi, không còn là trẻ con nữa. Và người lấy mất nụ hôn đầu đó đến giờ cũng sắp thành chồng của mình”.

Nụ hôn đầu ngọt ngào, lãng mạn cũng là giây phút chúng ta nhận ra mình đã trưởng thành. (Ảnh minh họa: Pinterest)


Lần đầu tiên tự mình hoàn thành một việc lớn

Sự trưởng thành của một người không tính là bạn bao nhiêu tuổi mà chính là bạn đã làm được những việc gì, gánh vác được trọng trách gì trên vai. Với Thu Hà (22 tuổi, Hà Nội), khoảnh khắc cô bạn nhận ra mình không còn là trẻ con nữa khi có thể tự tay mua cho bản thân chiếc xe máy đi làm mà không cần sự trợ giúp của bố mẹ. Đó cũng chính là việc lớn đầu tiên mà Thu Hà làm được sau thời gian dài tiết kiệm.


“Cái cảm giác tự mình có thể làm được một việc lớn, không cần xin tiền bố mẹ nữa khiến mình thực sự hạnh phúc. Dù trước đó lúc nào bố mẹ hay cô dì chú bác đều bảo mình lớn rồi, là thiếu nữ rồi nhưng chỉ đến giây phút nhận chiếc xe máy do tự mình làm ra mình mới cảm thấy bản thân đã trưởng thành thật rồi”.

Tự mua xe máy mà không cần sự trợ giúp của bố mẹ thì chắc chắn không phải trẻ con nữa rồi! (Ảnh minh họa: Freepik)


Một giấc ngủ trọn vẹn cũng là khát khao


Chủ đề này cũng được đưa ra thảo luận trong group Cột sống GenZ . Nhiều bạn trẻ hài hước bình luận: “Khi tôi nhận ra đi ngủ là một sự ban ơn chứ không phải một hình phạt”. Quả thực khi còn nhỏ, giấc ngủ là “cực hình” với hầu hết đứa trẻ. Ngày nào bố mẹ cũng phải giục lên giục xuống ép đi ngủ mãi không được. Nhất là vào mỗi buổi trưa, đứa nào đứa nấy đều nhắm mắt trả vờ ngủ rồi len lén trốn bố mẹ đi chơi.

Buổi tối trước khi đi ngủ cũng phải mè nheo đòi mẹ kể chuyện hay xoa lưng mới chịu ngủ. Nhưng khi đã khôn lớn trưởng thành, bị áp lực cơm, áo, gạo tiền đè nặng trên vai thì một giấc ngủ trọn vẹn cũng là điều xa xỉ. Đã bao lâu rồi bạn chưa được ngủ trọn vẹn 8 tiếng một ngày? Đã bao lâu rồi bạn đi ngủ mà không cần phải đặt đồng hồ báo thức?

Đối với một người trưởng thành để có được một giấc ngủ trọn vẹn không phải điều đơn giản. (Ảnh minh họa: Freepik)

Có những hôm tôi phải thức đến 2h sáng chỉ để hoàn thành nốt deadline còn dang dở. Ngay cả ngày nghỉ cuối tuần cũng phải làm việc xuyên trưa. Bản thân lúc nào cũng có cảm giác chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ ngon lành. Nhưng khi ấy không phải là vui vẻ đi ngủ mà là mệt quá chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ được ngay. Với những ai đã có con nhỏ thì việc có một giấc ngủ trọn vẹn càng xa vời. Đôi khi nửa đêm phải dậy cho con uống sữa hay phải thức trông con ốm sốt quấy khóc,... Giây phút bạn cảm thấy “đi ngủ cũng là một điều ước" chính là lúc bạn đã không còn là một đứa trẻ nữa.

Trẻ con nhiều lúc thích làm người lớn và ngược lại người lớn lại muốn làm trẻ con. (Ảnh minh họa: Freepik)

Thực tế cuộc sống có một nghịch lý lúc còn nhỏ thì chúng ta muốn được lón càng nhanh càng tốt nhưng khi đã trưởng thành thì nhiều người lại mong bản thân bé lại. Ở mỗi độ tuổi, mỗi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ riêng. Khi còn nhỏ có sự bao bọc của ông bà, cha mẹ chúng ta có thể thoải mái vô lo vô nghĩ nhưng khi đã khôn lớn chúng ta cần có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và cả xã hội. Giây phút bạn nhận ra mình không còn là một đứa trẻ cũng là lúc bạn phải ý thức được những trách nhiệm của mình.

Dù là trẻ con hay người lớn chúng ta đều có những trách nhiệm phải hoàn thành. (Ảnh minh họa: Pinterest)


Còn bạn, giây phút nào bạn nhận ra bản thân mình không còn là trẻ con nữa? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé. Và đừng quên theo dõi group Cột sống GenZ để cập nhật thêm nhiều tin tức giới trẻ thú vị.

Hiện nay, có không ít bạn trẻ luôn tự nhận mình đã “già” nhưng ngược lại nhiều người “có tuổi” lại luôn nghĩ mình vẫn là đứa trẻ. Để rồi đến một thời điểm nào đó, khi có một sự việc xảy đến, một biến cố hay bản thân một được một việc lớn lao, bạn mới tự nhận ra mình đã không còn là trẻ con nữa. Tuy nhiên dù là người lớn hay trẻ con chúng ta cũng đều có những trách nhiệm phải hoàn thành. Khi còn nhỏ cần ngoan ngoãn nghe lời ông bà, cha mẹ, chăm chỉ học hành. Còn khi đã khôn lớn cần tích cực làm việc, hoàn thiện bản thân, báo hiếu bố mẹ. Dù ở lứa tuổi nào chỉ cần bạn hiểu rõ bản thân là ai và nên làm gì thì đều có thể dễ dàng vượt qua.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook