Trường học ngập trong "biển nước", thầy trò chạy lũ suốt đêm

Chia sẻ Facebook
16/09/2022 00:28:44

Tại Sơn La, một trường học liên tục bị ngập lụt khiến việc dạy và học bị gián đoạn. Đêm 12/9, lũ về đột ngột, thầy và trò nhà trường lại phải chạy lụt trong đêm.

Tại Trường THCS Tạ Khoa (huyện Bắc Yên, Sơn La), lũ về trong đêm khiến cả trường ngập cao đến 2,5m. Hầu hết thiết bị đồ dùng dạy và học của giáo viên cũng như học sinh tại tầng 1 chìm trong nước.

"Lúc đó, học sinh đang ngái ngủ và mưa rất to nên chúng tôi rất khó gọi học sinh dậy", cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên Trường THCS Tạ Khoa cho biết.

Rất may, thầy cô và hơn 110 học sinh bán trú đã kịp thời di chuyển lên tầng 2 và tầng 3. Cách đây 1 tuần, trước ngày khai giảng, trường học cũng bị ngập sau mưa nên đã phải tổ chức khai giảng tạm tại nhà văn hóa của bản.

Thầy giáo Vũ Văn Tiếm, Hiệu trưởng Trường THCS Tạ Khoa cho biết: "Khó khăn nhất là việc tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú. Hiện tại cơ sở vật chất của nhà trường đã bị hỏng hết. Mong muốn của nhà trường là sớm được tổ chức nấu ăn được cho các em học sinh bán trú".

Tạ Khoa là xã đặc biệt khó khăn, 100% học sinh là con em của đồng bào dân tộc thiểu số. Hai trận lũ xảy ra trong vòng 1 tuần khiến nơi ăn, chốn ở của các em bị xáo trộn. Từ năm 2018, ngôi trường này cứ mưa là ngập do trường được xây dựng sát bên con suối Nhạn, mỗi khi trời mưa lũ là hiểm nguy lại rình rập.

* Trong khi đó, mưa lớn liên tục hai ngày nay đã làm sạt lở đất và làm cô lập nhiều bản làng ở huyện vùng cao Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Do sạt lở đất và nước lũ các khe suối tràn về nên nhiều công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt ở Kỳ Sơn bị hư hỏng. Hiện có 7 bản làng bị chia cắt, nhiều diện tích lúa Hè Thu của người dân bị lũ cuốn trôi; một số tuyến đường liên xã mới được thông tuyến thì nay lại bị ách tắc, chia cắt trở lại.

Riêng xã Bảo Nam hiện vẫn còn 20 hộ phải sơ tán đến chỗ tránh trú an toàn, 3 trường học bị cô lập; xã Chiêu Lưu có 2 trường học tiếp tục bị chia cắt, khó tiếp cận...

Chia sẻ Facebook