Tranh cãi vụ nam sinh 28,25 điểm 4 năm trượt ĐH bị cho là “cố chấp”

Chia sẻ Facebook
24/09/2022 09:01:37

Sau sự việc nam sinh 28,25 điểm đã dành tận 4 năm để ôn thi đại học vào ngôi trường mơ ước nhưng không thành công, nhiều người cho rằng anh chàng quá cố chấp. Thế nhưng, số khác lại đứng lên bảo vệ nam sinh và cho biết đó là ước mơ, là sự kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Những ngày vừa qua, dân tình không khỏi ngỡ ngàng khi chứng khiến câu chuyện của 1 sĩ tử thi lại đại học 4 năm liền, sau bao cố gắng, nam sinh này cũng đạt 28,25 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2022 nhưng vẫn phải chấp nhận số phận, trượt nguyện vọng yêu thích của mình vì điểm số năm nay có quá nhiều biến động.

Điểm thi đại học những năm gần đây có nhiều biến động, có những thí sinh 9 điểm/môn vẫn có nguy cơ trượt. (Ảnh minh họa: Báo Yên Bái)

Đó là câu chuyện của nam sinh Nguyễn Linh, 21 tuổi, quê ở Hải Phòng. Trước sự việc thi lại 4 năm liên tiếp chỉ để đỗ vào Học viện Biên phòng của chàng trai trẻ, nhiều người cho rằng đó là sự cố chấp. Đa phần mọi người cho rằng đại học không phải con đường duy nhất, 4 năm thi lại là một sự lãng phí thời gian, trong khi đó, những người bằng tuổi đã ra trường, đi làm.

Nguyễn Linh, chàng trai dành 4 năm để ôn thi lại đại học với ước mơ khoác lên mình màu áo người lính. (Ảnh: Vietnamnet)

Một số bình luận của dân tình:


- “Bài học cho các bạn đang có ý định thi lại: Hãy chấp nhận kết quả đã đạt được và tự tạo cho mình một con đường lui.”


- “Tự nhiên mất 4 năm tuổi trẻ. Ngay từ đầu lựa trường vừa phải đi.”


- “Chán 4 năm ôn thi đại học phí quá. Sao phải cố chấp thế nhỉ, giờ đi làm khéo tìm ra đam mê rồi.”

Một số người cho rằng Linh cố chấp, không cần để phí 4 năm như vậy. (Ảnh: TikTok Tiin)

Trước những ý kiến không tích cực về hành động của nam sinh ở Hải Phòng, nhiều người cho rằng chỉ những ai thực sự có đam mê mới hiểu nổi. Hơn nữa, trong 4 năm ôn thi lại đại học, Nguyễn Linh vẫn vừa đi làm, vừa đi học nên hoàn toàn không có gì đáng trách.

Nhiều thí sinh cũng lựa chọn ôn thi lại sau khi trượt để theo đuổi ước mơ. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)


Đặc biệt, một tài khoản TikTok tên T. cũng đã lên tiếng bảo vệ Linh và cho biết đây là người anh đã ở cùng mình 2 năm ôn thi. Tài khoản này chia sẻ: “Anh và mình giống nhau vì đều muốn cống hiến cho quân đội và Tổ quốc, cũng một phần là vì không muốn gánh nặng kinh tế đè nặng lên bố mẹ và hi vọng sau ra trường bố mẹ được nhờ. Năm vừa rồi anh chuyển hướng vì thấy khả năng không đủ cạnh tranh vào Học viện Biên phòng, còn mình tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự để có được 2 điểm ưu tiên để tiếp tục thi. Ai cũng có ước mơ và anh Linh cũng vậy”.

Điểm chuẩn Học viện Biên phòng 2022, ngôi trường mơ ước của Linh. (Ảnh: Thanh Niên)

Bên cạnh T., nhiều người cũng lên tiếng bênh vực cho chàng trai:


- “Nhiều bạn cứ nói là 4 năm phí quá nhưng mình thấy thì thật sự bạn đã cố gắng và hơn rất nhiều người, trong đó có cả mình. Không phải ai cũng kiên trì được như bạn.”


- “Thà bỏ ra 4 năm học cố gắng đỗ vào trường mình mong muốn còn hơn ra xã hội va vấp làm lung chả đâu với đâu, làm chỗ này mệt lại nghỉ làm chỗ khác.”

Nhiều người lên tiếng bênh vực Linh khi mọi người cho rằng anh chàng cố chấp. (Ảnh: TikTok Tiin)

Trước đó, khi chia sẻ với Vietnamnet, Nguyễn Linh cho biết năm 2019, em mơ ước được khoác lên mình sắc xanh của màu áo biên phòng nhưng với số điểm 20, Linh không thể vào được ngôi trường yêu thích của mình. Không từ bỏ đam mê, Nguyễn Linh vẫn tiếp tục cố gắng, kéo số điểm của mình từ 20 lên 27,75 điểm khối C00 vào 2 năm tiếp theo, năm 2020, 2021 nhưng vẫn không thể đỗ theo đúng nguyện vọng vì trượt tiêu chí phụ.

Điểm chuẩn đại học tăng vọt khiến nhiều thí sinh tiếc nuối khi không đỗ ngành yêu thích. (Ảnh minh họa: Cao đẳng Yên Bái)

Chia sẻ với Tiin, Nguyễn Linh cho biết bản thân đã từng khóc khi nhận điểm và biết mình trượt vì em thấy tiếc nuối cho công sức, cho sự cố gắng đèn sách của mình. Năm nay, với số điểm 28,25, Linh đã dừng chân tại Đại học Hải Phòng, hy vọng đây sẽ là cơ hội mới mở ra cho nam sinh.

Khoác lên mình chiếc áo lính màu xanh là ước mơ của nhiều thanh niên trẻ. (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống)


Mỗi người đều có 1 đam mê, 1 động lực để cố gắng, 4 năm ôn thi của Nguyễn Linh với nhiều người là hoài phí nhưng có thể với Linh, đó là cơ hội để nhận ra bản thân mình có thiếu sót gì. Bạn nghĩ sao về trường hợp của nam sinh Hải Phòng trên? Cùng để lại suy nghĩ dưới phần bình luận với YAN nhé!

Sự cố gắng, kiên trì là điều tất yếu để dẫn đến thành công. Tuy nhiên, cố gắng phải đi kèm mục tiêu cụ thể, không nên mù quáng theo đuổi thứ mà mình khó có thể đạt được. Thế nhưng, thay đổi chưa bao giờ là muộn, biết đâu việc không đạt được như ý muốn lại là cái duyên để hướng con người ta tới một mục tiêu khác tốt hơn.


Cùng cập nhật những tin tức tương tự tại đây !

Chia sẻ Facebook