Tổn thương nặng vì chồng cũ, mẹ đơn thân đã có người chở che

Chia sẻ Facebook
15/10/2022 20:03:01

Những tưởng sẽ không thể tin yêu ai sau 2 lần xảy ra biến cố với 2 người chồng cũ, người phụ nữ này cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.


" Anh chưa từng kết hôn, lại nhỏ tuổi hơn em nhưng vì yêu nên chẳng bận tâm lời thiên hạ. Chúng ta hãy cứ vui lên! ", đó là lời nhắn nhủ của anh Văn Minh (30 tuổi) - người đàn ông lựa chọn đến với chị Kim Ngân (33 tuổi) - bà mẹ đơn thân 2 con bị tổn thương cơ thể nặng do chồng cũ gây ra. Nhờ có tình yêu chân thành, 2 người như được hồi sinh, bắt đầu một cuộc đời mới hạnh phúc, trọn vẹn hơn.

Cùng bị thương tổn cơ thể nghiêm trọng, anh Minh và chị Ngân lựa chọn đến với nhau để bắt đầu cuộc đời mới hạnh phúc hơn. (Ảnh: Dân Trí/VTC News)

Báo Dân Trí viết, 4 năm trước, chị Kim Ngân bị chồng tác động, tưởng chừng không thể qua khỏi. Nhờ con cái làm động lực, chị rời quê lên Sài Gòn lập nghiệp, vượt qua những mặc cảm về cơ thể đầy sẹo để bắt đầu kinh doanh kiếm tiền nuôi con. Công việc buôn bán thuận lợi, đầu năm nay, chị mua luôn căn nhà đang thuê để ổn định cuộc sống.

Chị Ngân bị tổn thương 92% cơ thể, tưởng chừng không thể sống tiếp. (Ảnh: Zing News)

Lúc này, chị Kim Ngân tìm đến những người bạn đồng cảnh như mình để truyền động lực, giúp họ làm lại cuộc đời sau biến cố bằng cách kết nối, giới thiệu và đồng hành cùng họ trong các chương trình phẫu thuật miễn phí. Trong quá trình làm việc thiện nguyện, chị gặp anh Văn Minh bị tổn thương 50% cơ thể sau sự cố với bình xăng xe máy. Nhà chỉ cách nhau 10km, chị Ngân đã tìm đến thăm "người em" này.

Anh Minh là một người bạn đồng cảnh ngộ từng được chị Ngân giúp đỡ. (Ảnh: Dân Trí)


Khi đó, anh Minh muốn buông xuôi tất cả, ngày qua ngày chỉ nằm đung đưa trên võng, biến bản thân thành kẻ vô dụng. Nhìn qua chị Ngân tháo vát, lạc quan dù bị thương nặng hơn mình, anh Minh thấy nể phục và bắt đầu nảy sinh tình cảm với chị. Thế nhưng vì tự ti bản thân không làm được gì nên chẳng dám thổ lộ. " Tôi thấy mình đã thương Ngân, nhưng tự ti bản thân vô dụng. Tôi chỉ biết âm thầm quan tâm chứ không thể nói ra ", anh Minh tâm sự.

Anh Minh nể phục và cảm mến chị Ngân vì sự lạc quan, tháo vát. (Ảnh: Dân Trí)

Nhận thấy tình cảm của anh Minh, chị Ngân làm lơ, tự nhủ lòng cứ sống 1 mình như vậy mà nuôi con. Bị người thương từ chối khéo, anh Minh hứa sẽ tập vận động khớp tay để cầm nắm linh hoạt hơn. Tháng 7/2021, do dịch Covid-19 nên không thể gặp nhau, hai người thường xuyên nhắn tin gọi điện thoại nói chuyện. Hai đứa con của chị Ngân quen dần với sự xuất hiện của "chú Minh".


Chị Ngân kể, mỗi khi gọi điện mà thấy anh Minh nằm đung đưa trên vọng, chị lại quát: " Đứng dậy mà làm việc, tập luyện cho cái tay bớt cứng đi chứ ". Nghe vậy, con út của chị lại bênh: " Chú thương má rồi, má đừng bắt nạt chú nữa ". Những lúc đó, chị Ngân chỉ cười cho qua, không nghĩ đến chuyện sẽ tiến thêm bước nữa vì làm mẹ đơn thân vốn đã vất vả, lo thêm 1 người khiếm khuyết càng không đủ sức.

Ban đầu, chị Ngân chủ động né tránh tình cảm của anh Minh vì sợ bản thân không lo nổi cho con cái và chàng trai này. (Ảnh: Dân Trí)

Song, vì thương chị Ngân, anh Minh quyết tâm thay đổi. Anh âm thầm tập tành nấu ăn, làm việc nhà, tập chạy xe máy. Nhiều lần ngón tay cứng đờ, mất hết cảm giác hay bị ngã khiến người chi chít sẹo, anh vẫn không nản lòng.

Dịp Tết vừa rồi, anh Minh liên tục giục chị Ngân vào lại Sài Gòn mà không nói lý do. Ngày 3 mẹ con đặt chân xuống sân nhà, anh Minh đã nhanh chóng "thể hiện", bắt tay vào phụ chị dọn dẹp, tháo vát và nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Thế nhưng lúc này, chị Ngân vẫn xem anh Minh như một người em dẫu biết anh có tình cảm với mình.

Vì quá thương chị Ngân, anh Minh chủ động tập tành nấu ăn, làm việc nhà, tập chạy xe máy để có thể chăm sóc cho chị. (Ảnh: Dân Trí)


Cho đến khi phẫu thuật cổ, vì tự trốn viện về chăm con nên chị Ngân bị tụt huyết áp, nôn ói nhiều mà chẳng biết kêu ai. Lúc này, chị thèm cảm giác được chở che, bảo vệ. Sau hôm đó, anh Minh đến thăm, lo đi chợ, nấu nướng khiến người mẹ đơn thân bất ngờ vô cùng và thầm nghĩ " Chẳng lẽ vì mình mà Minh thay đổi nhiều đến thế? ". Kể từ đó, dù không nói ra nhưng họ biết mình đã chấp nhận tình cảm của đối phương.

Chị Ngân xinh đẹp, rạng rỡ trong bộ váy cưới. (Ảnh: Dân Trí)

Gia đình anh Minh phản đối chuyện tình cảm này, thế nên anh tự dọn luôn đến nhà chị Ngân ở. Hằng ngày, anh lo hết mọi việc từ nấu ăn đến chở 2 con đi học, lúc rảnh cũng phụ chị bán hàng. Anh còn nguyện ý muốn lo chu toàn cho người thương, sợ chị đau đớn nên không muốn có con, thay vào đó sẽ tập trung chăm sóc 2 con riêng của chị.

Anh Minh chấp nhận không có con vì sợ người thương đau đớn, nguyện ý chăm sóc 2 con riêng và chị Ngân suốt đời. (Ảnh: Dân Trí)


" Cũng có một vài người đàn ông tìm hiểu tôi trước Minh nhưng tất cả đều khách sáo, tiếp xúc với các con tôi rất gượng. Minh thì khác, tôi thấy anh yêu thương hai đứa trẻ thật sự ", chị Ngân tâm sự. Cũng chẳng biết từ lúc nào, 2 đứa trẻ đã gọi anh Minh là "ba". Từ những người tưởng như bỏ mặc cuộc sống vì biến cố lớn, hai người đã tìm đến và nguyện che chở nhau suốt cuộc đời. Ngày 23/10 này, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới, chính thức nên duyên vợ chồng.

Hai người sẽ chính thức nên duyên vợ chồng vào ngày 23/10 tới đây. (Ảnh: Dân Trí)


Nói thêm về sự cố khiến bản thân bị tổn thương 92% cơ thể, trước đó trên chương trình Khát vọng hồi sinh, chị chia sẻ sau tai nạn, người chị gần như bị biến dạng hoàn toàn bởi những lớp sẹo kín từ đầu tới chân, co kéo, cứng lại. Cuộc đời chị cũng rất nhiều vất vả khi sinh ra trong gia đình có 10 chị em, bố bị bệnh nặng, chị em gái phải bỏ học đi làm việc từ sớm.

Cuộc đời chị Ngân có rất nhiều khó khăn. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)


Lấy chồng đầu tiên, những tưởng chị có chỗ dựa tinh thần nhưng vì cuộc sống quá cực khổ nên 2 vợ chồng mâu thuẫn liên miên. Khi vừa sinh đứa bé thứ 2 được hơn chục ngày, chồng chị bỏ nhà đi. Sau 7, 8 năm tìm mọi cách vực dậy, chị vẫn hy vọng tìm được nửa kia. " Nhưng lần thứ hai này, tôi còn gặp phải biến cố kinh hoàng không thể tưởng tượng được. Người chồng tiếp theo chỉ lấy nhau được hơn một năm thì vướng vào nợ nần nên cùng quẫn, đã ra tay để cả nhà cùng ra đi ", chị kể.

Chị Ngân là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, kiên cường và xứng đáng được hạnh phúc. (Ảnh: Tri Thức Trẻ)

Vậy là sau tất cả, vượt qua bao nhiêu vất vả, chị Kim Ngân đã có cuộc sống ổn định hơn. Một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy rất xứng đáng được hạnh phúc. Hy vọng 2 vợ chồng sẽ luôn yêu thương nhau, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.

Sự mạnh mẽ, kiên cường của chị Ngân khi vượt qua bao khó khăn, biến cố, một mình nuôi 2 con nhưng vẫn giúp đỡ hoàn cảnh khác khiến nhiều người nể phục. Thế nhưng dù mạnh mẽ thế nào, ai cũng sẽ có phút yếu lòng và cần người ở bên cạnh chở che, bảo vệ, giúp giảm đi gánh nặng cuộc sống. Dù cơ thể hoàn hảo hay khiếm khuyết, ai cũng xứng đáng để yêu và được yêu, được sống hết mình vì bản thân và những người thân yêu.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook