Tình yêu "cổ tích" của cặp đôi khiếm khuyết quen nhau qua mạng

Chia sẻ Facebook
25/11/2022 15:08:26

Dù không có cơ thể, sức khỏe trọn vẹn như bao người bình thường khác, cặp đôi trẻ vẫn tìm được nhau giữa bao người, quyết định ở cạnh chăm sóc cho nhau đến cuối đời.

Trong cuộc sống quanh ta, những chuyện tình cổ tích vẫn luôn tồn tại. Dù may mắn hay bất hạnh, giàu sang hay nghèo khó, nhờ có tình yêu mà 2 người xa lạ trở nên gần gũi, thấu hiểu nhau, cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Điển hình như đôi vợ chồng khiếm khuyết Tuấn Anh - Thùy Trang vừa được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây.

Những tình yêu "cổ tích" vẫn luôn tồn tại quanh ta. (Ảnh minh họa: Phụ Nữ Thủ Đô/Nhịp Sống Trẻ)

Trong đó có chuyện tình của cô gái xinh đẹp và chàng trai Bến Tre. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Cụ thể, kênh Độc Lạ Bình Dương đã chia sẻ đoạn clip về một cặp đôi trẻ chở nhau bằng xe lăn, người chồng ngồi phía sau dùng chân ôm vợ để chị không bị ngã. Được biết, họ mới về chung nhà với nhau được 9 tháng. Chị Thùy Trang năm nay 21 tuổi, còn anh Tuấn Anh đã 33 năm "xuân xanh". Dù cách biệt tuổi tác khá lớn nhưng cặp đôi vẫn rất hòa hợp, chung sống vui vẻ, ngập tràn tình yêu.

Cặp đôi lạc quan, vui vẻ chở nhau đi bằng xe lăn. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Đôi vợ chồng cách nhau 22 tuổi, cả 2 người đều khiếm khuyết. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Anh Tuấn Anh có đôi chân bình thường nhưng hai tay không cử động được, còn chị Trang không chia sẻ rõ về bệnh của mình nhưng cũng không được lanh lợi, hoạt bát như người bình thường. Nhà chàng ở Bến Tre, còn nhà nàng lại ở tận Bình Thuận, ở khoảng cách xa như vậy khiến người xem không khỏi tò mò làm sao 2 người biết và cưới nhau được.


Trả lời cho câu hỏi này, mẹ anh Tuấn Anh chia sẻ: " 2 đứa quen nhau trên mạng (Facebook), rồi Tuấn Anh bảo mẹ ơi có em nhỏ này thương con mà con cũng thương em nữa mẹ ". Sau đó, dù băn khoăn vì cả 2 đứa con đều khiếm khuyết, không tự chăm sóc nhau được nhưng chị Thùy Trang thuyết phục mẹ chồng bởi ưu điểm có thể nấu cơm, làm việc nhà.

Quen nhau qua mạng, 2 vợ chồng cưới luôn dù chưa gặp mặt ngoài đời bao giờ. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Chị Trang chấp nhận xa quê hương để theo chồng. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)


Quen nhau qua mạng được 3 tháng, anh Tuấn Anh và chị Trang không cần gặp mặt 1 lần đã quyết định cưới nhau luôn. " Gặp trên mạng, chúng nó nói chuyện rồi chị cho lên tỉnh cưới luôn ", bà mẹ chia sẻ.


Còn chị Trang, dù chưa gặp anh Tuấn Anh và biết anh bị bệnh nhưng vẫn quyết định cưới, chị giải thích: " Tại em nghĩ lấy người bình thường thì họ sẽ hắt hủi mình. Mình phải lấy người phù hợp với mình ". Bù lại, khi hai người khiếm khuyết ở bên nhau, họ lại rất hiểu và hết lòng chăm sóc đối phương. " Thương anh dữ lắm đó ", chị Trang nói.

Anh Tuấn Anh tâm sự, anh "mê" chị Trang vì chị xinh đẹp, khi mới quen mỗi ngày gọi điện đến 30 cuộc điện thoại, không bao giờ tắt máy, 2 giờ sáng vẫn tìm gặp nàng bằng được khiến đằng gái còn không ngủ được.

Cả hai yêu thương nhau thật lòng, là chỗ dựa bình yên của đối phương. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Nụ cười hạnh phúc của đôi trẻ. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)


Bên cạnh đó, cả 2 đều là mối tình đầu của nhau. Khi về chung một nhà, anh Tuấn Anh hàng ngày đi bán vé số, còn chị Trang ở nhà livestream, hát cho mọi người nghe để kiếm thêm thu nhập. Cô gái miền Trung về làm dâu Bến Tre cũng phải chịu nhiều thiệt thòi vì xa gia đình, nhưng bù lại chị được bố mẹ chồng và chồng hết lòng yêu thương. Anh Tuấn Anh tự hào khoe vợ: " Cục cưng của em đó ".

Cả 2 vợ chồng vẫn tự đi làm để kiếm thêm thu nhập. (Ảnh: Chụp màn hình FB Độc Lạ Bình Dương)

Không ai muốn bản thân sinh ra phải mang cơ thể khiếm khuyết như anh Tuấn Anh hay chị Trang, ấy vậy mà cả hai đều không chịu đầu hàng số phận, vẫn làm việc, hòa mình vào tình yêu như bao người bình thường khác. Và cũng chính nhờ sự đồng cảm ở cùng hoàn cảnh thiệt thòi đã se duyên cho 2 cặp đôi trên, khiến họ trở thành mảnh ghép cuộc đời nhau.


Cùng cập nhật thêm nhiều thông tin tại YAN nhé!

Từ hai con người phải chịu nhiều thiệt thòi vì có cơ thể không hoàn thiện, anh Tuấn Anh và chị Trang đã tự tay vẽ nên cho cuộc sống của mình một bức tranh đẹp và viên mãn. Vậy mới thấy, tình yêu là một câu chuyện rất đặc biệt hiện hữu trong cuộc sống của mỗi con người, là động lực để ta vượt qua mọi thứ dù khó khăn, vất vả, khoảng cách địa lý, tuổi tác, giàu nghèo để sống lạc quan bên nhau.

Đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt, việc họ yêu và được yêu càng khiến nhiều người ngưỡng mộ, chúc phúc.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook