Trọng chữ tín, vợ chồng hàng chục năm nuôi con người khác như con đẻ

Chia sẻ Facebook
13/11/2022 21:10:06

Dù đã có 3 con, điều kiện gia đình cũng chẳng khá giả song vì lời đã hứa mà cặp vợ chồng ở Trung Quốc đã nhận nuôi cậu bé hàng xóm bị chậm phát triển trong hơn 40 năm.

Trang Qianjiang Evening News Hourly đưa tin, tại Tiêu Sơn, Hàng Châu, Trung Quốc đang xôn xao về câu chuyện cặp vợ chồng già hơn 80 tuổi tìm người chăm sóc cho một người đàn ông 54 tuổi tên Tuyên Thế Tài gặp vấn đề về trí tuệ. Theo đó, ông Lý Thái Anh và bà Tuyên Bính Thủy đã nhận nuôi anh Thế Tài từ nhỏ nhưng nay họ đã già nên không chắc có thể tiếp tục việc nuôi dưỡng này được bao lâu.

Câu chuyện vợ chồng ông Lý nhận nuôi con người khác trong hơn 40 năm gây xúc động. (Ảnh: Chụp màn hình Qianjiang Evening News Hourly)

Ngay từ khi sinh ra, anh Thế Tài đã mắc bệnh chậm phát triển và chưa từng bước chân khỏi ngôi làng mình ở. Khi cha ốm, Thế Tài 13 tuổi nhưng trí tuệ chỉ như cậu bé lên 5. Vì là hàng xóm sát vách nên trước khi ra đi, cha của Thế Tài đã ngỏ lời nhờ ông Lý giúp đỡ vợ con mình.

Nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của hàng xóm, vợ chồng ông Lý đã đồng ý và coi mẹ con Thế Tài như người nhà của mình. Mỗi ngày, khi mẹ của Thế Tài bận việc ngoài đồng, bà Tuyên hoặc chồng sẽ thay nhau lo cơm nước, vệ sinh cho Thế Tài.

Lời hứa chăm sóc cho gia đình của người hàng xóm đã khuất được ông bà Lý kiên trì thực hiện. (Ảnh: Weibo)

Ông Lý và bà Tuyên hiện đã ngoài 80 tuổi. (Ảnh: Weibo)

Thế nhưng vài năm sau, mẹ của Thế Tài cũng bị bệnh trở nặng. Vậy là ngoài lo cho người con trai, vợ chồng ông Lý còn phải tìm bác sĩ, lo thuốc men cho mẹ của cậu. Đến khi mẹ Thế Tài không qua khỏi, toàn bộ trách nhiệm chăm sóc cho cậu đều do gia đình ông Lý lo liệu.

Hàng ngày cứ 6h sáng, bà Tuyên sẽ mang cơm hoặc cháo cho Thế Tài, chờ cậu ăn xong lại mang bát về. Bữa trưa và tối cũng sẽ lặp lại trình tự giống như vậy.

Cơm nước hàng ngày của Thế Tài đều được bà Tuyên chuẩn bị cẩn thận. (Ảnh: Qianjiang Evening News Hourly)

Họ thậm chí còn không dám đi đâu xa cùng lúc để còn có người chăm sóc cho Thế Tài. (Ảnh: Qianjiang Evening News Hourly)


Bà Tuyên Bính Thủy nói rằng suốt mấy chục năm qua, hai vợ chồng bà không dám cùng nhau đi đâu xa một lần nào chỉ vì muốn Thế Tài luôn có cơm nóng để ăn: “Nếu tôi đi vắng thì ông xã phải ở nhà để nấu cơm cho thằng bé.”

Ông bà cũng không để Thế Tài phải thiếu thốn bất kì thứ gì từ quần áo cho đến chăn gối, đồ dùng cá nhân. Căn nhà cậu ở cũng thường xuyên được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngăn nắp.

Thế Tài hiện đã là một người đàn ông hơn 50 tuổi. (Ảnh: Weibo)

Anh vẫn cần phải trợ giúp trong sinh hoạt hàng ngày. (Ảnh: Qianjiang Evening News Hourly)

Ông Lý kể, lúc mới nhận nuôi Thế Tài, gia đình ông cũng rất khó khăn. Họ đã có 3 đứa con giờ lại phải nuôi thêm một đứa trẻ không thể tự chăm sóc cho bản thân. Mặc dù vậy, cả hai vẫn quyết giữ trọn lời hứa, chăm sóc người con của hàng xóm bằng tất cả cái tâm của mình.

Thời gian cứ thế trôi đi, đến nay cậu bé năm nào đã trở thành một người đàn ông trung niên và cũng là 41 năm vợ chồng ông Lý nuôi dưỡng Thế Tài. Cả hai chưa từng than vãn, trách móc vì mỗi lần trông thấy Thế Tài nhìn mình rồi cười hiền là họ hiểu anh đang coi họ là những người thân duy nhất.

Dù không minh mẫn nhưng Thế Tài biết ông bà Lý đều là những người tốt quan tâm đến mình. (Ảnh: CT Want)

Chia sẻ với truyền thông, ông Lý nói rằng ban đầu cũng không muốn câu chuyện hai vợ chồng nhận nuôi Thế Tài lan truyền rộng rãi. Nhưng do giờ đã tuổi cao sức yếu, họ phải tính đến lúc chẳng còn làm nơi nương tựa cho Thế Tài được nữa.

Chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ nhưng đến nay vẫn chưa ai đứng ra đảm nhận việc hỗ trợ này. Trước mắt, vợ chồng ông Lý được thôn cấp cho gạo, rau để góp phần nuôi Thế Tài.

Tuổi càng cao, cặp vợ chồng càng lo lắng lỡ có ra đi thì ai sẽ thay họ nuôi Thế Tài. (Ảnh: Weibo)

Cho đến lúc tìm được người thay thế, vợ chồng ông Lý vẫn sẽ tiếp tục kiên trì với việc chăm sóc cho Thế Tài. Hi vọng sẽ sớm có người giúp ông bà san sẻ trách nhiệm này.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Nhận nuôi một đứa trẻ bình thường đã là khó khăn, nuôi đứa trẻ kém minh mẫn lại càng gian nan gấp bội. Không phải ai cũng đủ dũng cảm, kiên trì và lòng tốt như vợ chồng ông Lý trên đây để giữ trọn vẹn lời hứa nuôi một người không cùng máu mủ suốt hàng chục năm.

Từ câu chuyện của ông Lý, bà Tuyên, có thể thấy trên cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người tốt. Họ thậm chí sẵn sàng hi sinh cuộc sống cá nhân để giúp đỡ người khác có được những điều tốt đẹp.


Xem thêm nhiều thông tin TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook