Tình hình họp lớp không của riêng ai: Lời hẹn ước nay còn đâu

Chia sẻ Facebook
26/01/2023 11:09:53

Từng hứa hẹn năm nào cũng đi họp lớp đầu năm mới để gặp mặt nhưng sự thật lại phũ phàng. Nhiều lớp số lượng thành viên tham gia chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Những ngày đầu năm mới, ngoài đoàn tụ bên gia đình, mọi người còn đi chơi, gặp mặt bạn bè sau nhiều năm xa cách. Tuy nhiên, khác với lời hứa năm nào, giờ đây để họp lớp cấp 2, cấp 3 đầy đủ là điều cực kỳ khó khăn.

Số lượng đi họp lớp chỉ là 4/40 sau khi ra trường. (Ảnh: FB L.T.D)

Trên các group, Fanpage, mọi người liên tục cập nhật tình hình họp lớp của mình. Cũng giống như tình trạng của các năm trước, hiếm mới có lớp được đông đủ thành viên. Hầu hết, đông lắm cũng chỉ được một nửa sĩ số. Thậm chí, có lớp chỉ có 4 đến 5 người trên tổng sĩ số 40 người, 50 người. Nhìn cảnh này không ít người chạnh lòng nhưng cũng là điều tất yếu khi bây giờ, ai cũng đều có cuộc sống riêng phải lo toan cơm áo, gạo tiền hay gia đình.

Sau 2 năm ra trường, sĩ số đi họp lớp 25/42 là khá đông so với những trường hợp khác. (Ảnh: FB L.T.P)

Nhìn số lượng thành viên đi họp lớp mà ai nấy đều có chút chạnh lòng vì quá thưa thớt. (Ảnh: FB Q.T)

Tuy nhiên, cũng có những lớp dù ra trường được 4 năm, 5 năm hay thậm chí 10 năm vẫn giữ được truyền thống họp lớp. Mọi người tới hơn nửa sĩ số và vui vẻ nói chuyện, trò chuyện đầu xuân. Đó là giây phút cực kỳ quý giá, giúp chúng ta gắn kết với nhau.

Sĩ số 13/33 mặc dù trước đó có rất nhiều lời hứa hẹn. (Ảnh: FB M.C)

Nhìn cảnh tượng họp lớp, dân tình cũng đã chia sẻ, trải lòng về câu chuyện của chính bản thân. Có người hiểu nhưng cũng có người trách móc về việc họp lớp đầu năm. Một số ý kiến cho rằng, cả năm mới có 1 ngày, mọi người nên sắp xếp công việc để có thể gặp bạn bè, cùng trò chuyện hàn huyên hay nhắc lại kỷ niệm cũ. Nhưng cũng không ít người phân tích, bây giờ công việc, cuộc sống thay đổi, mối liên hết tình cảm như ngày xưa cũng không còn nhiều. Việc đi họp lớp hay không là lựa chọn của mỗi người, miễn rằng họ cảm thấy thoải mái với điều đó.

Tình hình họp lớp khá hào hứng dù số lượng tập hợp không quá đông. (Ảnh: FB N.A.Đ)


“Những người ngày xưa từng khóc nhiều nhất, hứa hẹn nhiều nhất bây giờ lại chẳng thấy mặt đâu, nghĩ mà nó chán”.


“Lớp mình có ban cán sự tuyệt vời, dù ra trường đã 5 năm nhưng vẫn có quỹ chung mọi người góp vào để duy trì. Ở quê ai có việc gì buồn hay vui mừng đều có quỹ để chúc mừng, an ủi. Ngày họp lớp mọi người cũng đi khá đông đủ, nên là vui lắm”.


“Mỗi người có một lựa chọn riêng thôi, ai cũng có gia đình, công việc, cuộc sống bộn bề rồi. Nên là ép buộc người ta cũng không được” - ý kiến từ bạn đọc.

Sau nhiều năm, những người ngày xưa từng khóc nhiều nhất, hứa hẹn đủ điều lại không có mặt. (Ảnh: FB H.A.D)

Cô gái dù phải chống nạng nhưng vẫn cố gắng đến tham gia họp lớp. (Ảnh: FB N.U)

Mọi người đều vui vẻ, hào hứng khi gặp mặt được nhau. (Ảnh: FB N.U)

Họp lớp dường như là thủ tục đầu năm chẳng thể thiếu nhưng việc tham gia hay không là quyền lựa chọn của mỗi người. Tùy quan điểm nhưng chúng ta nên cư xử làm sao để mối quan hệ với bạn bè được thoải mái nhất.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

Tết nhất có cái filter chơi hài vãi mà khá đúng, mí bạn có thể thử chơi mùa Tết. Tên filter này là Phúc Lộc Thọ nha, cứ làm theo các bước như sau để nhanh chóng bắt trend ngày Tết thôi nào:

- Bước 1: Nhấn link này để mở effect:

https://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/560329745968706/

- Bước 2: Nhấn vào khung "Phuoc Loc Tho by YAN Talents"

- Bước 3: Chọn "Save Effect" (lưu hiệu ứng)

- Bước 4: Vào trang cá nhân, chọn Create Reel (tạo thước phim)

- Bước 5: Quay video chơi filter và đăng lên Reels, kèm hashtag #ReelsYourTet (mọi người nhớ để đúng hashtag - đặc biệt là chữ Reels nha)

Chia sẻ Facebook