Trở về từ châu Phi bà Nhân được chồng mở tiệc chào mừng cực ngọt ngào

Chia sẻ Facebook
27/09/2022 22:54:18

Màn chào đón vợ trở về vô cùng ngọt ngào của chồng Nhật khiến Đức Nhân vô cùng cảm động. Sau chuyến đi đầy tâm huyết cô nàng khẳng định đến lúc phải quay về “làm vợ”.

Vợ chồng bà Nhân từ lâu đã nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng loạt các clip triệu view chia sẻ về cuộc sống ở Nhật Bản. Dù chỉ là những câu chuyện đời thường, các món ăn Việt được cô nàng nấu cho chồng nhưng đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Sau chuyến từ thiện ở châu Phi, Đức Nhân càng khiến nhiều người yêu mến bởi tấm lòng nhân ái của mình.

Đức Nhân vừa có chuyến từ thiện ý nghĩa tại châu Phi. (Ảnh: FB Vợ chồng Nhà Nhân JP)

Mới đây, cô nàng đăng tải khoảnh khắc được chồng người Nhật tổ chức tiệc chào mừng sau khi trở về từ châu Phi khiến nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ. Trong ảnh, chồng của Đức Nhân không ngại đeo một chiếc bờm tóc ngộ nghĩnh và ôm chú chó cả hai cùng nuôi chào đón cô nàng trở về. Anh chàng còn tỉ mỉ mua bóng bay chữ xếp tên vợ gắn lên tường kèm dòng chữ tiếng nhật おかえり(tạm dịch: chào mừng trở về).

Anh chàng còn chủ động mua cả thùng bánh mà vợ thích ăn. (Ảnh: FB Lê Thị Đức Nhân)


Mặc dù gắn tên vợ bị ngược nhưng sự đáng yêu của anh chàng cũng khiến Đức Nhân tan chảy. Cô không ngại bày tỏ tình cảm với chồng trên trang cá nhân: “Trăm lối đi một lối về, trăm người không thích chỉ cần mỗi anh yêu. Kết thúc một chuyến đi đầy tâm huyết giờ về làm Vợ chăm anh và Cu Leo thôi.”

Đức Nhân vô cùng phấn khích trước màn chào đón đặc biệt của chồng. (Ảnh chụp màn hình FB Lê Thị Đức Nhân)

Cô nàng cũng đăng tải dòng trạng thái đầy ngọt ngào trên story. (Ảnh chụp màn hình FB Lê Thị Đức Nhân)


Dưới phần bình luận, Đức Nhân cũng tiết lộ những chiếc hộp được xếp ngay ngắn trên tường dưới 3 trái bóng hình trái tim chính là loại bánh mà cô thích ăn. “Lỡ miệng bảo bánh ngon, anh âm thầm mua luôn cả thùng để vợ ăn nhớ đời”.

Ngay sau khi đăng tải bài viết của Đức Nhân đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của netizen. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ bà Nhân có được “anh chồng quốc dân”.

Một số bình luận của độc giả bên dưới:


“Biết kênh em từ lúc em sang châu Phi. Rồi vào xem gần hết các video của em. Thật ngưỡng mộ cô gái bé nhỏ có trái tim vô cùng ấm áp.”


"Rất yêu mến và ngưỡng mộ chị chúc anh chị luôn vui vẻ có thật nhiều sức khoẻ ạ và hy vọng mọi sự cố gắng của chị sẽ được đền đáp. Mãi yêu chị."


"Không cần ai thích mình chỉ cần chồng mình thích là đủ rồi tại vì anh ấy là người đi hết cuộc đời với mình."

Nhiều người để lại bình luận xuýt xoa ngưỡng mộ Đức Nhân có được "người chồng quốc dân". (Ảnh chụp màn hình FB Lê Thị Đức Nhân)

Được biết chồng của bà Nhân là anh Yamasaki Teruhito, 45 tuổi, là một kỹ sư ở Toyota. Cặp đôi hiện đã kết hôn được hơn 4 năm. Cả hai quen nhau trong một lần anh Yamasaki Teruhito sang Việt Nam công tác. Dù thời điểm đó không biết một chữ tiếng Nhật nào nhưng Đức Nhân đã dùng “tiếng Anh bồi” khi đi bán hàng của mình để “cưa đổ” ông xã.

Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân. (Ảnh: FB Lê Thị Đức Nhân)

Đầu tiên, bà Nhân khen nước da của anh trắng quá, không ngờ từ lời khen đó mà họ bắt đầu làm quen với nhau. Thấy cô gái Việt Nam dễ thương, vui vẻ, anh Yamasaki đã nhanh chóng có cảm tình. Sau đó cả hai nói chuyện, tâm sự với nhau nhiều hơn và dần dần thấu hiểu được hoàn cảnh của nhau.

Anh chàng cũng vừa có chuyến từ thiện cùng vợ tại Việt Nam. (Ảnh: FB Vợ chồng Nhà Nhân JP)

Cả hai đã đút lợn tiết kiệm tiền trong vòng 2 năm để có những chuyến từ thiện ý nghĩa vừa qua. (Ảnh: FB Vợ chồng Nhà Nhân JP)

Sau khi yêu nhau, Đức Nhân đã cùng đồng hành với bạn trai tới khắp các địa điểm mà anh công tác. Sau 2 năm hẹn hò cả hai chính thức về chung một nhà. Cô cũng tiết lộ trong chuyến đi từ thiện châu Phi, cả hai vợ chồng dự định có con vào cuối năm nay. Chính vì thế, cô đã đẩy nhanh các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa mà mình vốn đã ấp ủ từ lâu.

Chuyện tình của Đức Nhân và chồng Nhật được nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: FB Vợ chồng Nhà Nhân JP)

Cô nàng cũng vừa bày tỏ quan điểm không cần phải nhiều tiền mới đi từ thiện. Chúng ta có thể giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tùy thuộc vào khả năng của mình. Mong ước giúp đỡ người khác đã được Đức Nhân “ươm mầm” từ khi còn phải đi ăn xin nên cô đã rất tâm huyết với các dự án thiện nguyện vừa rồi của mình. Chia sẻ này của Đức Nhân cũng nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ.

Anh chàng rất quan tâm đến vợ của mình. (Ảnh: FB Vợ chồng Nhà Nhân JP)


Bạn thấy hành trình vươn lên và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn của bà Nhân như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Từ cô gái xuất thân ở miền quê nghèo khó, cả gia đình phải sống trong mái nhà lụp xụp, đôi khi phải đi xin đồ viện trợ từ mạnh thường quân, giờ đây Đức Nhân đã có thể lo được cho cả nhà và giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Cô trở thành động lực truyền cảm hứng cho rất nhiều chị em phụ nữ dám nghĩ, dám làm. Chỉ cần bạn nỗ lực hết sức, cố gắng hết mình chắc chắn sẽ được hưởng quả ngọt.

Chia sẻ Facebook