Tử hình kẻ đoạt mạng chủ quán cà phê

Chia sẻ Facebook
18/08/2023 03:01:17

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Nguyễn Minh Ti ra tay sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Ngày ra tòa, Ti tỏ ra hối hận, nhiều lần bật khóc nhưng tất cả đã quá muộn.

Ngày 17/8, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Ti, 32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, Tp.HCM về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Minh Ti tại tòa. (Ảnh: X.D.).

Theo cáo trạng, đầu tháng 10/2021, chị Nguyễn Thị K.O., thuê một căn nhà ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, để kinh doanh bán cà phê, massage, gội đầu kích dục.

Khoảng 13h50 ngày 6/12/2021, một người sống gần quán của chị O. đi ngang qua quán thì không thấy chị O. đâu, cửa quán khép hờ. Nghi có chuyện chẳng lành, người này vào quán kiểm tra và phát hiện chị O. nằm bất động trên nên nhà. Kiểm tra thấy chị O. đã chết nên tri hô và trình báo cơ quan chức năng.

Có mặt tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án mạng, đối tượng giết nạn nhân đề cướp tài sản nên tiến hành truy bắt thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Minh Ti là hung thủ nên tiến hành truy bắt. Lần theo dấu vết, công an đã bắt giữ được Ti khi hắn đang lẫn trốn tại tỉnh Long An.

Làm việc với công an, đối tượng Ti khai, vào trưa 6/12/2021, Ti đến khu vực ngã tư An Sương tìm việc làm.

Khi đi ngang một quán cà phê tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Ti thấy N.T.K.O. ngồi trong quán nên ghé vào đặt vấn đề mua dâm nhưng chị O. chỉ đồng ý massage kích dục với giá 150.000 đồng.

Sau khi xong, chị O. quay người chỉnh sửa quần áo thì Ti thấy chị này đeo dây chuyền và 2 vòng vàng nên nảy sinh ý định cướp.

Ngay lập tức, Ti bật dậy, lấy con dao giấu trong người, dí vào hông chị O. quát lớn “đứng im, cướp” thì chị quay lại chống cự, cào vào mặt Ti. Lúc này, Ti dùng dao chém vào hông trái chị O. làm chảy máu. Quyết tạm đoạt mạng chị O. đến cùng, Ti lấy khăn bịt miệng cho đến khi chị O. nằm bất động và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Ti liền tháo hết vòng vàng trên người chị này và lấy 1 điện thoại di động rồi bỏ trốn về tỉnh Tiền Giang.


Sau đó Ti đem bán số vàng đã cướp cho 2 tiệm vàng khác nhau ở Tiền Giang được hơn 7,5 triệu đồng rồi nộp vào tài khoản ngân hàng để đánh bạc trực tuyến.

Tiếp đến, Ti di chuyển về địa bàn tỉnh Long An thì bị bắt giữ.

Theo kết luận pháp y tử thi, chị O. chết do sốc mất máu không hồi phục do vết thương đứt tĩnh mạch cánh trái.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Ti thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tỏ ra hối hận. Quá trình khai báo, nhiều lần Ti không kiềm chế được cảm xúc nên bật khóc nức nở.


Bị cáo Ti khai, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên trong một lúc thiếu suy nghĩ đã gây ra tội ác. Những ngày bị bắt giam, bị cáo đã hối hận và rất mong được pháp luật khoan hồng, mở cho mình một con đường sống để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, hối hận muộn màng của Ti đã không được HĐXX chấp nhận. Theo HĐXX, hành vi của Ti là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của con người, và liền sau đó phạm thêm một tội khác nên cần tuyên mức án nghiêm khắc nhất.

Xét bị cáo không còn khả năng cải tạo để trở thành người tốt, cần vĩnh viễn loại trừ bị cáo khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung.

Từ các nhận định nêu trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Ti án tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp cho cả 2 tội, buộc bị cáo Ti phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Nghe tòa tuyên án, Ti không thể đứng vững. Đến khi bị áp giải ra xe chở phạm nhân, Ti khóc lớn và cầu cứu mẹ trong vô vọng.


Đăng Doanh

Chia sẻ Facebook