"Tiểu công chúa" U60 thích diện váy Lolita xuống phố

Chia sẻ Facebook
30/08/2022 08:59:38

“Tiểu công chúa của Đường An Phú” - một phụ nữ đến từ Thượng Hải, Trung Quốc hiện nay đã ngoài 50 tuổi vẫn luôn dạo phố trong những bộ váy công chúa Lolita rất đáng yêu.

Thời trang là không phân biệt giới tính, đặc biệt là không có bất cứ rào cản nào về tuổi tác. Đó là lý do có lớn tuổi thế nào đi chăng nữa, việc theo đuổi phong cách ăn mặc mà mình yêu thích là hoàn toàn bình thường và chẳng có gì phải ngại ngần cả.


Sự thật về người phụ nữ U60 thích mặc váy Lolita

Trang QQ News chia sẻ, một người phụ nữ U60 (hiện vẫn chưa biết tên) được mệnh danh là “Tiểu công chúa của đường An Phú” - một con đường ở Thượng Hải (Trung Quốc) bởi phong cách ăn mặc đặc biệt. Bà luôn xuất hiện với những bộ váy công chúa theo hơi hướng Lolita.

"Tiểu công chúa của đường An Phú" luôn xuất hiện với những bộ váy đáng yêu. (Ảnh: QQ News)

Điều khiến mọi người phải chú ý là dù khoác trên mình những bộ váy công chúa ngọt ngào, đáng yêu cùng chiếc vương miện nhỏ xinh xắn nhưng bà lại để đầu trọc lốc, thân hình mũm mĩm. Tuy nhiên, trên tất cả, phong thái tự tin và nụ cười hiền đã lấn át tất cả để bà tỏa sáng trở thành công chúa của chính cuộc đời mình.

Mỗi lần xuống phố bà đều diện một bộ váy khác nhau. (Ảnh: Baidu)

Lần đầu tiên bà mặc những bộ váy công chúa Lolita bước xuống phố, rất nhiều ánh mắt tò mò, những lời chỉ trích đã đổ dồn về phía người phụ nữ này. Họ chế nhạo bà vì “đã già rồi còn tỏ vẻ, ăn mặc khác người để nổi tiếng”. Một số khác cho rằng có lẽ bà đang phải vật lộn với các bệnh liên quan đến tâm lý. Thế nhưng ít ai biết được rằng, đằng sau những bộ váy ấy là cả một câu chuyện đầy cảm động về nghị lực và sự cố gắng để được sống trong ước mơ của mình.

Cụ thể, “Tiểu công chúa của đường An Phú” mắc một chứng bệnh nghiêm trọng khiến sức khoẻ về tinh thần bị ảnh hưởng và giảm sút. Việc sử dụng thuốc và điều trị nhiều năm khiến bà rụng tóc rất nhiều cộng thêm với việc cơ thể bị phù nề.

Bà mong muốn được sống trong ước mơ của mình khi mặc những chiếc váy công chúa. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, đến một ngày, khi soi gương, bà nghĩ rằng mình không thể cứ lãng phí cuộc đời mãi như thế được. Bà nhớ tới ước mơ và sở thích về những chiếc váy Lolita mà thời trẻ mình luôn ao ước nhưng chưa bao giờ có cơ hội mặc thử. Vì vậy, bà đã quyết định theo đuổi đam mê của mình trong phần đời còn lại.

Do phải điều trị bệnh nên tóc của bà rụng hết và cơ thể bị phù nề. (Ảnh: Sohu)

Kích thước cơ thể không phù hợp với việc mua sẵn các loại váy Lolita nên “tiểu công chúa” đã tự thiết kế và đặt mẫu váy của riêng mình. Chẳng bao lâu, bà có nhiều váy công chúa đến mức không bao giờ mặc cùng một bộ quá 2 lần.

"Tiểu công chúa" đã tự thiết kế và đặt may những mẫu váy này. (Ảnh: Baidu)


Trên thực tế, mỗi lần bước đi trên đường bà hay bị mọi người nhầm lẫn là một “ông chú”. Thế nhưng “tiểu công chúa” không hề để ý đến những thắc mắc, ngạc nhiên của mọi người và luôn thật tự tin, ngẩng cao đầu bước đi. Bà luôn cho rằng: “Cuộc sống thực sự không cần phải có được sự công nhận của tất cả mọi người. Sống theo những gì bản thân muốn, đơn giản và hạnh phúc là đủ".

Khi thấy một người qua đường dừng lại chụp ảnh mình, thay vì tỏ vẻ không hài lòng, bà vẫn vui vẻ và còn tiến tới để nhắc nhở họ chú ý nhìn đường, cẩn thận đừng để xe đụng phải.

Rất nhiều nhiếp ảnh gia ở Thượng Hải sẵn sàng chụp cho bà những bộ ảnh đẹp. (Ảnh: Sohu)

Sau khi biết được câu chuyện cảm động này của bà, rất nhiếp ảnh gia đường phố Thượng Hải đã tình nguyện chụp cho bà nhiều bức ảnh đẹp, đồng thời gọi bà với biệt danh "cảnh quan độc đáo trên đường phố An Phú".

Bà còn được gọi là "làn gió mới trong lành". (Ảnh: Baidu)

Cụ bà chứng minh thời trang không phân biệt tuổi tác

Ngoài "tiểu công chúa" trên, một cụ bà khác cũng đã dùng chính thần thái của mình để chứng minh rằng thời trang là không phân biệt tuổi tác. Không rõ bà cụ tên là gì nhưng có vẻ tuổi của bà tầm U70, U80. Tuy nhiên, dù lộ nhiều dấu vết của tuổi tác nhưng bà lại toả sáng với một khuôn mặt phúc hậu, thần thái và phong cách thời trang trẻ trung miễn chê.

Cụ bà có phong cách thời trang miễn chê. (Ảnh: K.S.C)

Bà chẳng ngại thử rất nhiều phong cách thời trang khác nhau. Khi thì hoá thân thành một thần tượng Kpop với cách ăn mặc phóng khoáng, khi lại cực nền nã trong những chiếc đầm nữ tính. Đôi lúc bà lại xuất hiện trong những bộ đồ thể thao vô cùng mạnh mẽ và khỏe khoắn.

Phong cách nào bà cũng đã thử qua. (Ảnh: K.S.C)

Có thể thấy, tuổi tác chỉ là con số và cho dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì ai cũng có quyền được mặc theo những mình thích. Miễn là họ cảm thấy vui, khỏe, lạc quan tự tin là chính mình.


Cùng cập nhật nhiều thông tin tại YAN !

Không ai quy định khi về già thì sẽ không được mặc những bộ váy công chúa hay những bộ trang phục trẻ trung hợp thời cả. Chỉ cần là đam mê, sở thích thì cho dù ở lứa tuổi nào đi chăng nữa cũng đều có thể theo đuổi và thực hiện nó, miễn là phù hợp với thuần phong mỹ tục. Đừng chỉ vì những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán, chỉ trỏ mà làm nhụt chí, làm nản lòng và không theo đuổi sở thích của mình nữa. Vì mặc đẹp cũng là một cách quý trọng, yêu thương bản thân của mình.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook