Từ chối kết bạn với gia đình, đồng nghiệp trên mạng để được sống thật!

Chia sẻ Facebook
22/04/2023 17:41:36

Việc bị biết quá nhiều về cuộc sống của mình trên mạng xã hội cũng khiến ta khó tránh khỏi cảm giác khó chịu. Ai cũng cần một không gian đủ để thấy an toàn, thoải mái, đó là lý do nhiều người nói 'không' với việc kết bạn với người thân, đồng nghiệp trên mạng xã hội.

Người ta hay nói mạng xã hội là ảo, nhưng thực chất đó phần nào chính là nơi mỗi người thể hiện cá tính của bản thân, công khai một vài khía cạnh không thường bộc lộ ở ngoài đời, theo dõi những thứ ta thực sự quan tâm hay chia sẻ điều ta yêu thích. Tuy nhiên, sẽ có những đối tượng nằm ngoài danh sách được theo dõi, lắng nghe câu chuyện “đặc biệt” của ta. Không phải đứa ta ghét, mà đó chính là người thân và đồng nghiệp.



"Chọn bạn mà chơi" trên mạng xã hội cũng là một vấn đề. (Ảnh minh họa: bloganchoi.com/ Thanh Niên)


Dở khóc dở cười khi sống thật trong thế giới ảo


Đôi khi chỉ việc ăn mặc với phong cách khác một chút, đăng ảnh về một chuyến đi chơi thật chill hay gõ vài dòng bình luận trên mạng xã hội của ta cũng có thể trở thành chủ đề được bàn tán ở một nơi nào đó. Chia sẻ với chúng tôi, Ngọc Anh (sinh năm 2000, ở Hà Nội) tâm sự: “ Có hôm đang nằm xem phim thì mình nhận được tin nhắn từ cậu ở tận Huế nói rằng mình lớn rồi thì nên hạn chế đi comment (bình luận) dạo, suốt ngày tag (gắn thẻ) người yêu vào những bài đăng vớ vẩn trên Facebook, người khác thấy sẽ không hay. Mình bất ngờ cực vì thực sự mình chẳng làm gì quá lố, chỉ bày tỏ tình cảm, trêu đùa bạn trai ở mấy bài đăng dễ thương, ngọt ngào, cũng không phát ngôn khiếm nhã luôn. Chẳng hiểu sao lại bị ‘ghim’ từ bao giờ ”.



Hoạt động tích cực trên mạng xã hội cũng có thể khiến ta đau đầu vì bị soi mói, phán xét. (Ảnh minh họa: researchgate.net)

Ngọc Anh cũng có sở thích đi phượt, trong tuần cô bạn luôn làm việc hết sức, xử lý và sắp xếp mọi chuyện đâu ra đó để cuối tuần được xách balo lên và đi. Đây là cách cô bạn tự chữa lành chính mình sau những ngày cắm mặt vào laptop căng thẳng, gồng mình chạy deadline cũng như tìm thêm cảm hứng, “F5” bản thân để tiếp tục chiến đấu. Mỗi chuyến đi, cô đều tự bỏ tiền túi để “mua” sự yên bình.



Ngọc Anh thường sắp xếp đi chơi xa cuối tuần để "F5" bản thân trước khi quay trở lại với công việc. (Ảnh: Instagram J.)


Như bao người, đến nơi có cảnh đẹp, con người dễ thương, Ngọc Anh thường quay story để chia sẻ với bạn bè hoặc đăng những bức ảnh xinh lên Facebook. Ấy vậy mà một vài người thân tứ phương lại đồn nhau “ Con bé này suốt ngày chỉ thấy đi chơi, không chịu học hành, làm lụng gì ”. Còn về phía đồng nghiệp, có người vô lý đến nỗi cho rằng Ngọc Anh ích kỷ, cuối tuần bỏ đi chơi trong khi họ vẫn phải ở nhà hì hục làm việc, hoặc nghĩ chỉ có người giàu mới tận hưởng cuộc sống như vậy nên lại… hỏi vay tiền.



Không thể đánh giá chính xác được một người chỉ thông qua những hoạt động, bức hình trên mạng xã hội. (Ảnh minh họa: VOV Giao Thông/Báo Bạc Liêu)


Khỏi kết bạn cho lành


Sau một vài rắc rối dở khóc dở cười, ban đầu Ngọc Anh không hạn chế sử dụng Facebook mà quyết định lọc lại danh sách bạn bè. “ Mình bấm hủy kết bạn với cậu, với người cô nói mình mải chơi, với cả chị đồng nghiệp trái tính. Tuy nhiên, mình không thể biết ai là người ủng hộ, ai là người soi mói mình, những chuyện tương tự có tiếp tự xảy ra nữa hay không. Thêm nữa, hủy kết bạn với gia đình cũng không ổn vì mạng xã hội phần nào gắn kết tình cảm với người thân mà, nên mình chuyển sang dùng Instagram và để tài khoản riêng tư, chỉ cho những người ‘an toàn’ theo dõi để thỏa sức ‘tung hoành’ ”, 10X chia sẻ.



Thay vì hủy kết bạn với người thân, nhiều người chọn cách bật "mood" riêng tư. (Ảnh minh họa: Dân Trí)

Từ đó, Ngọc Anh lại có không gian riêng để lưu giữ hoạt động hàng ngày. Những người cô cho phép bấm theo dõi mình đều là bạn bè thân thiết, cùng chung sở thích hoặc đơn giản là người quen nhưng không can thiệp quá sâu vào đời tư của nhau. Dù là đi cà phê làm việc, tham gia workshop, đi chơi xa, hoặc mặc chiếc váy mới, 10X đều ghi lại cuộc sống của mình mà không cần ngại lời ra tiếng vào.


10X lựa chọn Instagram để được tự do chia sẻ điều mình thích, đi chơi không phải lén lút. (Ảnh: Instagram J.)

Tương tự, Tiến Đạt (sinh năm 1999, ở Hà Nội) cũng lựa chọn sống “xa cách” người thân, đồng nghiệp trên mạng xã hội. Nhưng thay vì hủy kết bạn hoặc dùng Instagram như Ngọc Anh, 9X tạo 2 tài khoản Facebook, 1 cái kết bạn với bạn bè để nói chuyện, tương tác qua lại và chia sẻ cuộc sống, 1 cái ít hoạt động hơn, dùng để kết nối với người thân, đồng nghiệp mỗi khi cần.


Tiến Đạt bộc bạch: “ Facebook mình không cần nhiều bạn, nhưng phải chất lượng. Mình thích gì thì đăng nấy, khi thì ảnh đi chơi, đi làm, khi thì ảnh con mèo, món quà vừa được tặng,... để ghi lại kỷ niệm hay cảm xúc lúc đó của mình. Mình không thích và cũng thấy không cần thiết để họ hàng, đồng nghiệp biết quá sâu về cuộc sống hàng ngày, nhưng quan trọng là ở ngoài đời, mình vẫn giữ mối quan hệ tốt với họ và luôn ưu tiên gia đình ”.


Đạt không cần nhiều bạn bè hay lượng tương tác cao, thích gì thì chia sẻ nấy trên tài khoản Facebook chính của mình. (Ảnh: FB T.Đ.N)

Cả Ngọc Anh hay Tiến Đạt đều là những ví dụ điển hình của người sống low-key "nửa mùa", muốn chia sẻ nhưng chỉ trong phạm vi nhất định, không thích người thân, đồng nghiệp biết về việc mình làm vì có cảm giác bị theo dõi, quản lý, càng không thích trở thành chủ đề bàn tán trong câu chuyện nào đó.

Không cần gượng ép, miễn là ta thấy "đủ" và được giãi bày

Đôi lần ta cũng nhìn qua cô bạn hot girl nổi tiếng, hay anh chàng ngoài đời trầm tính nhưng lại rất sôi nổi trên “thế giới ảo” và tự hỏi sao họ lại có thể tự tin chia sẻ mọi thứ về bản thân như vậy. Thực tế, rất nhiều người có danh sách bạn bè lên đến hàng nghìn hoặc được cả chục nghìn người theo dõi và họ thấy vui vẻ khi nhận được sự quan tâm, tương tác "khủng", không ngại hoặc không nề hà người khác nói gì, nghĩ gì về mình.



Ai cũng có nhu cầu được sống tự do, thoải mái. (Ảnh minh họa: A Mind-Body Practice)

Nhu cầu và cảm xúc của mỗi người đều khác nhau. Có người muốn được quan tâm, có người lại muốn giãi bày, có người chẳng để ý dèm pha, cũng có người băn khoăn mãi về một câu nói vu vơ của người lạ. Vậy nên, trong thế giới ảo, chỉ cần ta sống lành mạnh, đúng đắn, khép kín hay cởi mở đều không quan trọng.

Không có câu trả lời đúng, sai cho việc kết bạn với người thân, đồng nghiệp trên mạng xã hội, đó hoàn toàn là lựa chọn của mỗi người. Miễn là ta thấy thoải mái, được thể hiện bản thân, được giãi bày, không cần gượng ép, cũng không cần áp lực.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Việc không kết bạn với gia đình và đồng nghiệp trên Facebook có thể là vì nhiều lí do khác nhau, và một trong đó là ngại bị soi mói. Khi bạn kết bạn với "thành phần đặc biệt" này, có thể sẽ bị người ta xem và bình luận về mọi hoạt động của mình, khiến bạn cảm thấy bị giám sát và thiếu sự riêng tư. Tuy nhiên, cũng có những người không ngại kết bạn với gia đình và đồng nghiệp trên Facebook, vì họ cho rằng đó là cách để giữ liên lạc và giao tiếp tốt hơn với mọi người.

Song, mạng xã hội cũng chỉ là ảo, sự liên kết ngoài đời mới quan trọng. Vậy nên hãy luôn giữ mối quan hệ tốt với những người xung quanh mình bạn nhé!


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook