Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc: Tết xa quê, giữ trật tự biên cương

Chia sẻ Facebook
09/02/2024 05:21:46

Những cán bộ chiến sĩ tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc phải gác lại nỗi nhớ nhà để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân, đất nước.


Tết xa quê nhớ về trách nhiệm

Tết đến Xuân về là dịp gia đình đoàn viên, nhưng vẫn còn những lực lượng “vì việc nước phải gác việc nhà”, không thể có cái tết ấm áp bên người thân. Những thiệt thòi, hi sinh của họ là rất đáng trân trọng, những người làm trong lực lượng vũ trang là những điển hình như vậy.

Công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc (đóng tại tỉnh Điện Biên) được 10 năm, Thượng úy Trần Trọng Vinh chia sẻ, việc sống xa nhà, ra quân vào những ngày giáp Tết lòng cũng man mác buồn. Nhưng vì nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, anh và đồng đội vẫn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và gác lại công việc của gia đình, vì hạnh phúc của nhân dân.

Những chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc đều phải đón Tết trong đơn vị.

Để các chiến sĩ vơi nỗi nhớ nhà, hàng năm, đơn vị đều tổ chức gói bánh chưng, mổ lợn. Ngoài ra, đơn vị cũng trang trí để tạo không khi Tết và tổ chức cùng nhau ăn tết, đón giao thừa, đốt lửa trại. Đây đều là những kỷ niệm riêng, rất đáng nhớ của CBCS tại đây.

Thượng úy Vinh cho biết, đa số anh em đơn vị đều công tác xa nhà, nên dịp cuối năm mọi người động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ để năm tới bố trí thời gian về thăm gia đình. “Chúng tôi coi đơn vị như ngôi nhà thứ 2 nên không khí Tết cũng rất vui vẻ, ấm cúng. Khi đốt lửa trại, có cả bà con, nhân dân góp vui cùng nên cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà”, anh Vinh kể.

Trung úy Nguyễn Thị Đức Hạnh – cán bộ bệnh xá của Trung đoàn cho hay, bản thân chị vừa may mắn nhưng cũng thiệt thòi hơn nhiều người vì vợ chồng đều công tác tại đây.

Trung úy Nguyễn Thị Đức Hạnh.

“Vợ chồng cùng đơn vị thì dễ dàng  hiểu và thông cảm cho nhau. Tuy nhiên, công việc gia đình không thể chu toàn. Tôi đã công tác tại đơn vị được 8 năm, quen với cảnh sống xa nhà. Nhưng mỗi dịp Tết đến, thấy bạn bè và gia đình sum vầy, bản thân tôi cũng có chút tủi thân”, chị bộc bạch.

Cũng giống như các bộ chiến sĩ khác, chị Hạnh cũng ý thức rõ khi đã khoác trên mình bộ áo lính thì luôn sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, trách nhiệm về việc đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.


"Hãy trân trọng giây phút đón xuân bên gia đình"

Cũng công tác tại Điện Biên, trường hợp của Thượng uý Dương Thái Hải Ngọc (28 tuổi quê tại Quảng Bình) cũng là điển hình cho cuộc sống đón Tết xa quê.

Với khát khao từ trở thành người chiến sĩ công an, anh đã thi đỗ vào Học viện An ninh Nhân dân. Cũng chính ngôi trường này, anh gặp người bạn đời của mình. Và tình duyên đưa anh gắn liền với mảnh đất Điện Biên.

Thượng uý Ngọc kể lại, khi yêu nhau hai người dự kiến sau khi ra trường sẽ về quê Quảng Bình. Tuy nhiên, vợ anh chỉ nói được giọng Bắc khiến cuộc sống sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Vậy nên, sau khi được 2 bên gia đình ủng hộ, anh quyết định về quê vợ ở Điện Biên công tác.

Thượng uý Dương Thái Hải Ngọc cùng cán bộ công an xã trong một buổi tuần tra.

Tới năm 2017, anh được điều động về phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Điện Biên. Sau 4 năm, anh được phân công về xã Hua Thanh (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và chính thức nhận với cương vị trưởng công an xã từ 4/2023.

Từ thời điểm về Điện Biên công tác, mỗi dịp tết, chứng kiến cảnh nhà nhà sum họp, Thượng uý Ngọc cũng có lúc nhớ quê nhà da diết. Thế nhưng vì khoảng cách xa xôi, lại phải trực tại đơn vị nên anh đành phải gác nỗi nhớ cá nhân.

“Trách nhiệm của người công an với Tổ quốc, với Nhân dân là vậy. Chúng tôi luôn xác định trong tâm thế gìn giữ an ninh trật tự, sẵn sàng ra quân hoàn thành mọi nhiệm vụ trong cả những ngày lễ tết. Tôi mong mọi người ăn tết vui vẻ, hạnh phúc nhưng không quên trách nhiệm người công dân. Hãy trân trọng giây phút đón xuân bên gia đình. Vui xuân nhưng không vượt quá những giới hạn để có một mùa xuân mới an toàn, lành mạnh”, anh Ngọc tâm sự.


Giây phút được quây quần bên gia đình vào dịp tết cổ truyền là điều hạnh phúc, bởi quanh chúng ta vẫn còn nhiều đơn vị, lực lượng vì công việc đặc thù mà khổng thể đón một cái tết trọn vẹn. Vậy, mỗi người hãy chấp hành đúng quy định để có một cái tết trọn vẹn như lời gửi gắm của Thượng uý Ngọc .

Chia sẻ Facebook