Tròn 40 ngày 3 liệt sĩ ra đi vì sự cố quán karaoke: Nhìn vật nhớ người

Chia sẻ Facebook
11/09/2022 21:49:34

Sự ra đi của các chiến sĩ PCCC đã để lại sự tiếc thương cho người ở lại. Đã hơn 1 tháng kể từ ngày xảy ra sự cố, nhiều người vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ dành cho họ.

Nhiều người hẳn vẫn còn nhớ rõ về sự cố tại quán karaoke ở Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra vào chiều ngày 1/8. Trong quá trình tham gia cứu hộ, 3 chiến sĩ thuộc Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Cầu Giấy đã không may hi sinh. Đó là thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Sự cố quán karaoke cách đây tròn 40 ngày gây ra nhiều thiệt hại về người và của. (Ảnh: Lao Động)

Một khoảng thời gian đã trôi qua nhưng gia đình và đồng đội vẫn chưa thể quên được khoảnh khắc mà 3 chiến sĩ ra đi. Tết Trung thu năm nay có 3 gia đình thiếu đi những thành viên thân thiết, nhiều chiến sĩ PCCC cũng không còn đồng đội thân thiết ở bên. Họ chỉ có thể gửi gắm nỗi nhớ đó qua những lời tâm sự nhằm bày tỏ tình cảm của mình đến các chiến sĩ PCCC đã ra đi.

Thượng úy Đỗ Đức Việt và thượng tá Đặng Anh Quân là 2 trong 3 chiến sĩ PCCC hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. (Ảnh: Dân Trí)


Báo Thanh Niên đưa tin, phát biểu trong chương trình Vinh Quang Việt Nam diễn ra vào ngày 10/9, thượng tá Trương Tuấn Vinh – đại diện cho đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Cầu Giấy phát biểu:


“Hôm nay, đúng 1 tháng 10 ngày 3 đồng đội của chúng tôi mãi mãi ra đi trong sự cố quán karaoke tại quận Cầu Giấy, nhưng mỗi khi nhận nhiệm vụ cứu hộ hay khi nhìn vào góc làm việc của họ, chúng tôi vẫn có cảm giác đồng nghiệp của mình vẫn đang ở đó.”

3 chiến sĩ một lần nữa được vinh danh vì những gì mình đã làm. (Ảnh: Thanh Niên)

Các chiến sĩ tham gia nhiệm vụ vẫn không quên được khoảnh khắc nghe tin đồng đội của mình ra đi. (Ảnh: VOV)

Cũng trong sự kiện này, đại diện 3 gia đình 3 liệt sĩ PCCC và đại diện Đội PCCC & CHCN Công an quận Cầu Giấy đã được trao biểu trưng Vinh Quang Việt Nam. Đây được xem là sự ghi nhận, niềm an ủi đối với mất mát to lớn của gia đình có người cha, người con hi sinh trong sự cố quán karaoke vừa qua.


Trước đó chia sẻ với Dân Trí, cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh đã không cầm được nước mắt khi nói về sự ra đi của cậu con trai Đình Phúc: “Đây là sự cố không may, là điều mất mát lớn với gia đình. Nhưng tôi tự hào về con trai mình - người chiến sĩ đã cùng đồng đội cứu sống các nạn nhân... Nếu như không cứu được ai thì sự hy sinh của con và đồng đội là vô nghĩa. Ba chiến sĩ cứu được 8 người, là niềm tự hào cho gia đình, tôi cũng được an ủi ít nhiều vì con đã giúp người khác được sống.”

Nỗi mất mát đối với gia đình của các chiến sĩ sẽ khó để nguôi ngoai. (Ảnh: Báo Công An Nhân Dân)

Mọi người thương tiếc khi nhớ về những chiến sĩ PCCC dũng cảm. (Ảnh: VOV)

Gia đình, bạn bè mãi tự hào về những gì các chiến sĩ đã làm. (Ảnh: Vietnamnet)


Còn bố của thượng úy Đỗ Đức Việt khi biết tin con trai không còn cũng chỉ còn biết nghẹn ngào trong tiếc thương: “Dù gia đình lo lắng nhưng biết con rất thích nghề, chúng tôi chỉ biết ủng hộ. Chưa bao giờ nghĩ rằng con sẽ ra đi như vậy."

3 chiến sĩ PCCC ra đi đầy đột ngột khiến gia đình họ khó chấp nhận sự thật đáng buồn. Những gì các anh đã làm đều được mọi người nhớ đến và mãi ghi công. Hi vọng thời gian sẽ giúp chữa lành được vết thương lòng của những người ở lại trước sự mất mát này.


Đón đọc các tin tức hấp dẫn tại YAN nhé!

PCCC là nghề nghiệp phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Nếu không có một niềm đam mê và lòng dũng cảm thì sẽ rất khó theo đuổi được công việc này.

Các chiến sĩ PCCC luôn được mọi người ngưỡng mộ bởi luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn, đặt mục tiêu giữ an toàn cho mọi người lên hàng đầu, đôi khi còn không màng đến chính bản thân mình. Sự ra đi của 3 chiến sĩ PCCC khiến nhiều người đau buồn nhưng đối với gia đình họ cũng là niềm tự hào bởi người chồng, người cha, người con đã thực hiện tốt công việc, nghĩa vụ của mình.


Xem thêm nhiều thông tin TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook