Thương bé gái bị bỏ rơi, đôi vợ chồng già nhận làm cháu ruột cưu mang

Chia sẻ Facebook
15/04/2023 19:12:33

Đã 5 năm trôi qua cặp vợ chồng U70 vẫn tận tình nuôi dưỡng bé gái không có chút máu mủ nào với mình. Cô bé bị mẹ bỏ lại quán bánh xèo của ông bà vào một ngày cận kề giáng sinh năm 2018.

Cách đây 5 năm câu chuyện về bé gái bị bỏ rơi ở một quán bánh xèo tại Gò Vấp, TP.HCM đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Sau đó, cô bé đã được vợ chồng ông bà chủ quán cưu mang coi như cháu ruột của mình. Bẵng đi một thời gian, đến nay đã 5 năm trôi qua, cô bé ấy đã chính thức trở thành một thành viên trong gia đình. Dù không có quan hệ máu mủ nhưng cặp vợ chồng già vẫn hết lòng nuôi dưỡng, thậm chí vay nợ để chữa bệnh cho cháu, giúp cô bé được đến trường.



Đã 5 năm trôi qua sau ngày bé gái bị bỏ lại tại quán bánh xèo. (Ảnh: Báo CAND)


Thông tin đăng tải trên VnExpress cho hay, bé gái được vợ chồng ông Nguyễn Văn Chương và bà Phạm Thị Luôn (cùng SN 1954, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM) nhận nuôi. Cô bé được đặt tên là Nguyễn Ngọc Tường Vi với hi vọng em sẽ luôn là một cô bé xinh đẹp, lớn lên bình an, hạnh phúc. Ngồi cùng ông bà nội bên xe bánh xèo đỏ lửa, cô bé lanh lợi không ngừng lên tiếng: “Ông nội ơi mấy cô xin thêm rau”. Nghe tiếng cháu gọi, ông Chương nở nụ cười hiền hậu khen ngợi cô bé “Cháu ông ngoan quá. Giúp được ông bà rồi đây”.



Cô bé rất ngoan và hiểu chuyện, chủ động phụ giúp ông bà. (Ảnh: Vietnamnet)

Ít ai biết rằng, để có thể nuôi được bé gái thông minh, nhanh nhẹn như hiện tại, cặp vợ chồng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Nhớ lại cách đây 5 năm, cô bé theo mẹ tới quán bánh xèo của hai ông bà, sau khi người phụ nữ ăn xong đĩa bánh đã lẳng lặng bỏ đi. Bé gái lúc đó chưa đầy 3 tuổi, thân hình nhỏ thó, khuôn mặt và chân tay lấm lem. Ông bà Chương sau khi trình báo chính quyền cũng giữ bé gái lại chăm sóc với hy vọng mẹ bé sẽ nghĩ lại mà quay về đón con. Vậy nhưng thời gian cứ thế trôi qua mà mẹ cô bé vẫn không có tin tức gì.

Thời gian đầu cô bé cứ ốm đau liên miên, dù ăn cháo hay uống sữa cũng đều bị tiêu chảy. Bà Luôn phải đưa bé vào ra bệnh viện suốt 2 tháng trời.


"Tôi mua cháo nó không ăn, uống sữa vào thì bị tiêu chảy rồi sốt. Tôi hoảng quá kêu con trai đưa con bé vào Bệnh viện Nhi đồng 2 khám đủ thứ, biết con bé chỉ bị sốt siêu vi mới an lòng" , bà Luôn chia sẻ với VnExpress.



Tường Vi sau hơn 1 năm về ở với ông Chương và bà Luôn. (Ảnh: Vietnamnet)

Mặc dù không phải máu mủ nhưng ông bà vẫn tận tình chăm sóc cô bé cả ngày lẫn đêm. 5h sáng bà Luôn lại tranh thủ từ viện về nhà chuẩn bị đồ bán hàng. Khoản lương hưu ít ỏi của công Chương cộng với tiền quán bánh xèo nhiều khi không đủ tiền thuốc thang cho cháu. Thấy vậy, ông bà đành bấm bụng đi vay nợ, điều mà họ chưa từng phải làm suốt mấy chục năm qua.

Cứ như thế, sau 2 tháng sức khỏe của Tường Vi cũng dần ổn định. Sau đó có không ít người tới nhà ông bà xin cô bé làm con nuôi. Thậm chí có người còn sẵn sàng chi một số tiền lớn cho cặp vợ chồng để nhận nuôi cô bé. Tuy nhiên, ông bà nghĩ Vi đã bị bỏ rơi 1 lần, họ không muốn cô bé phải chịu thêm bất cứ sự chia ly nào nữa. Thế là suốt 5 năm qua, Vi trở thành cháu nội của ông Chương, bà Luôn.



Cặp vợ chồng già sẵn sàng cho cháu đi học trường tư dù chỉ phí đắt đỏ. (Ảnh: VnExpress)

Tuy nhiên vì khi mẹ bé gái bỏ đi không để lại bất cứ thông tin, giấy tờ gì nên Vi chưa có giấy khai sinh. Cũng vì thế mà cô bé không thể học trường công. Thương cháu muốn đi học như bạn bè cùng trang lứa, ông bà chấp nhận trả số tiền lớn hơn để Tường Vi có thể đi học ở trường tư.

Thương ông bà nội, cô bé cũng rất ngoan. Mới 8 tuổi em đã chủ động phụ giúp ông bà những việc lặt vặt trong nhà. Cô bé cũng chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì, chỉ muốn ở bên cạnh ông bà nội.



Bé gái rất chăm chỉ phụ giúp ông bán quán bánh xèo mà không đòi hỏi điều gì. (Ảnh: VnExpress)



Ông Chương sau khi về hưu vẫn miệt mài bán quán bánh xèo để có tiền nuôi cháu. (Ảnh: Vietnamnet)

Thời gian gần đây, bà Luôn sức khỏe không tốt thường xuyên phải nằm ở nhà không thể bán quán bánh xèo. Mọi công việc đều trông cậy vào ông Chương. Bé Vi cũng thương bà mà tranh làm hết các việc lặt vặt trong nhà. Sau đó em lại theo ông ra phụ quán bánh xèo. Biết được hoàn cảnh của cô bé, chính quyền địa phương cũng chủ động hướng dẫn hỗ trợ để cặp vợ chồng già có thể làm giấy khai sinh, cho cô bé đi học trường công để đỡ tốn một phần chi phí.

Khi được hỏi về tương lai của Tường Vi, ông Chương bà Luôn đều mỉm cười cho hay họ không mong cầu gì hơn là cô bé có một tương lai tươi sáng. Cả hai đều đã có tuổi cũng không hy vọng nuôi cô bé để sau này được đền đáp. Đã từ lâu, Tường Vi với ông bà là một thành viên không thể thiếu. Dù sau này cả hai có ra đi, ông bà cũng khẳng định con cái của họ sẽ tiếp tục nuôi bé đến cùng.



Điều mong ước lớn nhất của cặp vợ chồng già là cháu gái được đến trường. (Ảnh: VnExpress)



Tường Vi cũng rất ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. (Ảnh: Báo CAND)

Trước đó, mạng xã hội cũng rần rần chia sẻ một hoàn cảnh tương tự. Từ một người trông giữ trẻ, người nữ đã cưu mang đứa bé bị bố mẹ bỏ lại như con ruột của mình. Cụ thể, VTV News đăng tải câu chuyện về bà Đặng Thị Bình (SN 1955, Văn Lâm, Hưng Yên). Cách đây hơn 20 năm bà Bình lên Hà Nội thuê trọ ở khu vực Long Biên. Hàng ngày bà nhận trông trẻ thuê cho các gia đình xung quanh để kiếm thêm thu nhập.



Bà Đặng Thị Bình từ người giúp việc trở thành người cưu mang nuôi dưỡng bé gái bị mẹ bỏ rơi. (Ảnh: VTV News)

Thời điểm đó bà gặp một người phụ nữ gửi con với lý do đi chữa bệnh. Thấy hoàn cảnh người phụ nữ éo le nên bà Bình nhận trông con hộ cả ngày lẫn đêm với giá 1 triệu đồng/1 tháng. Thời gian đầu người phụ nữ vẫn qua lại thăm nom đứa trẻ. Tuy nhiên được khoảng 1 năm thì người này bặt vô âm tín. Lúc bà Bình nhận trông trẻ bé gái mới được 5 tháng tuổi.


"Ban đầu tôi cứ nghĩ cô ấy ốm đau, nằm viện nên cố gắng chờ đợi. Tuy nhiên, 1 tuần, 2 tuần trôi qua vẫn không thể liên lạc. Sốt ruột tôi qua phòng trọ tìm thì người chủ thông báo cô ấy đã gói ghém đồ đạc và chuyển chỗ ở" , bà Bình chia sẻ với VTV News.



Bé gái năm ấy nay đã khôn lớn, luôn chăm chỉ học tập và nghe lời mẹ nuôi. (Ảnh: VTV News)

Từ đó đến nay bà Bình trở thành mẹ nuôi của bé gái dù nhiều người khuyên bà nên cho bé vào trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, ở với bé một thời gian bà Bình cũng có tình cảm. Dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng bà vẫn hết lòng nuôi cô bé khôn lớn. Đến nay đã gần 20 năm trôi qua, cô bé cũng coi bà Bình như mẹ ruột của mình.


Bạn nghĩ sao về việc những người dưng sẵn sàng cưu mang nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé. Và đừng quên theo dõi Camera Xóm để cập nhật thêm nhiều tin tức đời sống xã hội thú vị.

Câu chuyện của những người ông, người bà, người mẹ “bất đắc dĩ” này khiến chúng ta thêm tin tưởng vào chuyện cổ tích giữa đời thường. Dù không có bất cứ mối quan hệ huyết thống nào nhưng họ vẫn sẵn sàng cưu mang đùm bọc đứa trẻ bị bỏ rơi. Họ cũng không mong cầu sau khi đứa trẻ lớn lên sẽ được đền đáp. Chính tấm lòng nhân ái này đã khiến những đứa trẻ có thêm một cơ hội tái sinh với cuộc đời mới. Hy vọng, nhờ đó mà chúng sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook