Tích cóp cả năm đi du lịch không ai hay, vừa đi chơi về đã bị đòi quà

Chia sẻ Facebook
04/07/2023 15:41:23

'Quà đâu?' có lẽ đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người mỗi khi thấy người xung quanh đi du lịch về. Song, dù vô tình hay cố ý thì câu hỏi này cũng sẽ đẩy đối phương vào thế khó xử.


Mùa hè là mùa của những chuyến "xả hơi", là khi mọi người tạm gác lại công việc để tự thưởng cho mình chuyến đi chơi cũng như dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, bạn bè và cho chính mình. Để có một chuyến du lịch đúng nghĩa, ta phải lên mục tiêu tài chính rõ ràng, tiết kiệm khá lâu mới dám đi. Thế nhưng câu hỏi nhận được khi trở về nhà không phải là chơi vui không, ngắm được nhiều cảnh đẹp không mà lại là " Quà đâu? " khiến nhiều người không khỏi bối rối, khó chịu.

Nhiều người mặc định đi du lịch là phải mua quà về.

Thấy có lỗi vì đi chơi về không mua quà cho đồng nghiệp


Độc giả thân thiết của YAN - Nguyễn Hiền (sinh năm 1998) đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty nội thất, tiền lương không ổn định nên cũng tự mở một shop đồ handmade để làm thêm vào buổi tối. Dù không quá dư giả nhưng cô vẫn cố gắng chắt chiu tự thưởng cho mình một kì du lịch ngắn ngày để cân bằng lại tinh thần. Song, đi về chưa vui vẻ được bao nhiêu thì 9X lại rơi vào trạng thái áy náy, băn khoăn khi bị đồng nghiệp nhắc khéo vì không mua quà.

Giới trẻ chọn làm nhiều việc 1 lúc để kiếm thêm thu nhập.


" 3 năm rồi mới dám xin nghỉ đi chơi, mình tận hưởng chuyến đi nhưng không dám tiêu tiền quá lố, ăn uống đơn giản, chủ yếu ngắm cảnh cho thoải mái thôi. Ấy vậy mà khi vừa đi làm trở lại, ai cũng hỏi quà đâu làm mình bối rối lắm. Mà mình cũng không nghĩ là phải mua quà cầu kì làm gì, công ty cũng đông nên tặng sao cho xuể ", Hiền chia sẻ.

Bị hỏi quà khi vừa đi du lịch về không tránh khỏi bối rối.


Song, không biết là trêu hay cố ý nhưng đồng nghiệp cứ nhắc khéo khiến Hiền không băn khoăn vô cùng. Cô nói: " Lúc đầu mình cười trừ vì nghĩ mọi người trêu, nhưng cả buổi hôm đó cứ người này 1 câu, người kia 1 câu về vụ quà cáp nên mình áy náy lắm. Dù biết tặng quà là tấm lòng chứ không phải nghĩa vụ nhưng mình vẫn thấy có lỗi ghê, ngại chỉ biết cúi mặt làm chứ không cười đùa nổi ".

Nhiều người khó xử vì bị nhắc khéo chuyện quà cáp.

"Đi làm quần quật cả năm không ai hay, vừa đi chơi về đã bị đòi quà"


Tương tự, Minh Hạnh (sinh năm 1999) - một thành viên trong cộng đồng Cột sống Gen Z cũng khá khó chịu khi vừa đi du lịch về đã bị hỏi quà tới tấp. " Có phải mỗi mình được đi chơi đâu, người ta không đi lúc này thì đi lúc khác nên mình thấy việc tặng quà không cần thiết. Vậy mà vừa đi chơi về ai cũng nhao nhao quà đâu. Ủa đây có phải thủ tục đâu mà mọi người hỏi vậy? Có thì có không thì thôi chứ ", cô bức xúc.

Đi du lịch để xả hơi, không phải để mang áp lực quà cáp.


Bên cạnh đó, lý do khiến Hạnh khó chịu không chỉ là bị hỏi quà cáp mà còn vì cô làm việc chăm chỉ cả năm không ai hỏi han, đến lúc đi chơi lại bị đồn là "sống sung sướng". 9X bộc bạch: " Lâu lắm rồi mình không có ngày nghỉ đúng nghĩa, trong tuần hay cuối tuần đều phải làm việc. Tiền lương cũng chẳng cao, tích góp gần 1 năm mới dám 'xả hơi' một lần. Lúc bận rộn, mệt mỏi thì chẳng ai hỏi han chia sẻ, vậy mà đi chơi mấy hôm thì ai cũng hùa vào bảo mình sống vương giả, vô âu vô lo. Là lùng thật, đi làm quần quật cả năm không ai hay, vừa đi chơi về đã bị đòi quà ".

Quanh năm làm việc chả ai hay.

Tư tưởng người có tiền mới đi du lịch nên quà là đương nhiên


Thực tế, việc bị người xung quanh "nhắc khéo" chuyện quà cáp khi đi du lịch là chuyện "thường như ở huyện". Không biết là vô tình hay cố ý nhưng trước mỗi chuyến đi, điều ta được người khác quan tâm không phải là đi đâu, với ai, làm những gì mà là " Về nhớ mua quà nhé! " hay " Nghe bảo chỗ đó có món này ngon lắm nhỉ ". Rồi khi trở về, chẳng thấy hỏi han chơi vui không mà chỉ có những câu " Quà đâu? " quen thuộc. Đây cũng là lý do khiến nhiều người chỉ muốn du lịch âm thầm, giấu nhẹm ảnh đi chơi cả mất công bị réo quà.

Nhiều người chỉ muốn đi chơi âm thầm, nhẹ nhàng tận hưởng kỳ nghỉ quý giá.

Mặt khác, tư tưởng này cũng có thể bắt nguồn từ suy nghĩ có tiền mới đi du lịch, nên quà cáp là đương nhiên. Thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết để sắp xếp được 1 chuyến đi mất công thế nào, phải tiết kiệm từng chút một, lên kế hoạch cẩn thận ra sao. Vậy nên, đi chơi là để tinh thần được "xả hơi" chứ không phải để mang thêm áp lực quà cáp.


Quà tặng là tấm lòng, không phải trách nhiệm

Tặng quà khi đi du lịch về vốn để chia sẻ món ăn đặc sản, món đồ truyền thống hay những thứ thú vị của vùng đất ta vừa đặt chân qua với những người ở nhà chưa có cơ hội trải nghiệm. Ta chắt chiu, tiết kiệm cả năm để được nghỉ ngơi, đi chơi về để cảm thấy thoải mái hơn chứ không phải để phiền não thêm về chuyện đối nhân xử thế. Mặt khác, tiền ta kiếm được thì ta có quyền quyết định, nên việc tặng quà cho người khác hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng, từ việc ta muốn hay không.

Tặng quà xuất phát từ tấm lòng mới thực sự ý nghĩa.

Vậy nên càng không phải áp lực vì một câu nói vu vơ, đòi hỏi của người khác. Hãy hiểu rằng dù là dịp đi chơi về hay bất cứ dịp nào, quà tặng đều xuất phát từ tấm lòng, không phải trách nhiệm, càng không phải lễ nghi buộc phải có bạn nhé!

Quà tặng là thứ gắn kết tình cảm giữa người với người, nếu cảm thấy thân thiết và nghĩ về ai đó trong chuyến đi chơi của mình thì ngại gì mà không mua tặng họ một món quà lưu niệm hay một món ăn ngon? Tuy nhiên, không phải ai cũng phải là đối tượng cần được nhận quà. Bạn tặng ai, có tặng hay không là quyền của bạn. Hãy để bản thân thoải mái và tự nguyện thì việc tặng quà sẽ vui vẻ, thoải mái hơn thay vì rơi vào tình thế bị ép buộc.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook