Thương người phụ nữ lạc con, cô gái quyết tâm giúp tới cùng

Chia sẻ Facebook
21/10/2022 19:05:31

Thấy người phụ nữ nhờ giúp đỡ khi con trai bất ngờ bị lạc trên xe bus, cô gái không chần chừ mà hỗ trợ. Cả 2 đã bất chấp trời mưa rét, phóng xe đuổi theo xe bus đang chạy.

Cuộc sống dẫu nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn có người tốt việc tốt khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Những câu chuyện đẹp được chia sẻ lên mạng xã hội đã phần nào lan tỏa giá trị ý nghĩa tới cộng đồng.

Cô gái hỗ trợ người phụ nữ tìm con giữa trời mưa Hà Nội. (Ảnh: Infonet)

Cô gái giúp người lạ đuổi theo xe bus tìm con trai 4 tuổi

Infonet đưa tin, chị Trần Huyền đã đăng tải câu chuyện đẹp lên mạng xã hội kể về hành trình giúp người phụ nữ tìm con bị lạc trên xe bus. Chị cho biết, vào tối ngày 19/10 trong lúc đi làm về thì có người phụ nữ chạy ra, nhờ đuổi theo xe bus vừa chạy vì con trai 4 tuổi đang ở trên. Người phụ nữ cho biết, 2 mẹ con thấy trời mưa nên quyết định đi xe bus. Để con không bị ướt, chị để bé lên xe trước và nhờ tài xế chờ mình vào gửi xe. Tuy nhiên, người phụ nữ vừa vào được một lúc thì xe bus đã đi mất.

Xe bus là phương tiện di chuyển phổ biến ở Hà Nội. (Ảnh: Dân Trí)


“Trời mưa đường trơn, nhiều xe và em đi chậm nên đuổi qua 1 trạm không kịp, bạn ấy bảo để bạn ấy lái. Chạy qua cầu Mai Lĩnh 1 đoạn thì đuổi kịp xe bus nhưng do vội chạy lên xe nên bạn có để quên 1 chiếc túi giữ nhiệt đựng cơm. Bên trong túi có chìa khóa xe ô tô, chìa khóa xe máy vừa gửi và vé gửi xe và 1 chiếc đồng hồ Rolex nữ. Túi treo phía trước xe em” - chị Trần Huyền kể.

Không biết làm sao để tìm lại người mẹ nên sau khi ăn tối, vợ chồng chị Huyền quay lại bãi gửi xe lúc chiều hỏi thông tin. Sau khi nhờ bảo vệ, người mẹ kia đã biết chuyện và liên hệ với chị Trần Huyền. Chia sẻ về khoảnh khắc đó, chị cho biết bản thân có phần lo sợ nhưng vì nghĩ cho người mẹ lạc con nên quyết định giúp đỡ giữa trời mưa lạnh.

Trời mưa mọi người thường lựa chọn xe bus di chuyển để tránh rét, lạnh. (Ảnh: Dân Trí)


Chị chia sẻ với Infonet: “Khi chị ấy bảo để chị ấy lái, chị ấy chạy xe nhanh lắm thì lúc đầu em cũng sợ bị dàn cảnh vì nhà em ngay gần đó rồi mà hướng xe bus chạy ra ngoại thành, nhưng nghĩ tới người mẹ đang lo lắng lạc cháu bé trên xe nên em cũng bám chặt mong đuổi kịp. Phải qua 2 trạm xe bus mới đuổi kịp xe, chị ấy còn vượt lên chặn đầu xe bus khiến tài xế và nhiều người giật mình”.

Hành động đẹp giữa trời Hà Nội buốt lạnh đã khiến mọi thứ trở nên ấm áp dễ chịu hơn. Mong rằng cuộc sống sẽ ngày càng có nhiều câu chuyện ý nghĩa như vậy.

Đồ đạc của người mẹ để quên trên xe chị Huyền. (Ảnh: Infonet)


Chú bảo vệ giúp bố mẹ tìm con tại bãi biển


Trước đây, dân tình cũng từng chia sẻ về câu chuyện tương tự khi người bảo vệ giúp bố mẹ tìm được con thất lạc giữa bãi biển. Cụ thể, báo Thanh Niên đăng tải, khi thấy bé lạc, chú bảo vệ vừa bế em vừa bắc loa thông báo: “Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng thông báo. Hiện nay, chúng tôi tiếp nhận một cháu bé gái khoảng 4 tuổi, mặc đồ bơi màu xanh đi lạc tại Lăng Ông. Vậy ai là cha mẹ của cháu xin liên lạc để nhận lại cháu".

Bác bảo vệ bế bé gái đi tìm bố mẹ. (Ảnh: Thanh Niên)

Bác bắc loa kêu gọi bố mẹ của em nhỏ. (Ảnh: Thanh Niên)

Chia sẻ với Thanh Niên, bác bảo vệ cho biết lúc đó đã gắng hỏi thông tin nhưng cháu bé quá sợ nên không thể nói được gì. Không còn cách nào khác, bác vừa bế bé gái vừa loa phát thanh thông báo và liên lạc với chỉ huy bãi biển bằng bộ đàm. Một lúc sau, khi đi được khoảng 3km bờ biển, bác đã tìm được bố mẹ cho cháu bé. Lúc đó, bố mẹ em nhỏ cũng đang hoảng loạn.

Bố mẹ mừng rỡ khi tìm được con. (Ảnh: Thanh Niên)

Đã có nhiều trường hợp trẻ lạc, bố mẹ cần chú ý sát sao các con hơn. (Ảnh: Vietnamnet)

Những câu chuyện trên phần nào nhắc nhở mỗi chúng ta cần cẩn thận hơn khi cùng con ra ngoài. Còn bạn có suy nghĩ gì về các trường hợp đó hãy chia sẻ ý kiến ngay nhé.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

Trẻ con thường hiếu động và còn nhỏ tuổi nên chưa thể phân định được địa chỉ nhà, rất dễ bị lạc. Việc này chẳng hiếm và không phải trường hợp nào cũng gặp may mắn. Nhiều bố mẹ chỉ vì giây phút sơ suất mà lạc con để rồi mất cả cuộc đời tiếc nuối. Chính vì vậy, các bậc làm cha, làm mẹ cần phải cẩn thận hơn nữa khi đi đưa con ra ngoài. Nhất là những dịp đông người, chen chúc, trẻ con bị thất lạc rất khó tìm kiếm và dễ xảy ra sự việc ngoài ý muốn.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook