Tranh cãi việc xe ôm treo biển không biết đường, xin được thông cảm

Chia sẻ Facebook
28/06/2023 12:41:50

Ai cũng có lần đầu tiên làm một điều gì đó. Chính vì vậy, hành động treo giấy xin thông cảm vì không thuộc đường của tài xế xe ôm có thể chấp nhận được. Họ cũng không đáng bị chỉ trích vì điều đó.

Ai cũng có sự khởi đầu và chẳng mấy ai có thể suôn sẻ ngay từ lần đầu tiên. Nếu như không lựa chọn cố gắng mà dừng lại thì liệu ai có thể chạm tay đến thành công. Chúng ta cũng nên tạo động lực cho họ để họ có thể tiếp tục phát triển.

Nữ xe ôm treo biển không rành đường, mong mọi người thông cảm


Xe ôm vốn là phương tiện quen thuộc của nhiều người và chắc hẳn độc giả của YAN cũng vậy. Mới đây, trên mạng đã xuất hiện hình ảnh nữ tài xế dán một tấm giấy sau lưng và thừa nhận rằng mình vẫn chưa thuộc đường cũng như mong được mọi người thông cảm. Ngay sau đó, câu chuyện này đã gây tranh cãi trong một cộng đồng đông người theo dõi. Đa số mọi người cho rằng đã làm nghề xe ôm thì nên biết đường, nếu không sẽ ảnh hưởng tới khách hàng. Anh H. (29 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình thấy hơi phiền khi trúng tài xế không biết đường. Lắm lúc đang vội mà tài xế đi chậm rì rì để dò đường”.

Những chuyến xe ôm công nghệ quen thuộc trên đường phố. (Ảnh minh họa: Freepik)

Nghề xe ôm cũng phải chịu rất nhiều vất vả, khổ cực. (Ảnh minh họa: Freepik)


Tuy nhiên, cũng có một số bạn trẻ cảm thấy thông cảm với nữ tài xế. Bởi có lẽ, chị cũng mới vào nghề, chưa ra đường nhiều nên việc không thông thạo là hoàn toàn bình thường và có thể chấp nhận được. Các bạn trong “Cột sống” Gen Z chắc chắn sẽ hiểu và thông cảm nhất bởi vì chính họ cũng là những người mới, đang chập chững bước chân vào thị trường lao động, có rất nhiều điều chưa biết. Một bạn sinh viên khẳng định mình sẽ thông cảm cho nữ xe ôm nếu gặp tình trạng như vậy. Bạn chia sẻ: “Mình thấy tài xế mới không biết đường là bình thường. Có lần mình gặp một anh mới lái không rành đường, thế là mình ngồi sau tra bản đồ để chỉ đường luôn. Ai cũng có lần đầu mà. Chúng ta nên thông cảm cho họ”.

Tờ giấy xin thông cảm vì không thuộc đường của nữ tài xế gây xôn xao. (Ảnh: Facebook N.A)

Có rất nhiều tài xế chưa thông thạo đường vì mới chạy. (Ảnh minh họa: Freepik)


Ai cũng có lần đầu bỡ ngỡ

Bạn có chắc rằng bản thân sẽ hoàn hảo, làm tốt mọi chuyện ngay từ lần đầu tiên không? Con người sinh ra là để nỗ lực, học hỏi không ngừng. Có lẽ, với một số người, họ yêu cầu sự chỉn chu ngay từ đầu nên không chấp nhận được tình huống nữ tài xế chở khách mà lại không biết đường. Thế nhưng, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ, biết đâu đối phương cũng đang gặp khó khăn, buộc phải chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập.

Tài xế luôn cố gắng đảm bảo thời gian để khách không phải đợi lâu. (Ảnh minh họa: Freepik)

Ai cũng có lần đầu nên thay vì chỉ trích, chúng ta hãy thông cảm và tạo điều kiện cho họ được cố gắng, được phát triển. Nếu không được người khác trao cơ hội, họ có thể cảm thấy bản thân mình kém cỏi mà dừng lại mong muốn nỗ lực. Dần dần, ai cũng sẽ thụt lùi đi theo thời gian thay vì phát triển hơn bởi lẽ họ đâu có cơ hội thực hành.

Họ cũng cố gắng tìm họi cách để đưa khách tới điểm đến. (Ảnh minh họa: Vecteezy)

Giống như nữ tài xế trong câu chuyện trên, nếu khách nào thấy chị không thuộc đường cũng hủy chuyến thì liệu chị sẽ được đi bao nhiêu con đường. Và nếu số chuyến đi quá ngắn, chị sẽ chẳng thể biết thêm đường nào khác. Một vòng lặp luẩn quẩn cứ như thế diễn ra.

Các tài xế đều mong mỗi chuyến xe sẽ đi tới nơi cần đến mà không cần khách chỉ đường. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Mỗi chuyến đi cũng là một lần họ được học, được thực hành. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Bản thân chúng ta cũng có những lần đầu tiên. Vì vậy, nếu có thể, hãy thông cảm cho nữ tài xế bởi vì chị cũng đang cố gắng từng ngày. Hãy trao cho người khác cơ hội được học, được cố gắng vì biết đâu bạn cũng sẽ nhận lại điều tương tự trong tương lai.

Ai trong số chúng ta cũng sẽ có những lần đầu tiên đầy những khó khăn trắc trở. Lần đầu tiên cũng sẽ rất quan trọng vì nó tạo tiền đề cho những bước phát triển sau này. Vì vậy, chúng ta hãy thông cảm cho những lần đầu tiên của người khác bởi vì họ cũng đang cố gắng để tốt hơn từng ngày. Giống như câu chuyện của nữ tài xế trên. Nếu chúng ta trao cho chị cơ hội, chắc chắn người phụ nữ ấy sẽ sớm thông thạo đường đi. Hãy đối xử tốt với người khác, chắc chắn bạn sẽ nhận lại những điều tương tự.


Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook