TT Biden phát biểu tại lễ tưởng niệm 11/9 kêu gọi đoàn kết và quyết tâm

Chia sẻ Facebook
13/09/2023 04:31:45

Ngày 11/9 Tổng thống Joe Biden kêu gọi người Mỹ không bao giờ quên tội ác mà họ đã chứng kiến khi những kẻ khủng bố Hồi giáo tấn công New York 22 năm trước.

Tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska hôm 11/9/2023, Tổng thống Joe Biden cúi đầu trong buổi tưởng niệm 22 năm ngày xảy ra vụ khủng bố 11/9. (Nguồn ảnh: SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

“Tôi ở đây cùng các bạn trong ngày trọng đại này để nhắc lại lời thề thiêng liêng của chúng ta: Không bao giờ quên. Không bao giờ quên. Chúng ta không bao giờ quên. Mỗi mạng sống quý giá đó [đã] bị cướp đi khi cái ác tấn công.”


Tổng thống Biden nhớ lại lúc ông quan sát đống đổ nát của Tòa tháp đôi ở khu hạ Manhattan vào ngày 12 tháng 9 năm 2001, nói rằng dường như lúc đó ông đang nhìn vào địa ngục.


Vì vậy, ông nhận ra rằng nhiều người có thể khó nhớ lại nỗi kinh hoàng trong ngày đó.

“Tôi có cảm giác như đang nhìn qua cánh cổng địa ngục. Trông nó thật tàn khốc”

, Tổng thống Biden nói.

“Làm sao chúng ta có thể gợi lại vết thương đó dễ dàng? Nó giống như mở lại lỗ đen trong ngực bạn, hút bạn trở lại vào đó một lần nữa. Đưa bạn trở lại khoảnh khắc khi bạn nhìn thấy tin tức đó.”

Phá bỏ thông lệ


Tổng thống Biden quyết định đưa ra bài phát ở Alaska thay vì tại một trong những địa điểm bị tấn công là từ bỏ cái mà bây giờ đã được coi là thông lệ đối với các bài phát biểu tưởng nhớ sự kiện 11/9 hàng năm, mặc dù cả ông Barack Obama và ông George W. Bush cũng đã có một bài phát biểu như vậy từ Nhà Trắng.


Tuy nhiên, vẫn có một số quan chức chính phủ thuộc mọi thành phần chính trị khác nhau đã tham dự lễ tưởng niệm hàng năm vụ tấn công 11/9 ở Manhattan, New York, trong đó có Phó Tổng thống Kamala Harris, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, Thượng nghị sĩ New York Kirsten Gillibrand, Thị trưởng New York Eric Adams , cựu Thị trưởng New York Mike Bloomberg và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis.


Tổng thống Biden đã bay tới Alaska vào sáng ngày 11 tháng 9 (giờ địa phương) sau khi kết thúc chuyến công du kéo dài 5 ngày tới Ấn Độ và Việt Nam, nơi ông đạt được một thỏa thuận lịch sử giúp Mỹ giảm bớt sự phụ thuộc vào chất bán dẫn do Trung Quốc sản xuất.


Chính vì lịch trình công tác như vậy, nên tổng thống khó có thể đến được một trong những địa điểm bị tấn công để kịp thời phát biểu như thông lệ.


Ông lưu ý thực tế đó và nhấn mạnh rằng chính căn cứ hỗn hợp Alaska này đã điều động máy bay chiến đấu vào ngày định mệnh năm đó để giúp hộ tống các máy bay phản lực trong bối cảnh đóng cửa hỗn loạn không phận Hoa Kỳ.

Tổng thống Biden nói:

“Mặc dù căn cứ quân sự này không nằm ở ‘ground zero’(khu vực bị tấn công), nhưng chúng ta biết rằng khoảng cách đó không làm giảm đi nỗi đau mà chúng ta cảm thấy trên khắp đất nước vào ngày 11 tháng 9”.

“Chúng ta biết rằng vào ngày này, trái tim của mỗi người Mỹ đều bị tổn thương.”

Kêu gọi đoàn kết và quyết tâm


Vụ tấn công 11/9 là vụ tấn công nguy hiểm nhất trên đất Mỹ kể từ vụ tấn công Trân Châu Cảng, Hawaii năm 1941 khiến hơn 2.400 người Mỹ thiệt mạng.


Gần 3.000 người đã thiệt mạng vào ngày 11/9, và thêm nhiều người nữa chết do tiếp xúc với khói độc hoặc các chất gây hại từ các tòa nhà đổ nát; hoặc là một phần của cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu sau đó.


Tổng thống Biden cho biết, bất chấp sự tàn bạo như vậy, những lý tưởng về sự thành lập nước Mỹ vẫn còn nguyên vẹn.

“Những kẻ khủng bố đó không thể chạm tới những gì mà không một thế lực nào, không một kẻ thù nào, không ngày nào có thể. Đó là linh hồn của nước Mỹ”,

ông nói.

“Linh hồn của nước Mỹ dựa trên một mệnh đề thiêng liêng. Rằng tất cả chúng ta sinh ra đều bình đẳng, được tạo hóa ban cho những quyền không thể xâm phạm: quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

“Không phải lúc nào chúng ta cũng tuân thủ điều đó, nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ rời xa những lý tưởng đó.”


Để đạt được mục tiêu đó, Tổng thống Biden kêu gọi người dân Mỹ tìm kiếm sự đoàn kết và mục đích chung với nhau bất chấp những khác biệt.


Ông nói, tương lai của nước cộng hòa này phụ thuộc vào khả năng của người dân trong việc đoàn kết như một tổng thể, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông nói:

“Nền dân chủ Mỹ không phụ thuộc vào một số người trong chúng ta mà phụ thuộc vào tất cả chúng ta.

“Chúng ta hãy tôn vinh ngày 11 tháng 9 bằng cách làm mới lại niềm tin của chúng ta với nhau. Chúng ta hãy nhớ chúng ta là ai với tư cách là một quốc gia. Chúng ta không bao giờ quên. Chúng ta không bao giờ sợ hãi. Chúng ta chịu đựng. Chúng ta vượt qua. Chúng ta là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ… và không có gì vượt quá khả năng của chúng ta khi chúng ta cùng nhau quyết tâm thực hiện điều đó.”


Anh Nguyễn (Theo Andrew Thornebrooke/ The Epoch Times )

Dòng tweet khơi dậy ký ức và suy ngẫm về vụ khủng bố 11/9 trong cộng đồng mạng

Trước thềm kỷ niệm 22 năm vụ khủng bố 9/11, dòng tweet này đã được đăng trên nền tảng X, gây ra các cuộc thảo luận rộng rãi trên Internet.

Chia sẻ Facebook