"Thương ngày nắng về" 2 mới lên sóng khiến khán giả khóc hết nước mắt

Chia sẻ Facebook
08/04/2022 11:17:25

Phân đoạn bà Nga (NSƯT Thanh Quý) ôm con gái nuôi - Vân Trang (Huyền Lizzie) rồi hai mẹ con khóc nức nở khiến khán giả vô cùng xúc động.


Trong tập mở đầu của phần 2 Thương ngày nắng về, khán giả tiếp tục có những giây phút cảm động khi chứng kiến tình yêu cao cả và lớn lao mà bà Nga (NSƯT Thanh Quý) dành cho Vân Trang (Huyền Lizzie), cô con gái nuôi của mình.

Nhận nuôi Hoa - Vân Trang từ bé và chứng kiến cảnh cô bé bị mẹ ruột bỏ rơi, bà Nga thấu hiểu nỗi đau và sự tổn thương mà Vân Trang phải chịu đựng trong suốt cả tuổi thơ và đến cả thời điểm hiện tại.

Bà Nga kể lại Vân Trang nghe những thổn thức của Vân Trang mỗi khi ngủ lúc bé, rồi cả nỗi sợ hãi có thể bị bỏ rơi một lần nữa.

Tâm sự với mẹ, Vân Trang cũng thừa nhận may mắn lớn nhất trong cuộc đời của cô là được làm con gái của bà Nga. Bà Nga cũng khóc, thương con gái và chỉ mong có thể bù đắp được nhiều nhất sự thiệt thòi mà Vân Trang phải chịu.

Phân cảnh này khiến khán giả không khỏi rơi nước mắt bởi lời thoại và diễn xuất xuất thần của Huyền Lizzie và NSƯT Thanh Quý.

"Phim hay, xúc động nhất cảnh mẹ Nga và Vân Trang, nhạc phim hay khơi gợi cảm xúc người xem rất nhiều", "Kết nhất câu “Ở một mình thì không có chết nhưng mà nó buồn” của mẹ Nga bác ạ", "Khóc theo hai mẹ con luôn...", "Cảnh mẹ Nga và Trang nước mắt cứ thi nhau rơi", "Bà Nga với Vân Trang làm mình khóc luôn", "Cảnh cuối mẹ Nga cùng Vân Trang không kìm được nước mắt"... - là một số bình luận mà khán giả dành cho phim.

Chia sẻ Facebook