Thương ngày nắng về - Tập 6: Bà Nhung đau xé tim gan khi biết "kẻ thù" chính là con gái ruột

Chia sẻ Facebook
14/04/2022 11:51:13

Còn nỗi đau nào đau hơn khi người mẹ phát hiện cô gái mà bà luôn coi là kẻ thù, là cái gai trong mắt, hóa ra lại là con gái ruột của mình.

Bị bà Nhung sỉ nhục, rồi nhất quyết không xin lỗi, Trang quyết định trả vòng, cắt đứt tình ruột thịt

Mở đầu tập 6 phim Thương ngày nắng về phần 2, thấy Vân Trang (Huyền Lizzie) bị mẹ Nhung (NSND Minh Hòa) bắt nạt, Duy (Đình Tú) đã chạy theo ra cổng và lên xe an ủi chị đẹp. Khi Trang đi khỏi, Duy trở lại vào trong nhà và trách móc bà Nhung quá đáng. Tuy nhiên, bà Nhung khẳng định bà quá đáng với những người cần quá đáng. Bà cho rằng Trang luôn muốn lấy lòng Chủ tịch - bố của Duy, chứng tỏ vị trí, không ngại đối chọi. Bà nghĩ mình và cô cấp dưới này đã không là tâm phúc thì tốt nhất nên dẹp trước cho đỡ phiền.

Bà Nhung nổi giận khi Duy chỉ vì một "con bé" như Trang mà dám có thái độ như vậy với mẹ. Bà yêu cầu anh rời khỏi phòng marketing và tránh xa Trang. Tuy nhiên, Duy bỏ đi, không đồng tình với cách cư xử của bà Nhung.

Sau những lời nói xỉa xói, sỉ nhục mẹ Nga của bà Nhung, Trang trở về nhà chưa hết buồn và thất vọng. Về phía bà Nhung, sau khi bị Vân Trang "bật" lại tại nhà mình, bà tiếp tục giao nhiệm vụ khó khăn cho phòng marketing nhưng phòng marketing đã tổ chức sự kiện thành công.

Sau show diễn thời trang, Vân Trang định rủ cả phòng đi nhậu thì một sự cố đã xảy ra. Một vị khách phát hiện mất dây chuyền, bà nhớ từng nhờ Trang kéo khóa chiếc đầm ở phòng thay đồ nên nghi ngờ Trang là người lấy dây chuyền. Bà còn đòi Trang cho kiểm tra túi xách trước mặt mọi người. Trong lúc đang kiểm tra thì nhân viên báo nhặt được dây chuyền. Trang được minh oan, Duy yêu cầu vị khách kia một lời xin lỗi nhưng Trang gạt đi và bỏ về trước.

Hóa ra Trang không về trước mà đứng ở ngoài chờ bà Nhung. Cô yêu cầu bà Nhung xin lỗi mình nhưng tất nhiên bà không đồng ý. Dù Trang khẳng định đây là "cơ hội cuối cùng của cô và sau cùng của cháu" nhưng bà Nhung vẫn nhất quyết từ chối nói lời xin lỗi.

Trang nghĩ giữa mình và bà Nhung luôn có một sợi dây vô hình nhưng cô thất vọng vì hóa ra không có sợi dây nào tồn tại. Lúc này, Trang gửi lại bà Nhung thứ "lẽ ra từ đầu đã không thuộc về cháu, cái gì mà tránh gió tránh mưa, chắc chắn sẽ quay trở lại". "Có chăng cũng chỉ là chút nghiệt duyên mà thôi. Từ ngày mai cháu sẽ nghỉ việc ở Hoàng Kim" - Trang nói trong nước mắt rồi bỏ đi.

Nghe những lời nói của Trang, lấy chiếc vòng bạc trong túi ra, bà Nhung nhớ lại khoảnh khắc đeo chiếc vòng cho con gái. Bà nghẹn lại như chết lặng, rồi vừa vội vã, vừa run rẩy gọi cho thám tử. Bà về công ty để xem hồ sơ của Trang.

Còn Trang, cô vừa đi, vừa khóc dưới mưa, vẫn là khoảnh khắc chiếc ô tô chở mẹ năm xưa bỏ đi để cô bé chạy theo khóc dưới mưa luôn ám ảnh Trang. Duy đã chạy theo, che mưa cho Trang, rồi lặng lẽ cùng cô đi về mà không nói một lời nào. Về đến nhà, Trang đuổi Duy về, cô muốn ở một mình. Duy hiểu Trang đang trải qua một nỗi đau rất lớn.

Về công ty, xem hồ sơ của Trang do thám tử cung cấp, bà Nhung đau xé tim gan khi thấy hình ảnh Vân Trang hồi bé chính là bé Hoa - con gái ruột của bà. Bà đau đớn tới mức không thể đứng vững, một nỗi đau không lời nào có thể diễn tả hết.

Rồi quan hệ giữa bà Nhung và Vân Trang sẽ ra sao? Liệu cô có quyết tâm cắt đứt tình ruột thịt với bà Kim Nhung như lời cô nói khi trao trả lại chiếc vòng tránh mưa tránh gió?


Khánh bị mẹ đẻ cho ăn tát vì hỗn láo

Khánh (Lan Phương) giao nhiệm vụ cho chồng đi đón con nhưng khi cô đi làm về thấy chồng nằm ngủ trên giường mà không biết anh đang bị ốm sốt li bì. Hóa ra Đức (Hồng Đăng) nhờ em vợ Vân Vân đi đón giúp.

Khánh sang nhà mẹ đẻ đón con đúng lúc thấy bà Nga và ông Hoài đang cười nói vui vẻ ở giữa đường gần nhà. Khánh tức giận, nói những lời hỗn láo trước mặt mẹ và bạn của mẹ. Cô còn nói mẹ "già rồi còn chơi trống bỏi", bà Nga tức giận cho con gái một cái tát. Sau khi đón con về, Khánh gặp mẹ chồng, lại bị bà mắng sa sả mà không kịp đáp lại câu nào.

Biết mẹ vợ giận, Đức lo lắng hỏi vợ tìm cách cho mẹ hết giận. Anh chỉ lo mẹ vợ sẽ không sang giúp vợ chồng việc nhà, đưa đón con cái nữa.

Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Thương ngày nắng về phần 2 phát sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên kênh VTV3!

Chia sẻ Facebook