Trà Ngọc Hằng: "Tôi muốn bắt đầu mối quan hệ mới đều nghĩ tới con"

Chia sẻ Facebook
02/11/2022 08:25:31

Trà Ngọc Hằng chia sẻ về cuộc sống mẹ đơn thân, bật khóc khi kể về khoảng thời gian quyết định bỏ con. Nữ diễn viên muốn mang đến lời khuyên tích cực cho mọi người, những người đã và đang trải qua hoàn cảnh tương tự như mình.

Trong showbiz Việt có không ít nghệ sĩ làm mẹ đơn thân nuôi con, Trà Ngọc Hằng cũng là một trong những trường hợp đó. Tuy nhiên, câu chuyện mà Trà Ngọc Hằng muốn mang đến cho khán giả là sự lạc quan, vui vẻ, dù quá khứ từng gặp không ít sóng gió nhưng "sau cơn mưa trời lại sáng". Cùng lắng nghe những tâm sự của nữ diễn viên về cuộc sống mẹ đơn thân và hiểu nhiều hơn về người đẹp gốc Cà Mau.

Trà Ngọc Hằng trải lòng về những câu chuyện trong quá khứ.

Năm vừa qua có khá nhiều khó khăn do dịch bệnh, không biết điều này ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống cũng như công việc kinh doanh của Trà Ngọc Hằng?

Trong khoảng thời gian dịch xảy ra, chắc chắn ai cũng sẽ bị ảnh hưởng.Về tài chính, thực phẩm, đi lại,… Chính vì thế nền kinh tế cũng ảnh hưởng nặng nề. Còn đối với Hằng kinh doanh về ngành ăn uống nên ảnh hưởng một phần nhỏ so với mọi người thôi. Người ta nói "thuyền lớn gặp sóng lớn", trước khi Hằng làm mô hình kinh doanh này, Hằng luôn có dự trù cho sản xuất của mình. Lúc nào mình cũng có nguyên liệu nên lúc dịch xảy ra mình cũng đỡ vất vả hơn mọi người. Tuy nhiên ảnh hưởng thì ai cũng ảnh hưởng, nhưng mình luôn dự trữ trước nên mình vẫn có thu nhập. Tuy là không thể so với bình thường được.

Trong khoảng thời gian dịch xảy ra, Hằng cũng có đầu tư một khoản không nhỏ với bạn bè. Nhưng mà lúc đó cũng bị ảnh hưởng. Có lẽ là do nền kinh tế bị ảnh hưởng, nên đối tác của Hằng thanh toán cho Hằng trễ và cho tới bây giờ Hằng vẫn chưa nhận được số tiền đó. Và bây giờ hầu như Hằng không thể lấy lại số tiền đó. Đây là ảnh hưởng lớn nhất đối với Hằng.

Nữ diễn viên vừa làm nghệ thuật cũng như hoạt động kinh doanh.

Được biết Trà Ngọc Hằng đang hoạt động kinh doanh, liệu bạn đang định hướng bản thân theo hình ảnh doanh nhân, còn hoạt động nghệ thuật chỉ là nghề phụ?

Hằng đã quyết định chọn lĩnh vực Hằng đam mê thì không xem cái nào là chính, cái nào là phụ. Ở lĩnh vực nào Hằng cũng luôn đặt mọi tâm huyết vào đó. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng nghành kinh doanh mang đến cho Hằng nguồn tài chính để mình theo đuổi ước mơ của mình.

Vừa rồi Hằng có tham gia 2 bộ phim là "Anh yêu em được bao lâu", "Những trái tim nhảy nhót" và Hằng cũng vừa quay xong cả 2 phim đó. Trong khoảng thời gian quay lại với công việc nghệ thuật thì Hằng cũng hoạt động kinh doanh song song. Đối với Hằng việc kinh doanh là nguồn thu nhập chính có thể trang trải hết mọi thứ, từ đó mình có thể lo cho gia đình và nhiều người khác. Chính vì thế mà Hằng luôn song hành với nó. Cho dù mình bận với công việc nghệ thuật như thế nào đi nữa thì mình vẫn tập trung cho việc kinh doanh của mình.

Nữ diễn viên bị lừa tiền khi hợp tác kinh doanh với bạn.

Cách đây không lâu Trà Ngọc Hằng có chia sẻ về câu chuyện bị lừa tiền không biết sự việc đó như thế nào và hiện tại số tiền đó có lấy lại được không?

Cũng như lúc đầu Hằng có chia sẻ trong thời gian dịch Hằng có đầu tư cùng một vài người bạn làm về thiết bị y tế, vận chuyển phụ tùng xe máy. Khoảng thời gian bắt đầu dịch việc kinh doanh của Hằng vẫn ổn. Sau khi chỉ thị có 16 bắt buộc mọi việc kinh doanh phải dừng lại và Hằng không thể sang nước ngoài để nhập nguồn hàng về Việt Nam được nên mọi thứ dừng lại. Lý do Hằng bị lừa là bên đối tác đã không dùng số tiền Hằng vào mục đích đầu tư nữa mà có thể họ dùng số tiền đó vào mục đích khác. Cho tới bây giờ Hằng nghĩ mọi chuyện cũng đã lỡ rồi nên mình cũng chỉ biết nghe đối tác hứa là từ từ sẽ trả lại số tiền đó cho mình. Có lẽ đây là chuyện xui rủi và mình đã đặt niềm tin không đúng chỗ nên mình đã bị mất số tiền đầu tư. Lúc đó Hằng cũng khá stress nhưng nhờ trời thương nên mọi hoạt động kinh doanh của Hằng cũng ổn định trở lại. Sau chuyện đó Hằng đã mất khoảng 1 năm để ổn định lại tâm lý của mình.

Sau khi mất hết rồi, lúc Hằng cần vốn đầu tư vào kinh doanh bánh kẹo thì khá khó khăn nhưng mà sau 1 tuần Hằng ở nhà và suy nghĩ lại, Hằng cảm thấy cái gì đều có nguyên nhân của nó. Số tiền đó mất đi thì mình sẽ nhận lại nhiều niềm vui khác. Hằng suy nghĩ tích cực hơn và Hằng thoải mái hơn.

Nỗi đau 1 năm mất đi 3 người thân chị đã nguôi ngoai phần nào chưa?

Nói về chuyện người thân mình mất thì nỗi đau đó không thể nào phai đi được. Mình nghĩ là mình phải mạnh mẽ đứng dậy và đi tiếp sau những chuyện xảy ra. Nếu mà mình không tự giúp mình thì sẽ không có ai giúp mình cả. Mình không thể lúc nào mình cũng buồn và mình sẽ tạo cho người khác cảm giác về Hằng quá tiêu cực. Ai cũng có nỗi lòng riêng của mình. Đối với Hằng là một cô gái từ quê lên Sài Gòn khi tuổi mình đủ trải để Hằng đủ mạnh mẽ khi ở đây một mình.

Cô chia sẻ thời điểm chia tay với người yêu đã phát hiện mình mang thai.

Được biết Trà Ngọc Hằng là mẹ đơn thân, đóng vai trò vừa là cha vừa là mẹ, chị đã vượt qua những áp lực đó thế nào?

Lúc đó Hằng ấp ủ ước mơ sang Mỹ học ngành thiết kế thời trang, thời điểm đó Hằng cũng hoàn thành chương trình học tập ở Việt Nam rồi và lúc đó Hằng cũng muốn dừng lại công việc nghệ thuật. Khi Hằng làm xong mọi thủ tục thì Hằng phát hiện ra mình có em bé, lúc đó mọi suy nghĩ của Hằng thay đổi trong chớp mắt.

Cảm giác lúc đó mình hoang mang, hoảng sợ vì không biết mình phải làm thế nào, không biết phải làm gì. Hằng cũng chia tay người yêu khi sang Mỹ, nên Hằng cũng không biết nói như thế nào với người yêu cũ, cũng lo vì không biết người ta có tin mình hay không? Nhà mình ở dưới quê phải như thế nào? Hồi trước giờ Hằng ở dưới quê Hằng nổi tiếng là ngoan, mọi người hay nói gia đình Hằng là ba mẹ Hằng may mắn khi có mấy người con ngoan và có hiếu với gia đình. Nên khi có em bé Hằng cũng không biết phải đối diện với mọi người như thế nào. Lúc đó Hằng nhớ Hằng hay đi bộ ở con đường gần trường học, Hằng suy nghĩ khá tiêu cực.

Bạn Hằng có khuyên ở Mỹ sinh con nhưng mà mình không đủ tài chính, trong lúc đó mình có thai nên không thể đi học được. Tài sản mình có bấy nhiêu cũng không thể trang trải được mà bên đó thì cái gì cũng đắt đỏ ngay cả nhà trọ thuê cũng gần 4 nghìn đô. Hằng quyết định sẽ về VN, lúc Hằng có em bé đến tháng thứ 7 Hằng mới dám nói với mẹ Hằng có bầu. Khoảng thời gian đó đối với Hằng khá là đen tối, suốt ngày Hằng chỉ ở nhà. Hằng có một cô giúp việc nhưng Hằng cho cô về quê vì Hằng không muốn những suy nghĩ tiêu cực của mình ảnh hưởng đến cô.

Hình như ngày nào Hằng cũng ở trong căn phòng đó, ngày nào cũng nghe nhạc, đọc truyện, đọc sách và sống trong không gian đó thôi. Hằng không thể uống sữa bầu được nên khi đi siêu thị Hằng chỉ mua mì gói và trứng, mỗi ngày mình đều ăn như vậy. Cộng với việc Hằng cũng áp lực, stress nên mặt Hằng có nổi mụn. Sau khi Hằng đi khám thai vài lần và lần cuối cùng bác sĩ đưa ảnh siêu âm 3D và nói: "Con nhìn con của con đi. Con nhìn là con biết liền. Con đừng nên áp lực quá vì khi chụp ảnh siêu âm em bé mặt rất buồn rầu". Sau khi nghe bác sĩ nói mình cảm thấy có lỗi và mình không nên đem những năng lượng tiêu cực đến với con mình.

Trà Ngọc Hằng từng quyết định bỏ đứa bé trong quá khứ.

Thời điểm chị phát hiện mình mang thai chị có báo với bạn trai cũ hay không?

Hằng có báo tin với bạn đó và bạn đó nói là tuỳ Hằng quyết định. Hằng nhớ là Hằng với bạn đi khám ở bệnh viện thì Hằng có xin để mình 1 tuần suy nghĩ. Sau khi Hằng suy nghĩ xong thì Hằng quyết định là bỏ em bé. Khi đến gặp bác sĩ và nói chuyện với bác sĩ và sau đó Hằng cũng thay đồ và chuẩn bị tiến hành phẫu thuật thì Hằng thay đổi ý định và đi về. Hằng không bỏ em bé nữa. Lúc đó Hằng đã chọn giữa em bé và lựa chọn làm mẹ của con Hằng. Mặc dù bây giờ nhắc lại Hằng cảm thấy rất có lỗi với con nhưng Hằng vẫn lựa chọn chia sẻ thật về chuyện này. Khi mình nhắc lại những chuyện mà mình biết đó là quyết định sai và Hằng cảm thấy có lỗi với con của mình.

Lúc mà Hằng quyết định giữ em bé thì Hằng có nói với bạn đó và bạn đó cũng đồng ý. Lúc đó Hằng đã lựa chọn làm mẹ thì bạn đó đồng ý hay không không ý thì Hằng vẫn không thay đổi quyết định của mình. Khi đó Hằng và bạn cũng đã chia tay rồi nên không còn sự ràng buộc giữa cả hai nữa.

Đến hiện tại cô không còn vướng bận mối quan hệ tình cảm với người cũ.


Mối quan hệ của chị và người cũ hiện tại ra sao?

Hằng và người cũ không còn liên quan về chuyện tình cảm nữa. Nhưng mà Hằng không muốn mang chuyện của người lớn nói với con mình hay là những cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến con. Chính vì thế giữa Hằng với bạn đó không còn tình cảm với nhau nữa, nhưng nếu bạn đó muốn gặp con hay là muốn qua lại với con thì Hằng vẫn chấp nhận.


Bố ruột của bé có chu cấp nuôi con phụ chị hay không?

Về chuyện này thì có lúc có nhưng có lúc không. Khi mà Hằng đã quyết định rồi Hằng cũng không quan trọng vấn đề này. Khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày mình đã trải qua rồi và mình cũng làm được điều đó rồi thì chuyện này mình có thể lo được nên mình cũng không quan tâm quá đến vấn đề này.

Trà Ngọc Hằng đang có cuộc sống ổn định, vui vẻ với con gái.

Sau những trắc trở trong tình duyên thì chị đã rút cho mình những bài học gì?

Cuộc sống của Hằng bây giờ cũng ổn, những biến cố cũng dần chấp nhận và mọi thứ Hằng nghĩ là bây giờ mình có con rồi. Không như 4 năm trước nữa, 4 năm trước mình yếu đuối về mọi thứ. Bây giờ, Hằng nghĩ là những điều xảy ra trong cuộc sống của mình có thể giải quyết được. Tại vì mình đã có một thiên thần và đó là nguồn động lực mà Hằng nghĩ dù có chuyện gì Hằng cũng vượt qua được. Đối với Hằng khi nhắc đến con hay nhắc đến gia đình, những người thân đã mất của Hằng thì Hằng rất là yếu đuối trong lúc đó. Và bây giờ thì cuộc sống của Hằng đang hạnh phúc, mọi thứ đã tạm ổn.

Hằng khá nghiêm túc trong một mối quan hệ. Quen một ai đó, một mối quan hệ nào đó mình sẽ nghĩ tới con mình nhiều hơn nhưng mà mình nhìn thái độ và mình cũng cảm giác được người đàn ông đó họ có đủ tình yêu để mà yêu con của mình hay không. Nên mình cũng khá là mình dè chừng trong mối quan hệ mặc dù những mối quan hệ thích mình hay là những mối quan hệ tìm hiểu mình. Hằng cũng có mối quan hệ tìm hiểu nhưng tới đâu thì Hằng chưa biết. Tại vì Hằng nghĩ là trong cuộc sống mình còn phải đủ duyên thì mọi thứ đến với nhau mới suôn sẻ được nên chuyện tình cảm thật sự Hằng không có đặt nặng và Hằng không có hôm nay yêu như vậy thì ngày mai phải yêu khác. Hằng sống mình với mình và hết lòng với tình yêu. Tuy nhiên tình yêu đó phải là tình yêu với con mình nữa.

Cảm ơn Trà Ngọc Hằng và những chia sẻ chân thành! Chúc Hằng luôn hạnh phúc với những gì mà mình lựa chọn.


Ảnh: Nam Phạm


Design: Thiên Ân


Bài viết: Thiên Nhi

Sau những chia sẻ của Trà Ngọc Hằng có thể thấy cuộc đời nữ diễn viên trải qua không ít thăng trầm tuy nhiên cô vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và luôn mang đến sự tích cực từ hình ảnh đến mạng xã hội cho khán giả.

Quan trọng hơn hết hình ảnh của Trà Ngọc Hằng cũng như một lời động viên đến những bà mẹ đơn thân, đã và đang trải qua áp lực vừa làm cha vừa làm mẹ.


Xem thêm về nhân vật tại đây !

Chia sẻ Facebook