Trắng đêm đốt lửa canh đào, quất trong cái lạnh "cắt da cắt thịt"

Chia sẻ Facebook
24/01/2024 04:07:28

Dọc nhiều tuyến phố Hà Nội bày bán cây cảnh, các tiểu thương phải chăng bạt, be bịt kỹ càng để bảo vệ cây đồng thời đốt lửa xuyên đêm để chống chọi giá rét.


Ghi nhận của Người Đưa Tin trên nhiều tuyến phố bày bán cây cảnh phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 những ngày nay đã ngập trần quất, đào, mai để phục vụ người dân dịp Tết này.

Nửa đêm, những xe chở quất, đào liên tục được vận chuyển đến bày bán dọc các tuyến được như Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), Lê Quang Đạo đối diện khu vực SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Trong ảnh là người đàn ông đang vận chuyển đào bày bán ở vỉa hè đường Lạc Long Quân.

Hà Nội vài ngày trở lại đây đang trải qua đợt rét buốt nhất tronng năm, theo đó nhiệt độ bên ngoài giảm sâu chỉ còn 8 độ C khiến các tiểu thương phải chịu cái rét thấu xương. “Dù đã quen với cảnh “màn trời, chiếu đất” nhưng cái lạnh vẫn là nỗi khiếp sợ đối với những người buôn bán phải trông cây đêm như tôi”, một tiểu thương trên đường Lạc Long Quân cho biết.

Trong cái lạnh cắt da thịt 8 độ C, thậm chí ngoài trời khắc nghiệt hơn nhưng với những người canh đào, quất thì hầu như họ không thể nào chợp mắt với mong muốn "Tết bánh chưng có nhân thịt".

Người bán cây phải chăng bạt, be bịt kỹ càng để bảo vệ cây không rụng hoa, gãy cành.


"Cũng vì muốn Tết bánh chưng có nhân thịt nên tôi phải cố gắng. Nay tôi che thêm tấm bạt chắn gió xung quanh nên cũng đỡ lạnh hơn. Càng về khuya trời càng rét buốt", một tiểu thương cho hay.


Chiều lều đơn xơ giúp các tiểu thương chống chọi với giá rét ở Thủ đô.


Đây là hình ảnh quen thuộc trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô, khi các tiểu thương phải sử dụng lều bạt để ngủ, trông cây xuyên đêm.


Người dân đốt lửa sửa ấm để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt khi màn đêm buông xuống.

Chia sẻ Facebook